Phút Cầu Nguyện | Thứ Tư 06/05/2026: Phục vụ người nghèo
Mẹ Têrêsa Calcutta được biết đến là người có tấm lòng yêu thương không mệt mỏi dành cho người nghèo và những người bệnh phong. Vào ngày mẹ nhận giải Nobel Hòa Bình (10.12.1979), nhiều người muốn tổ chức một bữa tiệc thịnh soạn với chi phí khoảng 6.000 USD để ăn mừng nhưng mẹ lại mong muốn dùng số tiền này để mua lương thực cho người nghèo. Vì theo mẹ, số tiền tổ chức một bữa tiệc có thể mua thực phẩm cho cả một gia đình nghèo ăn trong khoảng một năm. Đối với mẹ, giải thưởng thực sự có ý nghĩa đó là tình yêu thương và được phục vụ người nghèo.
Quý vị và các bạn thân mến,
Hành động chăm sóc cho người nghèo của mẹ Têrêsa cho chúng ta một bài học lớn: khi chúng ta cho đi chính là lúc chúng ta nhận lại, khi thực thi tình bác ái với người nghèo là chúng ta đang thực thi theo lời Chúa dạy. Mẹ Têrêsa bảo rằng “Mỗi lần chúng ta thực thi tình bác ái đối với những người nghèo khó là chúng ta tôn vinh Thiên Chúa ở nơi họ. Cho đi là chia sẻ những cái mình quý trọng chứ không phải để làm nhẹ bớt những cái dư thừa. Mọi cử chỉ yêu thương được thực hiện với tất cả lòng chân thành đều đưa các tâm hồn lại gần Thiên Chúa”.
Trong đời sống đạo, Chúa Giêsu khuyên chúng ta hãy quảng đại chia sẻ cho tha nhân, cho những người nghèo. Nếu ta chỉ đối xử tốt, chỉ chào hỏi đón tiếp những người giàu có thì chưa đủ, nhưng phải đón tiếp và yêu thương tất cả mọi người, đặc biệt những người nghèo hèn, bé mọn: “Khi các ngươi làm việc ấy cho một kẻ bé nhỏ trong anh em ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta” (Mt 25,40). “Kẻ nào cho một trong những kẻ bé mọn này uống chỉ một bát nước lã mà thôi với danh nghĩa là môn đệ, thì quả thật, Thầy nói với các con, người ấy không mất phần thưởng đâu” (Mt 10,42).
Thiên Chúa không ở đâu xa, Người ở ngay bên cạnh chúng ta, đó là người hàng xóm láng giềng, kể cả những người chưa quen biết, thậm chí cả kẻ thù của chúng ta, nhất là những người nghèo, vô danh trong xã hội. Thánh Grêgôriô Cả cảm nhận sâu sắc mối liên hệ thân thiết giữa con người với Thiên Chúa, thánh nhân nói: “Anh em đến với Thiên Chúa ư? Cố gắng đừng đến một mình. Mong sao những ai đã nghe tiếng gọi của tình yêu Thiên Chúa, biết rút từ trong lòng ra những lời khích lệ cho tha nhân”. Hàng ngày chúng ta có rất nhiều cơ hội để thực thi tình bác ái đối với tha nhân, với người nghèo quanh chúng ta. Họ là những trẻ em lang thang đầu đường cuối phố, những người già neo đơn không nơi nương tựa, những nạn nhân của thiên tai, chiến tranh và bất công xã hội... Họ là những người đói khát cơm bánh và nhất là thiếu tình yêu thương, không được tôn trọng và bị loại trừ.
Thánh Phaolô tông đồ cảm nhận giá trị của sự chia sẻ, ngài khuyên các tín hữu luôn nhớ lời Chúa Giêsu đã dạy “Cho thì có phúc hơn là nhận” (Cv 20,35). Hàng ngày chúng ta nhận lãnh biết bao ân huệ từ lòng thương xót của Thiên Chúa. Vì thế những gì chúng ta chia sẻ cho tha nhân đó là chúng ta chia sẻ cho họ lòng thương xót của Thiên Chúa. Noi gương Chúa Giêsu đến trần gian để yêu thương và hiến dâng mạng sống vì con người, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi noi gương Chúa Giêsu quảng đại yêu thương và phục vụ mọi người. Chúng ta đừng ngần ngại cho đi vì sợ mất mát hao mòn nhưng để được lớn lên trong tình yêu, được sung mãn trong ân sủng của Thiên Chúa.
Những người nghèo, người hành khất là biểu tượng của Giáo hội lữ hành, khiêm nhường và huynh đệ. Họ dạy chúng ta rằng Giáo hội là ánh sáng khi Giáo hội từ bỏ mọi thứ, và sự thánh thiện của Giáo hội phản chiếu qua một trái tim khiêm nhường hiến mình cho những người hèn mọn nhất giữa chúng ta. Những người nghèo không chỉ là đối tượng của lòng trắc ẩn nơi chúng ta mà họ còn là những thầy dạy Tin Mừng. Không phải ta mang Chúa đến với họ mà là ta gặp gỡ Ngài nơi họ. Phục vụ người nghèo không phải là cử chỉ ban phát từ trên cao mà là sự gặp gỡ giữa những người bình đẳng, trong đó Chúa Kitô được tỏ lộ và được tôn thờ. (x. Đức Thánh cha Lêô XIV, Dilexi Te, 67.79).
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã tự nguyện sống nghèo để làm cho chúng con trở nên giàu có, xin cho chúng con sẵn sàng chia sẻ và phục vụ người nghèo như phục vụ chính Chúa. Amen.