Phút Cầu Nguyện, Thứ Tư 21/01/2026: Tình yêu là một món quà
Có một đôi vợ chồng Công giáo sống với nhau rất hạnh phúc và có được bốn người con. Không ngờ, sau nhiều năm chung sống, khi tuổi đã xế chiều, người chồng ngoại tình với một phụ nữ trẻ và nhất quyết gom hết tiền bạc bỏ lại vợ con để đến sống chung với người phụ nữ đó. Những người con hết sức phẫn nộ và kiên quyết từ bỏ cha mình nếu ông ta ra đi. Còn người vợ thì mặc dù vô cùng đau đớn, khi người chồng đi rồi, ngày ngày, bà siêng năng đến nhà thờ tham dự thánh lễ để cầu nguyện cho chồng mình sớm trở về.
Vài năm sau, người chồng không may lâm bệnh ngặt nghèo, tiền bạc vì chữa trị bệnh nên dần tiêu tán. Mối tình của ông và tình trẻ cũng vì đó mà tan rã. Ông phải sống thiếu thốn, lủi thủi, cô độc trong căn phòng trọ nghèo nàn. Hay tin, người vợ đã tìm đến thăm nom và ngỏ ý đón ông về nhà để tiện bề chăm sóc cho ông trong những ngày cuối đời. Trở lại mái nhà xưa, người chồng hết sức xấu hổ trước sự tha thứ của những người con. Ông lại càng hối hận và ray rứt khi nhận ra tình yêu của người vợ dành cho ông vẫn đong đầy như ngày nào. Bà vẫn ân cần chăm sóc, lo lắng cho ông từng viên thuốc, bữa ăn, và giấc ngủ. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, ông cầm lấy tay bà, rưng rưng nước mắt và hỏi:
- Làm thế nào mà bà có thể tha thứ và yêu thương tôi cho đến lúc này?”
Người vợ trả lời:
- Vì tôi chưa bao giờ nhìn thấy ông là một người chồng phản bội, mà chỉ thấy đây là người đàn ông mà Chúa đã trao tặng cho tôi trong cuộc đời này. Cảm ơn ông đã trở về bên tôi!
Quý ông bà và anh chị em thân mến,
Câu chuyện về đôi vợ chồng Công giáo ấy mang bóng dáng của nhiều gia đình hôm nay: có hạnh phúc, có thủy chung và cũng có phản bội và đau khổ... Mọi sự phản bội trong tình yêu đều gây nên những vết thương lớn khó có thể chữa lành trong trái tim và cuộc đời của con người. Rất nhiều người chồng, người vợ đã vượt qua nỗi đau bị phản bội bằng sự chia ly và oán giận. Đôi mắt từng chất chứa yêu thương ngày nào giờ đây đầy lạnh lùng, khinh miệt. Người mà họ từng yêu thương và yêu thương họ giờ đây là một kẻ phản bội, một tội nhân không đáng được dung thứ. Do vậy mà nhiều trái tim đã quay đi khước từ trái tim.
Nếu sau những lỗi lầm, yếu đuối của phận người, con người trở thành tội nhân trong mắt nhau thì thái độ dành cho nhau chỉ là sự kết án và loại trừ. Người vợ trong câu chuyện bên trên đã có một cái nhìn khác về người chồng phản bội của mình. Bà không nhìn thấy ông ấy là một người chồng phản bội, là một sự rắc rối và xui xẻo nhưng là một người đàn ông, một món quà mà Chúa đã trao tặng cho bà. Do vậy, dù ông có thế nào, bà vẫn trân trọng và vẫn yêu thương ông. Thái độ này của người vợ đã diễn tả một vẻ đẹp của tình yêu: tình yêu không chỉ là cảm xúc ngọt ngào hay sự gắn bó dựa trên điều kiện, mà như một món quà nhưng không, đến từ Thiên Chúa và được con người trao ban cho nhau. Chính vì vậy, một khi xem người mình yêu là quà tặng của Thiên Chúa, ta sẽ không dễ dàng loại bỏ họ khi họ yếu đuối, lầm lạc mà cảm thông, tha thứ và tiếp tục yêu thương họ.
Vì bản chất yếu đuối, dễ lỗi phạm nên con người luôn cần được tha thứ: cần Thiên Chúa thứ tha và cần sự tha thứ của anh chị em mình. Tác giả Thánh vịnh 129 đã tha thiết kêu lên rằng: “Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng?” (Tv 129, 3). Nếu như trong đời sống thiêng liêng, chúng ta cần được Chúa tha thứ mỗi khi phản bội tình thương của Ngài thì trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta cũng cần sự tha thứ của nhau để tiếp tục mở ra cho nhau những con đường của hy vọng và tình yêu. Nhờ đó, mọi tình yêu mà chúng ta có trong đời sẽ luôn vững bền mãi mãi. Trong chuyến tông du đến đất nước Liban vào ngày 01 tháng Mười Hai năm vừa qua, Đức Thánh cha Lêô XIV đã nói với các bạn trẻ về tình yêu rằng: “Tình yêu là đích thực và có thể kéo dài mãi mãi chỉ khi nó phản ánh sự huy hoàng vĩnh cửu của Thiên Chúa, Đấng là tình yêu”.
Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn cho những người vợ và người chồng trong gia đình luôn biết nhìn nhau là một món quà mà Chúa đã trao ban cho mình để luôn yêu thương, tôn trọng và trung thành với nhau trong lúc an vui và cả khi gặp những khó khăn, sóng gió của cuộc đời.
Lạy Chúa, trong một thế giới dễ dàng loại trừ, lên án và cắt đứt, xin giúp chúng con biết nhẫn nại và khoan dung trong những lúc gặp thách đố về khả năng tha thứ cho những người đã phản bội và làm tổn thương lòng tin của mình. Nhờ đó, chúng con có thể giữ gìn, chữa lành và xây dựng lại tình yêu ngay cả trong những hoàn cảnh tưởng chừng không thể. Amen.
Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán