Các nhà thờ tại Ucraina trở thành nơi trú ẩn
Trong năm thứ tư hiện nay của chiến tranh Ucraina, nhiều nhà thờ tại Ucraina đang mở cửa đón nhận dân chúng tránh giá lạnh.
Phúc Nhạc | RVA
Đức giám mục Phụ tá tại Lvov, thuộc Giáo hội Công giáo nghi lễ Đông phương, Volodymyr Hruza, nói với Đài phát thanh của Tổng Giáo phận Köln, bên Đức hôm 23 tháng Giêng vừa qua: một thí dụ điển hình là nhà thờ Chính tòa của chúng tôi ở Kyiv hiện nay mở cửa suốt ngày đêm. Tại đó, người ta có thể sưởi ấm, có thức ăn, Internet và có thể sạc điện thoại. Không thể đánh giá thấp ý nghĩa của điều này: nhiều người có thân nhân ở nước ngoài hoặc ở miền Đông Ucraina, hoặc đang chờ tin tức từ những người chồng đang ở tiền tuyến.”
Theo Đức cha Hruza, Nga không tiến hành cuộc chiến này nhằm mở rộng lãnh thổ. Thay vào đó, đó là vấn đề của chủ nghĩa đế quốc, một màn phô trương quyền lực hướng tới châu Âu và liên quan đến trật tự thế giới. “Nếu ai cũng lấy thứ mình muốn chỉ dựa trên sức mạnh của mình, thì điều đó sẽ dẫn đến đâu?... Mỗi con người đều có quyền được tự do và được sống trên quê hương của mình.”
(Domradio.de 23-1-2026)