Cha Ghado tố giác: “Từ Bắc chí Nam, người dân Nigeria đang sống trong sợ hãi”
Tình trạng bạo lực tại Nigeria vẫn tiếp diễn không ngừng. Chỉ trong ba tháng qua, tại các cộng đoàn giáo xứ Kurmin Dangana thuộc bang Kaduna đã có chín người thiệt mạng và ít nhất hai mươi lăm tín hữu bị bắt cóc để đòi tiền chuộc.
Phúc Nhạc | RVA
Tuy nhiên, theo cha Augustine Ghado, Hạt trưởng Hạt Gujeni và Giám đốc Tiểu Chủng viện Thánh Phêrô ở Katari, bạo lực không chỉ nhắm vào các Kitô hữu mà còn ảnh hưởng đến mọi thành phần trong xã hội.
Người dân sống trong nỗi sợ thường xuyên
Cha Ghado cho biết: “Tình hình hiện nay tại đất nước thật sự rất bi thảm. Từ Bắc đến Nam, từ Đông sang Tây, người dân đều sống trong sợ hãi.” Người dân lo sợ bị sát hại trên đường, nhà cửa bị đốt phá hoặc người thân bị bắt cóc.
Mới vài ngày trước, tại bang Kwara ở miền Tây Nigeria, các băng nhóm vũ trang đã tấn công một đồn cảnh sát, đốt dinh thự của một tiểu vương địa phương và bắt cóc khoảng mười người.
Trước đó không lâu, một nhóm khác đã tấn công một buổi canh thức cầu nguyện tại Ekiti, giết chết ba người và bắt cóc ít nhất hai mươi lăm người.
Các cộng đoàn Kitô hữu chịu ảnh hưởng nặng nề
Cha Ghado cho biết Giáo hội đang trực tiếp gánh chịu hậu quả: nhiều Kitô hữu bị giết hại hoặc bắt cóc; nhiều nhà thờ bị thiêu hủy; các làng có đa số dân Kitô giáo bị tấn công với nhiều thương vong.
Riêng tại bang Kaduna, trong vòng ba tháng gần đây, các cuộc tấn công vào cộng đoàn Kurmin Dangana đã làm chín người thiệt mạng và hai mươi lăm người bị bắt cóc.
Trước tình hình này, cha Christian Okewu Emmanuel, Chưởng ấn Tổng Giáo phận Kaduna, đã gửi thư lên Ban Thư ký Công giáo tại Abuja, yêu cầu chính phủ liên bang khẩn cấp tăng cường các biện pháp bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân tại các khu vực bị bao vây.
Làng mạc trở thành những vùng đất hoang
Bang Kaduna và nhiều khu vực trung-bắc Nigeria hiện là tâm điểm hoạt động của các nhóm vũ trang mà chính phủ từ năm 2022 đã chính thức xếp vào loại tổ chức khủng bố.
Cha Ghado cho biết: “Những ngôi làng bị các nhóm này tấn công đã trở thành những ngôi làng ma.” Nhiều người dân phải bỏ nhà cửa chạy trốn và sống trong các trại tị nạn trong nước. Nhiều giáo xứ bị tàn phá đến mức các linh mục không thể quay lại phục vụ mục vụ cho giáo dân.
Không chỉ Kitô hữu là nạn nhân
Cha Ghado nhấn mạnh rằng tại các bang đông bắc Nigeria, nơi người Hồi giáo chiếm đa số, các cuộc tấn công của những nhóm khủng bố cũng không chừa bất kỳ ai. Theo cha: “Những kẻ này không nhất thiết chọn nạn nhân dựa trên tôn giáo. Điều chúng quan tâm là số tiền chuộc có thể thu được.”
Nguyên nhân của cuộc khủng hoảng
Cha Ghado cho rằng nguyên nhân chính của tình trạng leo thang bạo lực là:
- Thiếu quyết tâm của chính quyền trong việc chống tội phạm;
- Sự yếu kém trong việc kiểm soát các lực lượng ngoài vòng pháp luật;
- Sự vắng mặt của nhà nước tại nhiều vùng lãnh thổ hầu như không được quản lý.
Những khu vực không có đủ lực lượng an ninh đã trở thành môi trường thuận lợi cho các hoạt động khủng bố và tội phạm.
Giáo hội tiếp tục lên tiếng
Cha Ghado khẳng định Giáo hội Nigeria vẫn tiếp tục là “tiếng nói của những người không có tiếng nói”. Hội đồng Giám mục Nigeria thường xuyên kêu gọi chính quyền thực hiện trách nhiệm bảo vệ người dân.
Sau vụ thảm sát hơn 100 người tại bang Benue vào tháng Sáu năm 2025, các giám mục Nigeria đã ra tuyên bố mạnh mẽ, lên án vụ việc là: “Một hành vi man rợ và là sự thất bại về mặt luân lý cũng như hiến pháp.” Các ngài yêu cầu chính quyền liên bang tăng cường an ninh tại các vùng nông thôn và bảo vệ các cộng đồng nông dân trước các băng nhóm vũ trang.
Nghèo đói gia tăng
Theo cha Ghado, tình trạng mất an ninh kéo dài, cộng với giá nhiên liệu và nhu yếu phẩm tăng mạnh do ảnh hưởng của chiến sự tại Trung Đông, đang đẩy Nigeria vào một cuộc khủng hoảng mới.
Một thống kê kinh tế gần đây cho thấy giá xăng tại nhiều khu vực đã tăng từ khoảng 850 naira/lít lên hơn 1.320 naira/lít. Trong khi đó, đầu năm 2023, giá xăng chỉ ở mức khoảng 195 naira/lít. Sự gia tăng chóng mặt này đang làm trầm trọng thêm tình trạng nghèo đói và có nguy cơ gây ra những bất ổn xã hội nghiêm trọng trong thời gian tới.
(Vatican News 30-5-2026)