Phút Cầu Nguyện, Thứ Tư 13/08/2025: Trao thân gửi phận
Quý ông bà và anh chị em thân mến,
Vào năm 1978, điện ảnh Mỹ đã phát hành một bộ phim khoa học viễn tưởng có tựa đề tiếng Việt là “Thiên đường có thể chờ đợi”. Bộ phim kể về một cầu thủ bóng bầu dục chuyên nghiệp tên là Joe Pendleton đã đột ngột qua đời vì một tai nạn giao thông. Một thiên sứ đã vội vàng đưa linh hồn Joe lên thiên đường. Tại đó, người giữ sổ sinh tử là ông Jodan đã phát hiện lẽ ra, Joe chưa chết, anh chỉ bị thương nhẹ sau tai nạn này và có thể sống tới hơn 90 tuổi. Khi Joe được đưa trở lại trần gian, thì cơ thể anh đã bị hỏa táng. Thế là, Jodan quyết định tìm cho Joe một cơ thể của người vừa mới chết để thay thế. Joe chọn nhập vào thân xác của Leo Farnsworth - một tỷ phú giàu có, ích kỷ vừa bị vợ cùng thư ký âm mưu sát hại bằng cách dìm chết trong bồn tắm. Trong thân xác của Leo, Joe đã có một cách sống khác với Leo ngày trước. Anh dùng của cải giúp đỡ những người nghèo khó, đầu tư vào thể thao, và tìm cách gia nhập lại đội bóng bầu dục mà trước đây anh đã tham gia. Nhưng thư ký và vợ của Joe vẫn tiếp tục âm mưu giết ông lần nữa. Linh hồn Joe buộc phải rời khỏi thân xác Leo và mượn cơ thể của một cầu thủ bóng chày vừa qua đời vì tai nạn để thực hiện ước mơ trở thành một vận động viên bóng chày vĩ đại.
Bộ phim kết thúc với việc Joe, trong thân xác cầu thủ mới đã giúp đội thắng trận, và tìm được tình yêu mới của mình. Thông điệp mà bộ phim viễn tưởng này mang đến cho người xem đó là một con người có bản chất là lương thiện và tốt lành sẽ có thể đem đến sự ấm áp cho người khác, dù trong bất cứ thân xác nào.
Quý ông bà và anh chị em thân mến,
Bộ phim khoa học viễn tưởng bên trên đã dệt nên câu chuyện một linh hồn người đã chết mượn thân xác của người khác để tồn tại và thực hiện những ước mơ của mình. Qua việc mượn xác gửi hồn này, hai thực thể của hai con người hoàn toàn xa lạ trở nên gắn bó với nhau nên một. Do vậy, hồn của người này ở trong thân xác của người kia và trong ý nghĩa đó, người này đã gửi phận mình vào thân của một người khác. Họ ở trong nhau theo cách nói của thi sĩ Tản Đà: “Mình với ta tuy hai mà một, Ta với mình tuy một mà hai”.
Sự gắn bó nên một của hai con người hoàn toàn khác biệt nhau để làm nên những điều ý nghĩa cho con người và cuộc sống, không chỉ là có trong những bộ phim khoa học viễn tưởng. Nhưng ở một cách khác, sự gắn bó đặc biệt này cũng gặp thấy nơi những con người chọn Chúa là đối tượng để trao thân gửi phận. Chúng ta thấy được điều này qua lối sống và lời xác quyết của thánh Phaolô:“Tôi sống nhưng không phải là tôi sống mà chính Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20). Thánh Phaolô đã sống với thân xác của mình và ngài đã để Chúa Kitô mượn thân xác mình và sử dụng thân xác yếu đuối đó để làm nên những việc lớn lao cho Dân Chúa.
Không chỉ thánh Phaolô tự nguyện cho Thiên Chúa mượn thân xác, nhưng còn biết bao người, bao vị thánh khác cũng đã hiến thân cho Chúa, để Người sử dụng thân xác mình mà cứu độ cho muôn người. Hôm nay, Chúa cũng đang rảo qua khắp các phố phường để gõ cửa lòng mỗi người chúng ta, mời gọi chúng ta dám can đảm, mạnh mẽ, tự do cho Người mượn thân xác chúng ta để Người thực thi những điều còn dang dở, để Người cứu vớt và đưa về những ai đang lạc hướng. Chúa muốn mượn đôi chân chúng ta để Người đi đến với những mảnh đời cơ cực, mượn đôi tay chúng ta để nâng dậy, chạm đến những ai đang cô đơn và xoa dịu nỗi bất hạnh cho họ. Chúa cũng muốn mượn đôi môi của chúng ta để mỉm cười với đời và mượn trái tim ta để được cùng đập với bao trái tim khác. Ước mong mỗi người chúng ta dám can đảm và quảng đại cho Chúa mượn thân xác để Người được hiện diện một cách sống động giữa lòng đời hôm nay.
Lạy Chúa, hôm nay khi đứng giữa một cánh đồng vắng mênh mông lúa chín vàng đã đến mùa thu hoạch nhưng lại thiếu thợ gặt, chắc Chúa nặng lòng lắm! Xin Chúa khơi dậy nơi tâm hồn mỗi người chúng con niềm khao khát hiến thân cho Chúa để đôi chân chúng con trở thành đôi chân của Chúa dám bước xuống đồng lúa và đôi tay chúng con trở thành đôi tay của Chúa mà hăng hái gặt về những bó lúa chín vàng là tâm hồn những anh chị em đang còn sống xa lìa Chúa. Amen.
Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán
Trực tiếp
