100 học sinh ở Nigeria bị bắt cóc được trả tự do

Freed students of the St. Mary’s Catholic School in the Papiri community upon arrival at the government house in Minna, Nigeria on Dec. 8, 2025. | Credit: Associated Press
Hồi cuối tuần qua, từ ngày 06 đến ngày 07 tháng Mười Hai vừa qua, 100 học sinh bị bắt cóc từ một trường Công giáo ở Nigeria đã được trả tự do, tuy rằng nhiều em khác còn đang bị giam giữ.

Phúc Nhạc | RVA

Các em đã được đón tiếp trong một buổi lễ do chính quyền tổ chức, hôm mùng 08 tháng Mười Hai vừa qua, nhiều em trông rất mệt mỏi nhưng nhẹ nhõm.

Các chi tiết về việc các em được thả không được công bố và chính phủ Nigeria cũng không cho biết liệu có khoản tiền chuộc mạng nào đã được trả hay không. Các vụ bắt có tại nước này thường là để đòi tiền chuộc mạng.

Ít nhất 303 học sinh đã bị bắt tại bang Niger cùng với 12 giáo viên, khi các tay súng tấn công Trường Công giáo St. Mary ở cộng đồng Papiri, vào ngày 21 tháng Mười Một trước đó. 50 em đã trốn thoát trong vài giờ sau đó và hiện vẫn còn ít nhất 150 học sinh cùng các giáo viên bị giam giữ.

Các học sinh được chở đến Nhà Chính phủ bang Niger ở thủ phủ Minna bằng nhiều xe buýt, được các xe quân đội hộ tống. Các em được quan chức đón tiếp, ôm chào và bắt tay một số em, trước khi chụp ảnh chung.

Thống đốc bang Niger, ông Mohammed Bago, cho biết nhân viên y tế và các chuyên gia sẽ “kiểm tra kỹ lưỡng” các em trước khi đưa trở về với cha mẹ ở Papiri. Ông nói: “Những ai đang cầu nguyện, xin hãy tiếp tục cầu nguyện... Chúng tôi hy vọng sẽ giải cứu những học sinh còn lại đang bị giam giữ.”

Hầu hết các em - từ 10 đến 17 tuổi - mặc áo bóng đá, áo choàng và đi dép khi đến nơi. Quan chức cho biết các em đã ở thủ đô Abuja kể từ khi tin tức về việc thả các em được công bố tối ngày 07 tháng Mười Hai vừa qua.

Cha mẹ các học sinh ở Papiri cho biết họ không được thông báo trước và chỉ biết tin từ truyền thông. Nhiều người lo lắng không biết con mình thuộc nhóm được thả hay vẫn bị giữ. “Tôi chỉ lo cho sự an toàn của cháu và cầu nguyện cháu nằm trong số các em được thả,” Samuel Musa nói về cậu con trai 13 tuổi bị bắt ở trường. “Mẹ cháu bị bệnh kể từ khi xảy ra vụ bắt cóc.”

Tổng thống Nigeria Bola Tinubu khen ngợi các cơ quan an ninh “vì công việc kiên trì” trong việc đảm bảo học sinh trở về an toàn, nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Ông nói: “Chỉ thị của tôi đối với lực lượng an ninh vẫn là tất cả học sinh và những người Nigeria bị bắt cóc khác phải được giải cứu và đưa về nhà an toàn,”

Không nhóm nào nhận trách nhiệm, nhưng người dân địa phương đổ lỗi cho các băng nhóm có vũ trang chuyên bắt cóc trường học và người đi đường nhằm đòi tiền chuộc ở miền Bắc Nigeria đầy xung đột.

Vụ tấn công ở bang Niger là một trong nhiều vụ bắt cóc hàng loạt gần đây và xảy ra bốn ngày sau khi 25 học sinh bị bắt trong tình huống tương tự tại thị trấn Maga của bang Kebbi lân cận. Một nhà thờ ở bang Kwara miền Nam cũng bị tấn công vào thời điểm đó - 38 tín hữu bị bắt cóc tháng trước trong vụ này cũng đã được thả.

Dưới sức ép trong nước và từ Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump - người cáo buộc rằng người Kitô hữu đang bị nhắm mục tiêu trong khủng hoảng an ninh Nigeria - ông Tinubu cam kết sẽ không ngừng nghỉ cho đến khi tất cả con tin được thả.

Nhà chức trách Nigeria thường không công bố nhiều về các nỗ lực giải cứu, và hiếm khi có vụ bắt giữ thủ phạm. Giới phân tích cho rằng nguyên nhân là vì tiền chuộc thường được trả. Quan chức thì không bao giờ thừa nhận.

Chia sẻ của Đức giám mục Giáo phận Kontagora, Nigeria, nơi các học sinh bị bắt cóc

Đức cha Bulus Dauwa Yohanna, Giám mục Giáo phận Kontagora, nơi có trường Công giáo St. Mary, trường học nơi các học sinh Nigeria bị bắt cóc, cũng xác nhận với tổ chức bác ái Missio ở Aachen bên Đức, về tin trả tự do cho 100 học sinh bị bắt cóc. Đức cha nói qua điện thoại:

“Các em không còn ở với những kẻ bắt cóc. Hiện chúng tôi chưa rõ chính xác các em đang ở đâu. Các em đang được cơ quan chính phủ chăm sóc và sẽ được đưa về gia đình theo từng nhóm. Chính phủ sẽ tổ chức việc này”.

Trường St. Mary ở bang Niger bị những kẻ lạ mặt tấn công ngày 21 tháng Mười Một vừa qua, với hệ quả: hơn 300 trẻ em và giáo viên bị bắt cóc. 50 người trốn thoát nhanh chóng. 100 người khác vừa được thả. Khoảng 165 nạn nhân vẫn bị giam giữ.

Đức cha Kontagora bày tỏ hy vọng rằng đàm phán của chính phủ sẽ sớm dẫn đến thêm các đợt phóng thích, nhờ sự chú ý của truyền thông và áp lực quốc tế. Ngài cũng không biết liệu có trả tiền chuộc hay không, nhưng lưu ý rằng hầu hết các em đến từ gia đình nghèo. Đức cha nói: “Họ đôi khi không đủ ăn. Những kẻ bắt cóc không thể đòi tiền chuộc từ các gia đình như vậy.”

Bách hại Kitô hữu tại Nigeria

Tổ chức Missio Aachen kêu gọi tăng cường bảo vệ tín hữu Kitô tại Nigeria, nhân Ngày Nhân quyền Quốc tế 10 tháng Mười Hai này.

Linh mục Chủ tịch mission, là cha Dirk Bingener nói: “Một mùa Giáng sinh an toàn phải là ưu tiên cao nhất... Người dân Nigeria cần “dấu hiệu hữu hình của tình liên đới quốc tế”.

Chiến dịch “Giáng sinh an toàn cho Kitô hữu Nigeria” của Missio đang kêu gọi mọi người ở Đức gửi email kiến nghị Tổng thống Bola Tinubu trước ngày 27 tháng Mười Hai.

Cha Bingener nói: “Chúng tôi yêu cầu tổng thống thực hiện các biện pháp để người Kitô hữu có thể cử hành Giáng sinh không lo sợ bị tấn công.” Các thánh lễ Giáng sinh đã nhiều lần bị tấn công trong quá khứ. Vụ bắt cóc mới nhất cho thấy tình hình vẫn rất căng thẳng.

(KAP/KNA 8-12-2025)

Trực tiếp

Livesteam thumbnail