Cha Bề trên Dòng Phanxicô tại Thánh địa kêu gọi: “Xin đừng bỏ rơi chúng tôi, bây giờ là lúc phải tái thiết”

Tuyên bố sau buổi ký kết hiệp định đình chiến giữa Hamas và Israel, cha Ielpo, Bề trên Dòng Phanxicô tại Thánh địa kêu gọi tiếp tục cầu nguyện và “đừng bỏ rơi chúng tôi!”
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Cha Ielpo nói với Đài Vatican rằng: “Chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện để có những giải pháp ngoại giao và chính trị, mang lại sự hòa giải thực sự. Đừng bỏ rơi chúng tôi - bởi đây chính là giai đoạn khó khăn nhất: phải bắt đầu lại, chấn chỉnh và hòa giải các tâm hồn, cùng làm việc để sự chung sống vẫn còn có thể.”
Cha Ielpo nhìn nhận tin ngừng bắn đã thắp lại hy vọng, dù “chúng ta vẫn phải thận trọng”.
Đối với người dân Gaza, hy vọng là chiến tranh sẽ kết thúc, tù nhân được thả, và các hoạt động cứu trợ nhân đạo có thể đến được Dải Gaza. Còn với người dân Bờ Tây hay Cisjordani, hy vọng là bầu không khí bớt căng thẳng, hành hương được mở lại, giúp phục hồi nền kinh tế địa phương, vốn thiết yếu cho sự hiện diện của các tín hữu Kitô.
Sau hai năm chiến tranh, các Thánh địa vắng lặng một cách buồn bã, dù vẫn được các tu sĩ Phanxicô duy trì bằng lời cầu nguyện, phụng vụ và đón tiếp ít ỏi khách hành hương.
Cha Ielpo nói: “Chúng tôi tiếp tục trung thành với sứ mạng đầu tiên là gìn giữ và cầu nguyện tại các Thánh địa cho toàn thể nhân loại.”
Các cộng đoàn của Dòng Phanxicô tại Israel, Palestine, Jordan, Liban và Syria đều được kêu gọi lần hạt Mân côi mỗi ngày trong tháng Mười để cầu nguyện cho hòa bình.
Thứ Bảy 11 tháng Mười là ngày Đức Giáo hoàng Lêô XIV mời toàn thể Giáo hội hiệp thông cầu nguyện, đọc kinh Mân côi xin ơn hòa bình, cha Ielpo khẳng định: “Chúng tôi vui mừng đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh cha, và sẽ cầu nguyện ngay từ các Thánh địa. Đó chính là sứ mạng của chúng tôi.”
(Vatican News - 10/10/2025)
Trực tiếp
