Caritas Cuba nhận bảy kiện hàng viện trợ nhân đạo từ Hoa Kỳ

Caritas Cuba has received more humanitarian aid from the United States. | Credit: Caritas Cuba
Caritas Cuba thông báo một con tàu chở bảy kiện hàng viện trợ nhân đạo đã cập cảng Santiago de Cuba, ngày 10 tháng Hai vừa qua. Số viện trợ này được gửi từ Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ những người bị ảnh hưởng vì cuồng phong Melissa.

Phúc Nhạc | RVA

Con tàu thương mại cập cảng miền đông Cuba năm ngày sau khi chính phủ Hoa Kỳ công bố gói viện trợ thứ hai trị giá bảy triệu Mỹ kim. Vào tháng Giêng trước đó, Hoa Kỳ đã gửi gói viện trợ đầu tiên trị giá ba triệu Mỹ kim.

Các thỏa thuận được thực hiện trực tiếp giữa chính quyền của Tổng thống Donald Trump và Giáo hội Công giáo tại Cuba, không có sự can thiệp của chính quyền tại đất nước này.

Trên trang mạng của mình, Caritas Cuba cho biết lô hàng bao gồm thực phẩm và bộ dụng cụ vệ sinh: “Sau khi rời cảng, hàng hóa sẽ được chuyển đến ba giáo phận Bayamo-Manzanillo, Holguín và Santiago de Cuba, nơi chúng sẽ được phân phối theo cách tổ chức thông thường, với sự chăm sóc và tôn trọng đối với người được trợ giúp... Tổ chức Caritas Cuba, cánh tay nhân đạo của Giáo hội Công giáo, tái khẳng định qua hoạt động này cam kết đồng hành, phục vụ và nâng đỡ những người nghèo nhất, đặc biệt trong những thời điểm khó khăn nhất”.

Quyền Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Cuba, ông Mike Hammer, cho biết trên mạng xã hội X rằng ông đã có mặt tại Santiago de Cuba để xác nhận việc hàng viện trợ đã đến và “xem liệu chúng ta có thể tiếp tục gửi viện trợ nhằm giảm bớt đau khổ và cải thiện phần nào điều kiện sống của người dân hay không.”

Cuba đã lâm vào khủng hoảng kinh tế trong nhiều năm qua, với tình trạng thiếu lương thực và thuốc men, cũng như mất điện kéo dài, gây ra các cuộc biểu tình trên đường phố vào năm 2021. Những ngày gần đây, tình hình càng xấu đi do thiếu xăng dầu mỏ, sau khi Tổng thống Trump tuyên bố sẽ áp thuế đối với các quốc gia cung cấp nhiên liệu cho Cuba nhằm gây áp lực lên chính quyền cộng sản.

Phản ứng của chính phủ Cuba là áp đặt thêm nhiều hạn chế đối với người dân. Ví dụ, báo chính thức Vanguardia thông báo rằng tạm thời bánh mì chỉ được bảo đảm cho trẻ em dưới 13 tuổi và người trên 65 tuổi. Ngoài ra, chính quyền cũng thông báo rằng họ không còn nhiên liệu cho máy bay thương mại, vì thế một số hãng hàng không đã cho biết sẽ không thể tiếp tục khai thác các chuyến bay đến đảo quốc này, ảnh hưởng trực tiếp đến ngành du lịch - một trong những nguồn thu chính của chính phủ.

Tin báo chí Việt Nam, số ra ngày 14 tháng Hai, cho biết chính phủ Việt Nam cũng đã giúp 250 tấn gạo viện trợ không hoàn lại cho Cuba, góp phần giúp nước này bảo đảm an ninh lương thực giữa nhiều khó khăn.

Chuyến viếng thăm Ad Limina của các giám mục Cuba bị hoãn lại

Cùng vì tình hình kinh tế - xã hội của đất nước ngày càng xấu đi, nên các giám mục Cuba đã phải xin Đức Giáo hoàng cho hoãn chuyến viếng thăm Ad Limina tại Vatican, dự kiến diễn ra từ ngày 16 đến ngày 20 tháng Hai. Theo qui định của Giáo luật, cứ 5 năm một lần các giám mục được yêu cầu về Roma, viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô, Phaolô, và gặp gỡ Đức Thánh cha và các cơ quan liên hệ của Tòa Thánh. Trước đó sáu tháng, các vị được yêu cầu gửi về Vatican tường trình về tình hình giáo phận thuộc quyền.

Trong một thông báo, Hội đồng Giám mục Cuba cho biết: “Trước tình hình kinh tế - xã hội ngày càng nghiêm trọng của đất nước, gây ra nhiều bất ổn và bất định, chúng tôi đã xin Đức Giáo hoàng Lêô XIV dời chuyến viếng thăm ad Limina sang thời điểm khác.” Các giám mục khẳng định: “Chúng tôi tiếp tục cầu nguyện cho Tổ quốc và tái khẳng định tình hiệp thông và lòng yêu mến đối với Đức Giáo hoàng và Tòa Thánh.”

Trong sứ điệp gửi “tất cả người dân Cuba thiện chí”, ngày 31 tháng Giêng trước đó, các giám mục Cuba bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về sự suy thoái kinh tế - xã hội của đất nước và cảnh báo nguy cơ sụp đổ xã hội hơn nữa, đặc biệt sau quyết định của Hoa Kỳ chặn nguồn cung năng lượng. Các ngài nhấn mạnh nguy cơ hỗn loạn xã hội và bạo lực là có thật, đồng thời kêu gọi tránh thêm tang tóc và đau khổ, nhất là đối với người nghèo, người già, người bệnh và trẻ em trong bối cảnh “lo âu và tuyệt vọng ngày càng gia tăng.”

Trực tiếp

Livesteam thumbnail