Cha sở Romanelli: Nạn đói ở Gaza thực là thê thảm

Cha sở Gabriel Romanelli của giáo xứ Công giáo duy nhất ở Gaza mô tả nạn đói và tình hình nói chung tại đây thực là bi thảm.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Trong sứ điệp Video truyền đi tối thứ Tư, ngày 29 tháng Bảy vừa qua, bác bỏ tuyên bố của Thủ tướng Netanyahu nói rằng không có khủng hoảng nghiêm trọng về lương thực ở Gaza và đổ lỗi cho những vụ đánh cướp đồ cứu trợ, cha Romanelli nói: “Điều này không bao giờ có thể biện minh cho việc không cho đưa đồ cứu trợ đến”. Thực trạng hiện nay thật là bi đát và những trường hợp suy dinh dưỡng trầm trọng đòi phải được trị liệu cấp bách.
Cha Romanelli, người Argentina, thuộc Dòng Lời Vĩnh Cửu, hoạt động từ 30 năm nay ở Trung Đông. Hôm 28 tháng Bảy vừa qua, cha đã gặp một phái đoàn của Liên Hiệp Quốc.
Hiện nay, có khoảng 120 xe tải chở lương thực đến Gaza mỗi ngày, nhưng số lượng như vậy là quá ít. Trước chiến tranh, có từ 400 đến 500 xe mỗi ngày và có điện nước. Ngày nay, Gaza bị tàn phá giống như một sa mạc, trong đó dân chúng cần được giúp lương thực. Nhờ những đồ cứu trợ vừa nói, một số chợ ở Gaza đã được mở lại, tuy rằng với giá cả tăng vọt. Dẫu sao, sự gia tăng đưa đồ cứu trợ đến đây có nghĩa là giảm bớt đau khổ của dân chúng. Việc trợ giúp y tế đặc biệt cần thiết cũng như ngân khoản tái thiết các nhà bệnh viện để săn sóc hàng ngàn người bị thương.
Cha Romanelli tái khẩn thiết kêu gọi hòa bình, vì đây là nhu cầu lớn nhất. Cha nói: “Trong khi các cường quốc của thế giới này tiếp tục tranh luận với nhau, thì tại đây dân chúng tiếp tục chết”.
Cha cũng yêu cầu công lý từ những người có khả năng. Việc trả tự do cho các con tin bị Hamas bắt giữ, cũng như nhìn nhận nhân dân từ phía Israel là những điều cần thiết cho hòa bình và để dân Gaza có thể có tương lai. Đồng thời, cha kêu gọi cộng đồng quốc tế: “Đứng trước nhu cầu to lớn như thế, chúng tôi xin gia tăng trợ giúp về tinh thần cũng như vật chất, những trợ giúp rõ ràng và cụ thể”.
Ngoài nhu cầu vật chất, còn có một chiều kích tinh thần đối với thảm trạng nhân đạo ở Gaza. Cha Romanelli nhấn mạnh rằng: “Cần cầu nguyện nhiều hơn và có lòng bác ái mạnh hơn”. Trong giáo xứ, cha nhận xét rằng nhiều người tiếp tục đến tham dự thánh lễ mỗi ngày, mặc dù có những vụ đánh bom và những tiếng nổ gần đó. Cha nói: “Có lẽ nhiều người đã mất mọi sự, nhưng không mất niềm tin của họ. Kể cả niềm hy vọng của họ nơi siêu nhiên cũng vậy”.
Đức bác ái là điều quan trọng đối với cha Romanelli, vì thế cha nói: “Nếu không còn bác ái nữa thì chúng ta phải gieo vãi bác ái”. Tuy nhiên, những vụ tấn công liên tục làm cho các hoạt động xã hội và tôn giáo trở nên khó khăn.
Từ đầu năm nay, cha Romanelli vẫn thực hiện hầu như mỗi ngày một sứ điệp Video dài vài phút, trong đó cha kể lại kinh nghiệm chiến tranh bằng tiếng Tây Ban Nha. Trước đây, cho đến khi qua đời hồi tháng Tư năm nay, hầu như hằng ngày Đức Cố Giáo hoàng Phanxicô vẫn gọi điện cho cha để thăm hỏi các giáo dân trong xứ.
Nhà thờ giáo xứ Thánh Gia đã được báo chí thế giới đặc biệt nói tới, sau khi bị Israel pháo kích, ngày 17 tháng Bảy vừa qua, làm cho ba người chết và mười người khác bị thương, kể cả cha sở Romanelli.
(KAP 30-7-2025)
Trực tiếp
