Phút Cầu Nguyện, Thứ Tư 28/01/2026: Đối với Chúa, bạn có thái độ nào
Này con, đừng quên lãng giáo huấn của thầy,
huấn lệnh của thầy, lòng con lo giữ trọn.
Vì nhờ đó, con sẽ được sống lâu trăm tuổi,
và đầy tràn phúc lộc bình an.
Ước chi ân tình và tín nghĩa chẳng hề lìa xa con,
nhưng nên như vòng con đeo vào cổ,
và được con ghi khắc tận đáy lòng.
Như vậy,
con sẽ được cả Thiên Chúa
lẫn phàm nhân yêu thương và quý chuộng.
Hãy hết lòng tin tưởng vào Đức Chúa,
chớ hề cậy dựa vào hiểu biết của con.
Hãy nhận biết Người trong mọi đường đi nước bước,
Người sẽ san bằng đường nẻo con đi.
Đừng tự coi mình là khôn ngoan,
hãy kính sợ Đức Chúa và tránh xa sự dữ.
Như thế, da thịt con sẽ được chữa lành,
xương cốt con sẽ nên cứng cáp.
Của cải làm ra,
con hãy dùng mà tôn vinh Đức Chúa,
và hãy dâng lên Người phần hoa lợi đầu mùa của con.
Nhờ thế, kho chứa của con sẽ đầy ắp lúa thơm
và bồn ép sẽ tràn trề rượu mới.
Này con,
chớ khinh thường khi Đức Chúa sửa dạy con,
đừng chán ngán khi Người khiển trách.
Vì Đức Chúa khiển trách kẻ Người thương,
như người cha xử với con yêu quý.
Đoạn sách Châm ngôn chúng ta vừa nghe, lột tả thái độ sống đối với Thiên Chúa một cách toàn diện và sâu sắc. Lời ấy vang lên như một bản chỉ dẫn thiêng liêng cho đời sống đức tin, về thái độ của con người đối với Thiên Chúa. Chúng ta cùng cầu nguyện để xin Chúa cho chúng ta có được những tâm tình ấy.
Này con, đừng quên lãng giáo huấn của thầy,
huấn lệnh của thầy, lòng con lo giữ trọn.
Thiên Chúa được trình bày như người cha, người thầy, trao cho con cái những lời chỉ dạy nhằm bảo vệ và dẫn đưa đến sự sống. Sách Châm ngôn nhắc nhở, thái độ đầu tiên đối với Chúa chính là biết đặt Lời Chúa ở trung tâm, ghi nhớ và giữ trọn bằng cả tấm lòng.
Ước chi ân tình và tín nghĩa chẳng hề lìa xa con,
nhưng, nên như vòng con đeo vào cổ,
và được con ghi khắc tận đáy lòng.
Đây là thái độ yêu mến và gắn bó bền bỉ. Người yêu mến Chúa để cho ân tình và lòng trung tín thấm sâu vào con tim, chi phối suy nghĩ và hành động. Kết quả của đời sống gắn bó với Chúa không chỉ là được Thiên Chúa yêu thương, mà còn được cả phàm nhân quý chuộng. Tình yêu dành cho Chúa lan tỏa thành tình yêu dành cho con người.
Trung tâm của đoạn sách Châm ngôn này là lời mời gọi mạnh mẽ về một thái độ kiên quyết:
Hãy hết lòng tin tưởng vào Đức Chúa,
chớ hề cậy dựa vào hiểu biết của con.
Tin tưởng hết lòng không có nghĩa là từ bỏ lý trí, nhưng là đặt lý trí dưới ánh sáng của Thiên Chúa. Con người dễ rơi vào cám dỗ tự mãn, cho rằng mình đủ khôn ngoan để tự quyết định mọi sự. Quả thật, trí tuệ con người có hạn, còn Thiên Chúa là vô hạn. Khi chúng ta tin tưởng, chúng ta mời Chúa tham gia vào các kế hoạch của đời mình.
Hơn nữa, thái độ đối với Chúa không chỉ giới hạn trong giờ cầu nguyện hay trong nhà thờ, mà phải lan tỏa đến mọi khía cạnh của đời sống, ý thức rằng Chúa luôn hiện diện và đồng hành. Hãy nhận biết Chúa trong mọi đường đi nước bước. Đồng thời, hãy kính sợ Chúa và tránh xa sự dữ. Người thật sự yêu mến Chúa sẽ ghét điều dữ, không phải vì sợ hình phạt, mà vì không muốn làm tổn thương mối tương quan với Chúa.
Thái độ đúng đắn đối với Chúa còn được thể hiện trong cách sử dụng của cải:
Của cải làm ra, con hãy dùng mà tôn vinh Chúa,
Nhìn nhận Chúa là nguồn mạch mọi sự. Dâng lên Chúa phần hoa lợi đầu mùa để tỏ rõ lòng biết ơn. Trong cuộc sống hôm nay, chúng ta được mời gọi học sống tinh thần này: dùng thời gian, tài năng, sức lực và của cải không chỉ cho riêng bản thân, mà để tôn vinh Chúa và phục vụ tha nhân.
Cuối cùng, đoạn sách Châm ngôn chạm đến một khía cạnh khó đón nhận: đó là sự sửa dạy của Chúa.
Chớ khinh thường khi Đức Chúa sửa dạy con.
Yêu mến Chúa không chỉ là đón nhận ân ban, mà còn là chấp nhận được uốn nắn. Thiên Chúa khiển trách không vì giận dữ, nhưng vì yêu thương, như người cha sửa dạy con yêu quý. Thái độ trưởng thành trong đức tin là biết nhìn những thử thách, thất bại và lời cảnh tỉnh như cơ hội để lớn lên trong tình yêu và sự tín thác nơi Chúa.
Lạy Chúa là Cha chí ái, giữa cuộc sống đầy ắp những đam mê và những tiếng vang của thế gian, trái tim con đôi khi trở nên xao lãng và nguội lạnh. Hôm nay, con xin dâng lên Chúa khao khát được yêu mến Chúa trên hết mọi sự. Xin đừng để con yêu Chúa chỉ bằng môi miệng, nhưng bằng cả cuộc sống chứng tá của con. Xin cho tình yêu Chúa trở thành động lực duy nhất thúc bách con hành động, để con biết phụng sự Chúa và tha nhân. Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa đã gởi cho con lời giáo huấn trong sách Châm ngôn này. Amen.
Minh Thanh