Cha Bề trên Dòng Phanxicô tại Thánh địa kêu gọi các tín hữu hành hương Thánh địa
Cha Francesco Ielpo, Bề trên Dòng Phanxicô tại Thánh địa, kêu gọi các tín hữu Kitô trên thế giới đến hành hương tại đây, đồng thời giúp các tín hữu Công giáo bản xứ có phương tiện sinh sống và tiếp tục duy trì sự hiện diện sinh động của Kitô giáo tại đây. Như ai cũng biết, tiếp đón khách hành hương là nguồn sống chính của cộng đoàn Kitô địa phương.
Phúc Nhạc | RVA
Tuyên bố hôm mùng 07 tháng Giêng vừa qua, sau khi Năm Thánh Hy Vọng kết thúc, cha Ielpo nói: “Nỗi sợ hãi không thể bị đánh bại bằng lời nói, nhưng bằng chứng tá. Việc thấy Kitô hữu từ khắp nơi trên thế giới đến Thánh địa thăm viếng các Nơi Thánh tạo nên hy vọng và củng cố lý do để đến đây: không phải để xem một viện bảo tàng, nhưng để gặp gỡ một Giáo hội sống động.”
Cha Ielpo phát biểu khi tiếp đón, tại trụ sở Phanxicô trong khu phố cổ Giêrusalem, một nhóm hành hương đến từ Rôma do Cơ quan Hành hương Rôma (Opera Romana Pellegrinaggi) hướng dẫn.
Đoàn có gần 30 người, gồm các linh mục, những người phụ trách giáo phận và các nhà truyền thông, đã đến Thành Thánh để thuật lại sự thay đổi của các cuộc hành hương, sau ngày 07 tháng Mười năm 2023, cũng như nhu cầu cấp thiết phải trở lại viếng thăm mảnh đất của Chúa Giêsu.
Ngăn chặn làn sóng di cư của Kitô hữu
“Chúng ta có thể làm gì để giúp mảnh đất này và các dân tộc nơi đây?” - đó là câu hỏi thường xuyên được đặt ra với cha Ielpo trong những tháng gần đây. Cha đáp: Câu trả lời đầu tiên, sau kinh nguyện, chính là “trở lại làm người hành hương trên mảnh đất này”. Thật vậy, hành hương “là một trong những nguồn sống kinh tế chính - không chỉ nhưng chủ yếu - của cộng đoàn Kitô hữu địa phương” (khoảng 50.000 người tại Israel và Palestine, trong đó có khoảng 6.000 người tại Giêrusalem). Nếu không có nguồn thu này, nguy cơ hiện hữu là Thánh địa sẽ ngày càng bị bỏ hoang.
Cha bề trên Ielpo nhấn mạnh rằng: “Chúng tôi đang chứng kiến làn sóng xuất cư của cả những gia đình, không chỉ Kitô hữu mà cả người Do Thái”. Hành hương cũng có thể trở thành nguồn hy vọng và khơi dậy những sáng kiến tích cực.
Những dấu hiệu phục hồi dè dặt
Cha Ielpo nói thêm rằng: người hành hương mang lại hy vọng. Sau Năm Thánh, điều này có nghĩa là “đến để thấy rằng, bất chấp tất cả, chúng tôi không bị bỏ rơi... Giáo hội luôn nhớ đến chúng tôi, bằng nhiều cách và dưới nhiều hình thức. Những người lữ hành hy vọng cho thấy luôn có một điểm để bắt đầu lại, ngay cả trong bóng tối này.”
Một vài dấu hiệu phục hồi dè dặt đã xuất hiện vào tháng Mười Hai năm vừa qua: 100% các khách sạn tại Bêlem kín phòng trong dịp Giáng sinh và duy trì mức khoảng 70% trong những ngày sau đó. Ngoài ra, chính quyền Israel đã cấp 25.000 giấy phép 40 ngày cho người Palestine vào thăm Israel, và đối với nhiều người trong số họ, đó là lần đầu tiên họ được đến Giêrusalem.
Không chấp nhận sự gia tăng của chủ nghĩa bài Do Thái
Theo cha Ielpo, “Sau ngày 07 tháng Mười năm 2023, không có gì còn như trước. Chúng ta không thể tưởng tượng việc quay lại như cũ, và cũng không đúng nếu mong điều đó. Mảnh đất này đã thay đổi, và các cuộc hành hương cũng như hình ảnh người hành hương sẽ thay đổi.”
Người hành hương hôm nay đến với nhiều câu hỏi và được thúc đẩy bởi đức tin. Vì thế, những người đồng hành với các đoàn hành hương phải giúp họ “không đứng về phe phái”. Điều đó không có nghĩa là trung lập, nhưng là không rơi vào sự phân cực làm gia tăng khoảng cách giữa các dân tộc. “Một điều là tố cáo bất công; một điều khác là đồng hóa cả một dân tộc với bất công ấy. Chúng ta không thể chấp nhận việc chủ nghĩa bài Do Thái gia tăng vì những lựa chọn chính trị”.
Cha Ielpo kể lại rằng ngay sau vụ tấn công của Hamas, nhiều học sinh Hồi giáo của trường thánh nhạc liên tôn do Dòng Phanxicô điều hành, đã từ chối học với một thầy giáo Do Thái. Sau thời gian dài hòa giải, thầy giáo đã nói với các em: “Tôi không phải là chính phủ của nhà nước này; tôi chỉ muốn xây dựng dàn hợp xướng tốt nhất của Giêrusalem.”
Nhận ra những mầm mống của điều thiện và tương lai
Những câu chuyện như vậy, theo cha Ielpo, phải trở thành nền tảng cho các cuộc hành hương trong tương lai, giúp người hành hương nhận ra những mầm mống của điều thiện và hy vọng đã hiện diện nơi Thánh địa. “Trước đây, người ta có thể thực hiện trọn vẹn một cuộc hành hương mà không gặp gỡ cộng đoàn Kitô hữu địa phương. Có lẽ giờ đây, chúng ta có thể xem ít hơn một chút, nhưng gặp gỡ nhiều người hơn - không chỉ viếng thăm các Nơi Thánh, mà còn gặp gỡ những thực tại đang thực sự nối kết con người với nhau.”