Phút Cầu Nguyện, Thứ Tư 05/11/2025: Món nợ tương thân tương ái
Đức Giáo Hoàng Biển Đức VIII hết lòng ưu ái thánh Ô-di-lông và dòng của ngài ở Cluny. Ngài thích nhất lòng nhiệt thành của thánh nhân đối với các đẳng linh hồn. Thánh nhân không những cầu nguyện và đền tội cho Các Đẳng, mà còn khuyên dụ mọi người làm như vậy nữa. Đức Biển Đức đã ban đủ thứ ân huệ quý báu cho thánh Ô-di-lông. Đức Giáo Hoàng đã được thưởng công bội hậu sau khi chết. Một vài ngày sau khi chôn, ngài hiện về với Đức cha Gioan, Giám mục Porto, báo tin ngài bị phạt ở luyện ngục hết sức nghiệt ngã, nhưng hy vọng sẽ được thánh Ô-di-lông cầu thay nguyện giúp, nếu thánh nhân biết ngài bị cực hình. Vừa nghe thế, thánh Ôdilông không những tự mình cầu nguyện, còn chỉ thị cho tất cả các tu sĩ dòng mình phải hy sinh hãm xác và cầu nguyện cho đức Biển Đức. Ngài cũng lệnh cho các dòng khác phải tích cực làm các việc đạo đức. Các dòng đã cầu nguyện, khổ chế và dâng thánh lễ. Ngoài việc cầu nguyện, cha quản lý nhà dòng còn bố thí rộng rãi để cho linh hồn Đức Thánh Cha được siêu thoát. Sau ít ngày, chính cha quản lý có một thị kiến: Cha thấy đi vào trong dòng một nhân vật oai phong lẫm liệt, choàng một áo sáng chói, đầu đội triều thiên nạm ngọc quý và kim cương rực rỡ. Đoàn tùy tùng gồm nhiều người bận đồ trắng. Nhân vật ấy đi thẳng đến thánh Ô-di-lông để cám ơn thánh nhân và cả dòng. Cha quản lý hết sức kinh ngạc trước cảnh tượng ấy, và muốn biết: “Nhân vật khả kính ấy là ai, liền nghe nhân vật đó là Đức Giáo Hoàng Biển Đức VIII, được cứu thoát khỏi luyện ngục nhờ lời cầu nguyện của dòng và của thánh Ô-di-lông”. Trước khi lên trời, ngài muốn đến tỏ lòng tri ân và đoan chắc về phần ngài, ngài sẽ không quên trước mặt Chúa những vị ân nhân.
Kính thưa quý vị và các bạn thân mến,
Tháng 11 hằng năm, Giáo hội dành thời gian linh thánh này để nhắc nhớ và mời gọi mọi tín hữu cầu nguyện, đặc biệt cho các linh hồn những người đã ra đi trước chúng ta, những người thân yêu ông bà, cha mẹ, bà con thân thuộc, hàng xóm láng giềng…và cả những người có mối dây ân tình với chúng ta, để mong họ sớm được hưởng nhan thánh Chúa. Đó là nghĩa cử tốt đẹp nhất mà chúng ta có thể làm cho các linh hồn trong lúc này và đó cũng là điều cần nhất cho các linh hồn, bởi giờ phút này các linh hồn không thể làm gì cho chính mình, mà chỉ trông chờ sự quảng đại của chúng ta trong lời cầu nguyện. Câu chuyện đạo đức của thánh Ô-di-lông vì tình yêu thương các linh hồn nên ngài dành ưu tiên đặc biệt để cả một đời cầu nguyện và đền tội cho các đẳng, lòng nhiệt thành với các linh hồn thúc đẩy thánh nhân cổ võ, khuyên bảo mọi người cùng làm như vậy. Đó là mối dây hiệp thông của giáo hội lữ hành với giáo hội đau khổ, là món nợ ân tình chúng ta nhớ đến nhau. Như thánh Phaolô đã nhắc trong thư gửi tín hữu Rôma “anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương ái”. Trong cuộc đời những món nợ ân tình nhiều lắm, nợ ân tình của những ngày bình yên, rồi biết bao món nợ của người vất vả, hy sinh cho ngày yên vui hạnh phúc. Một thời ta được ôm ấp lớn lên trong lòng biết ơn. Biết ơn cha mẹ, thầy cô, bạn bè, dạy ta từ lễ nghĩa đến sự hiểu biết. Ta được nuôi dưỡng bằng lòng từ bi, nhân hậu, những điều tình sâu nghĩa nặng để sống, để chia sẻ. Ta lớn lên hưởng bao điều miễn phí bởi lòng yêu thương. Ta học được bao dung, nhẫn nại, chịu đựng, tha thứ, từ những tấm lòng cao thượng giữa cuộc đời. Ta nợ nhiều lắm! Những món nợ không phải trả mà là để tiếp tục sống tốt hơn mỗi ngày. Hãy để lòng mình nhẹ nhàng, giải thoát khỏi mọi ràng buộc của tiền bạc, danh vọng, oán thù hay những kỳ vọng vụ lợi, vì những gánh nặng đó làm chai sạn trái tim và che mờ khả năng nhìn thấy nhu cầu của tha nhân. Ngược lại, mối dây thiêng liêng của tình tương thân, tương ái là ơn gọi và quà tặng của Thiên Chúa — không để thêm gánh nặng, mà để nối kết, nâng đỡ và chữa lành, kéo chúng ta ra khỏi cô đơn, đau khổ vì bên cạnh ta luôn có người đồng hành cảm thông, trong thiếu thốn có người sẻ chia, trong cảnh khốn cùng vẫn còn có người nhớ đến và cầu nguyện.. Món nợ của tình yêu thương đích thực sẽ là hành động quảng đại của tinh thần phục vụ vô vị lợi.
Thêm vào đó, những món nợ ân tình còn nhắc nhớ chúng ta về những nghĩa cử cao đẹp mà người thân yêu đã ghi dấu trong cuộc đời ta. Món nợ ân tình thúc giục chúng ta không ngừng nỗ lực sống tốt hơn mỗi ngày, nhắc nhở chúng ta siêng năng cầu nguyện và hy sinh giúp chúng ta tiếp tục yêu thương, tiếp tục hiệp thông với người thân yêu đã khuất. Sự hiệp thông thiêng liêng này còn được nới rộng đến những linh hồn mà ta chưa từng biết đến họ. Bên cạnh đó, việc cầu nguyện cho các Đẳng linh hồn còn là việc giúp chúng ta chuẩn bị cho mầu nhiệm sự chết và được phục sinh cùng với Đức Kitô, với cái chết không trừ một ai “nay người mai ta” cầu nguyện cho người, rồi mai sẽ có người cầu nguyện cho ta. Thánh Gioan Kim Khẩu khuyến khích rằng: “Bạn đừng ngại ngùng cứu giúp những người đã ra đi và dâng lời cầu nguyện cho họ.” Nhờ lời cầu nguyện của chúng ta, khi các linh hồn được cứu rỗi, họ cũng cầu bầu với Chúa cho chúng ta, để Thiên Chúa ban nhiều ơn lành xuống cho những người còn sống.
Lạy Chúa toàn năng, xin đoái thương các linh hồn đã qua đời,
Xin cho họ được nghỉ yên trong ánh sáng vĩnh cửu của Ngài.
Xóa đi mọi tội lỗi và hàn gắn mọi vết thương nơi tâm hồn họ.
Hãy cho họ hưởng nguồn ơn cứu độ và sự an ủi trường cửu.
Xin nâng đỡ những người còn sống trong nỗi buồn, ban cho họ niềm hy vọng kiên trung.
Chúng con dâng lời cầu này, hiệp thông cùng các thánh và các thiên thần.
Nguyện cho các linh hồn được lên hưởng vinh quang muôn đời. Amen.
Bích Liễu