Cha phó xứ Công giáo Gaza không được gia hạn thị thực cư trú, sau tám năm, và phải rời khỏi lãnh thổ này

The Holy Family Parish in Gaza | AFP or licensors
Vì không được nhà cầm quyền Israel gia hạn, sau tám năm phục vụ, cha Phó xứ Thánh Gia của Công giáo tại Gaza, linh mục Jussef Assad, đã phải rời Dải Gaza, hôm thứ Năm ngày 22 tháng Giêng vừa qua, sau tám năm lưu ngụ và hoạt động mục vụ tại đây.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Cha xứ Gaza, linh mục Gabriel Romanelli, đã xác nhận với Hãng Thông tấn Công giáo Đức KNA rằng Israel đã từ chối gia hạn thị thực cho vị linh mục người Ai Cập này. Cha Assad, cũng như cha Romanelli, người Argentina, đều thuộc Dòng Ngôi Lời Nhập Thể-Verbo Encarnado. Cha Romanelli đã phục vụ 30 năm tại Thánh địa.

Sau khi cuộc chiến bùng nổ do cuộc tấn công khủng bố của Hamas vào Israel, ngày 07 tháng Mười năm 2023, cha Assad đã một mình điều hành cộng đoàn Công giáo Gaza trong khoảng bảy tháng, vì cha xứ Romanelli bị bất ngờ kẹt bên ngoài Dải Gaza, khi chiến tranh nổ ra và không thể trở về giáo xứ cho đến giữa tháng Năm năm 2024.

Giáo xứ đã gửi lời cảm ơn cha Jussef Assad trong một bức thư đăng trên mạng xã hội vì sự phục vụ của ngài. Cha được mô tả là “một tấm gương sống động của người cha tốt lành và mục tử đáng tin cậy”, người đã là niềm an ủi và chỗ dựa cho các Kitô hữu tại Gaza trong “những giờ phút tăm tối nhất và những ngày tháng khó khăn nhất suốt hai năm chiến tranh”.

Số Kitô hữu gần như giảm một nửa

Theo số liệu mới nhất do cha Romanelli cung cấp, hiện nay tại Dải Gaza chỉ còn khoảng 90 tín hữu Công giáo và 485 Kitô hữu Chính Thống.

Trong khuôn viên giáo xứ tại thành phố Gaza - nơi đa số Kitô hữu đã tìm đến trú ẩn - hiện còn ba nữ tu Dòng Ngôi Lời Nhập Thể, bề trên vùng của hội dòng, cùng với ba nữ tu Dòng Thừa sai Bác ái của Mẹ Têrêsa Calcutta.

Theo cha Romanelli, kể từ khi chiến tranh bắt đầu, số Kitô hữu tại Dải Gaza đã gần như giảm một nửa. Cộng đoàn đã mất 6% thành viên vì tử vong, trong đó có 23 người bị thiệt mạng do pháo kích của Israel. 23 người khác đã qua đời do thiếu chăm sóc y tế đầy đủ.

(KNA, Domradio.de 22-1-2026)