Caritas Đức: Tình trạng thê thảm tại Ucraina do các cuộc tấn công ồ ạt của Nga

Photo: Artem Kniaz / Unsplash
Tổ chức bác ái Công giáo Caritas Đức, phân bộ quốc tế, mô tả tình trạng dân chúng ở Ucraina là thê thảm, do các cuộc tấn công ồ ạt của Nga vào các trung tâm năng lượng, tạo nên cuộc di tản rộng lớn và làn sóng di cư, đặc biệt tại miền Donetsk.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Tình trạng 60.000 người từ miền Novgorodivka và Pokrovka trầm trọng và họ đang phải rời bỏ gia cư đi lánh nạn.

Ông Reiner Fritz, Phát ngôn viên của Caritas Đức nói rằng: “Những vùng gần mặt trận phía đông đang đau khổ đặc biệt vì các cuộc tấn công ồ ạt của Nga. Những vụ tấn công mới đây vào trung tâm di tản ở Pokrovka đã cản trở những cố gắng đưa dân chúng ra khỏi vùng nguy hiểm. Thành phố Myrnohrad và Selydove đã bị những thiệt hại nặng nề về cơ cấu hạ tầng.

Theo Caritas Đức, “nhu cầu cứu trợ nhân đạo gia tăng do những biến cố hiện nay. Tổng cộng, có 67 chi nhánh Caritas ở Ucraina đang tham gia việc cứu trợ các nạn nhân trong tình trạng mới. Khoảng 100.000 người đang chờ di tản. Caritas Ucraina tham gia vào việc chuyên chở dân chúng từ những vùng bị nạn đến những nơi an toàn. Tiếp đó, là giúp người dân về lương thực, các đồ vệ sinh và trợ giúp tài chánh. Nhân viên Caritas cũng giúp nâng đỡ về tâm lý và săn sóc các trẻ em trong cuộc di tản. Những người dễ bị tổn thương, như người già, bệnh nhân và khuyết tật, cũng cần được giúp đỡ đặc biệt.

Những cuộc tấn công ạt của Nga vào các hệ thống, như sưởi, điện, nước cũng như những thách đố lớn về nhân đạo vào mùa lạnh. Những cơ quan đối tác của Caritas Đức ở Ucraina cũng góp phần phân phát xăng dầu và vật liệu sưởi, chẳng hạn như củi đốt. Kinh nghiệm hai mùa đông trước đây cho thấy, cần sớm hoạch định và chuẩn bị các vật liệu sưởi và trợ giúp ngay trong giai đoạn đầu. Điều này cũng bao gồm việc sửa chữa các nhà cửa và các căn hộ bị hư hại. Caritas giúp sửa mái nhà, cửa sổ và cửa ra vào, cũng như hệ thống điện nước. Vì các cuộc tấn công lớn còn tiếp tục, nên càng cần bảo vệ các gia cư khỏi giá lạnh.

(Ekai.pl 29-8-2024)