Đức Hồng y Krajewski đi ủy lạo tại Ucraina

Photo: Vatican News

Trong những ngày này, từ 22 tháng Sáu vừa qua, Đức Hồng y Konrad Krajewski, người Ba Lan, Bộ trưởng Bộ Bác ái của Tòa Thánh, đã đến viếng thăm và ủy lạo các nạn nhân vụ trung tâm thủy điện Nova Kakhovka bị quân Nga phá hủy, và thăm dân chúng tại các vùng phụ cận, theo lời yêu cầu của Đức Thánh cha.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đài Vatican, truyền đi hôm 28 tháng Sáu vừa qua, cho biết Đức Hồng y Krajewski đã viếng thăm các cộng đoàn bé nhỏ giữa hai thành phố Kherson và Vinnitsa, mang theo các chuỗi Mân côi và cả giường, cũng như thuốc men và lương thực trên các xe tải để giúp dân chúng, vì nhiều người chẳng còn giường để ngủ, nước lụt đã tàn phá tất cả.

Ban sáng, ngài đã cử hành thánh lễ tại Kashtanka, trong một nhà thờ bị người Nga phá hủy.

Đức Hồng y Krajewski kể rằng: “Những đe dọa vẫn còn rõ ràng, nhưng dân chúng tỏ ra khá yên hàn. Có thể nói hầu như họ không còn phản ứng trước những còi báo động. Chúng tôi đã đi xa, tiến về gần đập bị phá hủy, nơi mà nhiều làng mạc đã bị nước ngập. Chúng tôi đã đi qua các cánh đồng, vì tại vùng đó, cả các đường xá cũng bị hư hại”.

Đức Hồng y cũng kể rằng không dễ di chuyển trong những vùng đó. Cứ vài cây số lại có quân đội Ucraina kiểm soát mọi giấy tờ, vì họ sợ những nhóm Nga khác nhau hoạt động tại vùng đó. Đó là vùng vẫn còn giao tranh. Ngoài ra, có nguy cơ xe bị sa lầy, vì thế cần phải hết sức thận trọng để xe không bị lầy, vì vẫn còn nhiều nước.

(Vatican News 28-6-2023)