Phút Cầu Nguyện, Thứ Tư 25/09/2024: Yêu Lời Chúa - ghét mọi đường nẻo gian tà

Cuộc sống luôn có hai mặt đối lập: sống chết, sáng tối, yêu ghét,... Tác giả thánh vịnh 119 (118) cho thấy hai mặt đối lập mà ông cảm nghiệm đó là: có người chính trực công minh, và cũng có người ác ức hiếp, kiêu ngạo, đường lối họ đi là đường nẻo gian tà. Tác giả thánh vịnh đã bày tỏ cõi lòng công chính của mình, rằng ông là người chính trực công minh, ông yêu mến Lời Chúa và tuân theo mọi huấn lệnh của Chúa.

Con đã làm điều chính trực công minh,

xin đừng bỏ mặc con cho bọn người ức hiếp.

Hạnh phúc tôi tớ Ngài đây, xin bảo đảm,

để phường kiêu ngạo đừng ức hiếp thân này.

Con mỏi mắt trông ơn Ngài cứu độ,

trông lời hứa công chính của Ngài.

Mệnh lệnh Ngài, con yêu quý,

quý hơn vàng, hơn cả vàng y.

Theo mọi huấn lệnh Ngài, con thẳng bước,

lòng ghét mọi đường nẻo gian tà.

Cùng với tác giả thánh vịnh cầu nguyện, chúng ta xin Chúa cho chúng ta được hết lòng yêu mến Chúa bằng cách thẳng bước theo  huấn lệnh của Chúa, đồng thời cũng can đảm xa tránh và ghét mọi đường nẻo gian tà.

Đọc lời thánh vịnh, chúng ta nhận thấy tác giả đang bày tỏ niềm tin vào sự công minh chính trực mà Chúa cho ông có được. Nó biểu thị định hướng sự chung kết của cuộc đời ông. Ông hiểu rằng cuộc đời mình được dâng hiến cho Thiên Chúa, còn cuộc đời của bọn người ức hiếp thì không. Trong đời sống đức tin, việc ý thức về tình trạng tâm linh của mình và lưu ý đến sự khác biệt giữa mình với những người không tin theo Chúa là điều cần thiết. Sự khác biệt này không chỉ nằm ở khía cạnh thần học mà nằm ở khía cạnh cuộc sống.

 Con đã làm điều chính trực công minh,

xin đừng bỏ mặc con cho bọn người ức hiếp.

Lời thánh vịnh này tựa như những lời của Chúa Giêsu theo nghĩa đầy đủ nhất. Chúa Giêsu – là Vua Công Chính, ngài đã vâng phục cho đến nỗi bằng lòng chịu chết dưới sự tàn ác dã man của bọn người ức hiếp. Nhưng, Thiên Chúa đã cho Ngài phục sinh vinh quang. Đi theo Chúa, chúng ta cũng không tránh khỏi những áp bức, hiểm nguy, hiểu lầm, chống đối như Chúa Giêsu đã từng gặp phải. Học theo gương tác giả thánh vịnh, chúng ta cầu xin Chúa bảo đảm hạnh phúc cho chúng ta. Vì, chỉ nhờ Chúa chúng ta mới có thể tránh được sự áp bức của kẻ kiêu ngạo, và hạnh phúc của chúng ta được bảo đảm.

Ngoài việc được bảo đảm hạnh phúc và sống công minh chính trực, người tôi tớ của Chúa tìm kiếm ơn cứu độ trong luật lệ của Ngài.

Con mỏi mắt trông ơn Ngài cứu độ,

trông lời hứa công chính của Ngài.

Với tôi tớ này, xin lấy tình thương mà đối xử,

thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con.

Lời thánh vịnh cho thấy, tác giả đã trọn lòng cam kết giữ huấn lệnh Chúa truyền. Ông mỏi mòn cậy trông vào ơn cứu độ mà ông đã gặp được nơi Lời Chúa hứa. Lòng cậy trông này cho thấy đức tin đến trước kinh nghiệm. Tác giả thánh vịnh sẵn sàng tin và tin tuyệt đối vào Chúa cho đến khi niềm tin ấy được ứng nghiệm theo cách mà Chúa muốn, bao lâu Chúa muốn. Lòng cậy trông ấy vững mạnh và bền chặt bởi nó được bám vào tình thương thánh chỉ của Chúa. Vì thế, tác giả thánh vịnh đã thưa lên:

Mệnh lệnh Ngài, con yêu quý,

quý hơn vàng, hơn cả vàng y.

Theo mọi huấn lệnh Ngài, con thẳng bước,

lòng ghét mọi đường nẻo gian tà.

Tấm lòng yêu mến Lời Chúa của tác giả thánh vịnh được phân định rõ ràng, vì yêu mến Lời Chúa và huấn lệnh Chúa truyền hơn cả vàng bạc châu báu, nên cách thế hiển nhiên để ông biểu tỏ điều ấy là ông ghét mọi đường nẻo gian tà. Ông không thể yêu sự Công Chính mà không ghét sự dối trá gian tà. Như Chúa Giêsu đã dạy: Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được” (Mt 6,24).

Chúng ta không thể yêu nẻo chính đường ngay mà không ghét nẻo sai đường tà. Nếu chúng ta không ghét những gì Chúa ghét, chúng ta sẽ không bao giờ học được cách yêu Chúa thực sự, yêu hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực và chúng ta chắc chắn sẽ không bao giờ bước đi trên con đường mang lại ơn cứu rỗi thực sự.

Một điều rất đẹp và đáng chú ý ở đây đó là tác giả thánh vịnh đã cho chúng ta một chọn lựa rõ ràng: đối với huấn lệnh của Chúa, thì ông thẳng bước; đối với mọi đường nẻo gian tà thì ông ghét, một sự yêu ghét dứt khoát rõ ràng và minh bạch.

Lạy Chúa, theo Lời Chúa hứa xin bảo đảm hạnh phúc cho chúng con. Xin giúp chúng con làm bất cứ việc gì cũng là vì yêu luật Chúa, xin cũng giúp chúng con dứt khoát lìa xa mọi đường nẻo gian tà. Amen.

Minh Thanh