Cha sở giáo xứ tại Gaza cám ơn Đức Thánh cha

Linh mục Gabriel Romanelli, cha sở giáo xứ Công giáo duy nhất tại Gaza, cám ơn Đức Thánh cha Phanxicô vì đã luôn gần gũi, điện thoại thăm hỏi cộng đoàn Công giáo bé nhỏ tại lãnh thổ đau thương này.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Cha Romanelli cho biết cách đây vài ngày, Đức Thánh cha đã gọi điện cho cha, hỏi thăm về tình trạng dân chúng vẫn còn ở trong khuôn viên nhà xứ duy nhất ở Gaza. Dân chúng vui mừng vì cử chỉ quan tâm và thương mến của Đức Thánh cha. Cha nói với Đài Vatican rằng: “Dân chúng rất vui mừng vì biết Đức Thánh cha gọi điện, khi chúng tôi ở cửa nhà xứ, các trẻ em và thiếu niên bắt đầu hô lớn “Hoan hô Đức Thánh cha” bằng tiếng Arập và tiếng Ý. Ngài gửi lời chúc lành và hứa cầu nguyện cho họ. Cuộc gọi điện ngắn ngủi nhưng rất quý hóa. Chúng tôi thưa với ngài rằng “Chúng con rất là vui khi thấy Đức Thánh cha xuất hiện vào cuối thánh lễ, trưa Chúa nhật, ngày 06 tháng Tư vừa qua, cũng như lời Đức Thánh cha kêu gọi cho hòa bình tại Gaza”.
Theo cha Romanelli, tình trạng tại miền này thật là kinh khủng, vì thế chúng tôi rất cảm động và hài lòng vì sự gần gũi, cầu nguyện và quan tâm của Đức Thánh cha đối với tất cả mọi người. Chúng tôi đã cám ơn ngài”.
Thực vậy, trong lời kêu gọi cuối huấn từ kinh Truyền tin, trưa Chúa nhật vừa qua, Đức Thánh cha viết:
“Chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình: tại Ucraina đau thương, bị những cuộc tấn công gây ra nhiều nạn nhân thường dân, trong đó có bao nhiêu trẻ em. Và điều này cũng xảy ra tại Gaza, nơi mà con người phải sống trong những tình trạng không thể tượng tượng được, không có nhà ở, lương thực, không có nước trong lành. Các võ khí hãy im tiếng và tái đối thoại; hãy trả tự do cho tất cả các con tin và cứu giúp dân chúng...”.
Tình trạng tại Gaza
Trong cuộc phỏng vấn, cha sở Gaza xác nhận tình trạng của dân chúng tại miền này hiện nay là “không thể tưởng tượng được”, như Đức Thánh cha đã nhận xét. Cha giải thích rằng nhờ Chúa quan phòng, cộng đoàn Kitô tại đây, nhờ ơn Chúa và sự trợ giúp liên tục của Tòa Thượng phụ Công giáo Latinh ở Jerusalem, nên vẫn sống được. “Cùng với 500 người tị nạn và những người Hồi giáo láng giềng ở khu vực Zeitoun, hiện thời chúng tôi được yên ổn mặc dù tình trạng thiếu thốn mọi sự đang bắt đầu xảy ra. Trong những khu vực khác thì thiếu mọi sự: lương thực, nước uống; cuộc khủng hoảng đã có từ trước chiến tranh, huống chi là bây giờ, sau một năm rưỡi chiến tranh. Tình trạng thiếu lương thực, nước và thuốc men rất khẩn trương trên toàn miền Gaza. Gaza là một nhà tù, như một cái lồng vĩ đại. Chúng tôi giúp đỡ dân chúng bao nhiêu có thể, nâng đỡ hàng trăm người tị nạn, hàng ngàn gia đình thường dân Hồi giáo quanh chúng tôi. Chúng tôi giúp đỡ tất cả mọi người, người Kitô cũng như không Kitô, chúng tôi tìm cách thực sự trở thành dụng cụ hòa bình cho tất cả mọi người.”
Cha Romanelli nhìn nhận rằng hiện nay cha không biết có bao nhiêu người còn ở Gaza. “Người ta nói là còn hai triệu 300.000 người. Tại thành phố Gaza, trước chiến tranh có một triệu 100.000 người ở miền bắc, rồi trong chiến tranh, còn lại 400.000. Khi bắt đầu ngưng bắn, người ta ước lượng có ít nhất 300.000 người di tản từ miền nam lên miền bắc Gaza, bây giờ thì không biết.”
(Vatican News 8-4-2025)
Trực tiếp
