Các giám mục Haiti lên án bạo lực kéo dài tại nước này

Sau những cuộc bạo động tại Haiti do liên minh các băng đảng bất lương, tên là “Vivre ensemble”, Sống chung, tại thành phố Mirebalais, làm cho nhiều người bị thiệt mạng, trong đó có hai nữ tu, Hội đồng Giám mục Haiti mạnh mẽ lên án những gì xảy ra, đồng thời bày tỏ lo âu và phẫn nộ trước sự bất lực của chính quyền trong việc đối phó với tệ nạn này.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Trong thông cáo, các giám mục nhận định rằng: “Những biến cố bi thảm này, một lần nữa, xô đẩy đất nước và Giáo hội chúng ta vào cảnh tang tóc. Vụ sát hại hai nữ tu Evanette và Jean Voltaire là ‘một tội ác tày đình’, nhắc nhở chúng ta về tầm mức của sự ác đang đè nặng trên xã hội. Cuộc sống của hai nữ tu phụng sự Tin mừng và những người dễ bị tổn thương nhất tiếp tục là một chứng tá rạng ngời về tình thương của Chúa Kitô”.
Nhưng các giám mục còn đi xa hơn nữa, khi tố giác nhà cầm quyền Haiti bất động, mặc dù ai cũng thấy sự leo thang bạo lực đang xô đẩy đất nước vào vòng hỗn loạn, thế mà nhà nước “vẫn chưa đề ra các biện pháp cần thiết để bài trừ thảm trạng như vậy. Sự thiếu câu trả lời hữu hiệu đối với tình trạng bất an kéo dài là một thất bại nặng nề, làm cho đất nước lâm nguy, bị bỏ mặc cho các thế lực tàn phá”.
Hôm mùng 02 tháng Tư vừa qua, ông Fritz Alphonse Jean, Chủ tịch Hội đồng chính quyền chuyển tiếp của Haiti, đã tìm cách làm dịu bớt sự phẫn nộ của dân chúng, trước sự thiếu sót của nhà cầm quyền Haiti trong việc chấm dứt các cuộc đụng độ: ông hứa đề ra những biện pháp mới, mạnh mẽ, và quyết liệt để chấm dứt tình trạng đổ máu, và ông nhìn nhận đất nước đã trở thành một hỏa ngục đối với tất cả mọi người.
Bên lề cuộc biểu tình vĩ đại tại thủ đô Port-au-Prince, hôm mùng 02 tháng Tư, trước các công sở, ông Alphonse Jean nói: “Chúng tôi hiểu tình trạng lầm than của dân. Chúng tôi biết đau khổ của họ. Nhân dân Haiti: đồng bào đã nói và chúng tôi đã lắng nghe”.
Trong khi đó, trong một sứ điệp ngắn gửi đến các cơ quan truyền thông ở Vatican, Đức Tổng giám mục Max Leroys Mésidor, Tổng giám mục Port-au-Prince, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Haiti, cho biết tình trạng giáo phận của ngài trở nên rất khó khăn: 28 giáo xứ hoàn toàn bị đóng cửa, công việc mục vụ của 40 giáo xứ khác bị thu hẹp rất nhiều vì nhiều khu phố nằm trong tay các băng đảng võ trang. Đức Tổng giám mục viết: “Mùa chay của chúng tôi thực sự là một đồi Can-vê, nhưng chúng tôi dâng đau khổ này trong sự kết hợp với những đau khổ của Chúa Kitô. Haiti đang ở trong khói lửa và đổ máu: chúng tôi chờ đợi sự nâng đỡ cấp thiết. Ai sẽ đến giúp chúng tôi?”
(Vatican News 4-4-2025)
Trực tiếp
