Phút Cầu Nguyện, Thứ Tư 30/09/2026: Vượt lên nỗi đau của chính mình
Quý ông bà và anh chị em thân mến,
Stephen Hawking là một khoa học gia người Anh nổi tiếng thế giới với những nghiên cứu đột phá về lỗ đen và nguồn gốc vũ trụ. Stephen sinh năm 1942 và vừa mới qua đời vào năm 2018 ở tuổi 76. Điều khiến cho khoa học thế giới phải nghiêng mình trước thiên tài này đó là Stephen đã vượt qua nỗi đau lớn lao của chính mình là chứng bệnh xơ cứng teo cơ.
Ông bắt đầu có triệu chứng yếu cơ và nói ngọng vào năm 1963 lúc mới 21 tuổi khi đang là sinh viên tại Đại học Cambridge. Theo dự đoán thông thường thì kể từ khi phát bệnh này, các bệnh nhân chỉ có thể sống được hai đến năm năm. Thế nhưng Stephen lại sống đến 55 năm và điều phi thường là dù bị liệt toàn thân, phải ngồi xe lăn và dùng thiết bị tổng hợp giọng nói để giao tiếp, ông vẫn tiếp tục nghiên cứu vật lý, viết sách và trở thành một nhà khoa học nổi tiếng. Stephen đã vượt qua nỗi đau của chính mình bằng một nghị lực hết sức phi thường. Một trong những lý do khiến ông quyết tâm phải sống, đó là tình yêu của ông với Jane Wilde, người con gái vừa bắt đầu tình yêu với ông một năm trước khi chứng bệnh của ông được phát hiện. Dù vậy, tình yêu của họ vẫn ngày càng mãnh liệt và họ đã tổ chức lễ cưới khi Stephen vừa được 23 tuổi, còn cô dâu thì mới 21 tuổi. Sau khi kết hôn, được sự hỗ trợ vững vàng của vợ, Stephen tiếp tục con đường học vấn và lấy bằng tiến sỹ khoa học. Di sản của Giáo sư Stephan Hawking để lại cho nhân loại bao gồm việc đặt nền móng cho lý thuyết bức xạ hố đen và nhiều khám phá vĩ đại khác về các định luật vận hành bí ẩn của vũ trụ.
Quý ông bà và anh chị em thân mến,
Đau khổ là một phần tất yếu của kiếp nhân sinh. Bởi lẽ, không có ai sống trên đời này mà cuộc đời của họ dù dài hay ngắn không hề biết thế nào là đau khổ. Tác giả sách Thánh vịnh đã cay đắng nhận định về kiếp người: “Tính tuổi thọ, trong ngoài bảy chục, mạnh giỏi chăng là được tám mươi, mà phần lớn chỉ là gian lao khốn khổ, cuộc đời thấm thoát, chúng con đã khuất rồi” (Tv 90, 10). Những gian lao, đau khổ trong cuộc sống để lại cho mỗi người những nỗi đau khác nhau. Có người cam chịu đau khổ bởi những mất mát, thương tật từ khi còn tấm bé, có người biết đến đau khổ khi tuổi gần xế chiều và cũng có những người bất ngờ phải nếm trải đau khổ đang khi tuổi xuân phơi phới và con đường thành công đang trải thảm dưới bàn chân.
Không thể tưởng tượng được chàng trai trẻ 21 tuổi Stephen Hawking đã đau khổ đến thế nào khi phát hiện mình bị bệnh ngặt nghèo lúc đang ở độ tuổi rực rỡ nhất của đời người với tình yêu và con đường sự nghiệp đang mở rộng ở phía trước! Chứng bệnh xơ cứng teo cơ ập đến bất ngờ cùng lúc với từng thớ cơ trên cơ thể của anh dần tê liệt, giọng nói mất dần, và ngay cả việc tự nâng một cốc nước hay cài một chiếc cúc áo cũng trở thành điều bất khả thi, hoàn toàn phải phụ thuộc vào người khác từ miếng ăn đến giấc ngủ. Thế nhưng, Stephen Hawking đã không buông xuôi và oán trách số phận nghiệt ngã mà vượt lên nỗi đau đó của mình để tiếp tục sống thêm 55 năm đầy kinh ngạc. Ông đã biến chiếc xe lăn chật hẹp của mình thành bệ phóng để trí tuệ của ông vượt không gian đi vào vũ trụ và giải mã những bí mật sâu kín nhất về vũ trụ.
Mỗi người chúng ta cũng bước đi trong cuộc đời với những nỗi đau riêng. Đó có thể là nỗi đau vì mất người mình yêu còn chưa nguôi, là một căn bệnh mạn tính đang bào mòn sức khỏe, hay những vết thương trong thân xác và tinh thần vẫn chưa được chữa lành. Làm cách nào để vượt qua được những nỗi đau đó? Khoa học gia Stephen Hawking đã vượt lên nỗi đau lớn lao nhất trong đời ông nhờ ý chí mạnh mẽ và tình yêu của người vợ cùng những đứa con của mình. Cũng vậy, để vượt lên những nỗi đau của mình, mỗi người chúng ta cần tự thân vận động, cần sự trợ giúp của những người xung quanh và chắc chắn phải cần có ơn trợ lực của Chúa bởi vì không có Chúa, ta sẽ chẳng làm được gì (x. Ga 15,5). Mỗi khi đối diện với nỗi đau nào đó của riêng mình, chúng ta xin Chúa ban ơn giúp chúng ta đừng thu mình lại , né tránh hay che giấu nỗi đau đó với Chúa nhưng biết cậy dựa vào Chúa và để cho sức mạnh của Chúa ở mãi trong chúng ta, nâng chúng ta vượt lên những nỗi đau và trở nên mạnh mẽ.
Lạy Chúa, Chúa thấu suốt mọi sự và Chúa biết rõ những nỗi đau âm thầm mà nhiều lúc con không thể tỏ bày cùng ai. Xin cho những niềm đau đó trở thành cơ hội để rèn luyện lòng kiên nhẫn, đức trông cậy và tình yêu mến của con dành cho Chúa và tha nhân. Amen.
Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán
