Phút Cầu Nguyện, Thứ Tư 03/09/2025: Can đảm sống trung thực

Người ta kể rằng: Tại một vương quốc nọ, vị vua cai trị đất nước đó nổi danh về tài đức nhưng không có hoàng tử nối ngôi. Ông nghĩ tới việc phải chiêu mộ một người trẻ có đủ tài đức để kế vị sau khi ông qua đời nên đã cho mời tất cả các thanh niên từ 12 - 15 tuổi vào hoàng cung. Ông trao cho mỗi người một hạt giống, bảo họ đem về trồng và sau sáu tháng hãy mang cây mà mình trồng được đến cung điện trình diện.

Đúng ngày đã hẹn, những cậu bé đã nhận hạt giống của nhà vua nhộn nhịp đem đến cung điện những chậu cây xanh tốt. Điều khiến các thí sinh ngạc nhiên là nhà vua cứ đi lướt qua những chậu cây xanh tốt đó. Ngay cả những chậu cây đẹp nhất cũng không được nhà vua chọn. Và nhà vua dừng lại ở thí sinh cuối cùng. Đó là một cậu bé buồn bã đứng khiêm tốn sau tất cả mọi thí sinh khác, trên tay cậu là cái chậu đất không có cây nào. Nhà vua hỏi:

- Cây của con đâu?

Cậu bé bật khóc nức nở:

- Thưa đức vua, con đã gieo hạt giống ngài cho vào chậu đất này, con đã bón phân cho nó, đã tưới nước cho nó hằng ngày. Con cũng đã che mưa, che nắng cho nó và con đã làm nhiều cách để chăm sóc hạt giống của con, nhưng cho đến hôm nay cũng không có cây nào mọc lên cả.

Nhà vua mỉm cười ôm cậu bé vào lòng và dắt tay cậu lên chỗ cao danh dự. Rồi trước sự sửng sốt của mọi người, kể cả cậu bé, ông long trọng tuyên bố:

- Tất cả hạt giống ta trao cho các ngươi cách đây nửa năm đã bị luộc chín cả rồi. Tất cả những chậu cây xanh tốt này đều không phải mọc lên từ hạt giống của ta. Những người dám lừa dối ta sẽ bị nghiêm phạt. Còn cậu bé này tuy không thấy hy vọng gì nơi hạt giống đó vẫn đã cần mẫn chăm sóc nó với hết khả năng của mình cho đến giờ phút cuối. Rồi nhà vua quay sang cậu bé, trìu mến nói: Trên tay con là chiếc chậu đất không cây, nhưng bằng sự trung thực của mình, con đã gieo và trồng hạt giống sự thật. Con chính là người có thể kế thừa ngai vàng của ta để trị vì vương quốc này một cách công minh và chính trực.

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Có ai ngờ một cậu bé với chiếc chậu không cây đứng lạc lỏng giữa những người bạn đang hồ hởi với những chậu cây xum xuê tươi tốt lại được chọn làm người thừa kế ngai vàng! Có lẽ trước cặp mắt của nhiều người, cậu bé ấy là một kẻ không giống ai, đáng thương và thất bại. Thế nhưng, cậu vẫn can đảm hiện diện với kết quả thật sự của mình. Không thay thế hạt giống khác để mong được chiến thắng. Không bao biện trước thất bại của mình. Cậu không có điều mà mọi người đang có nhưng lại có điều mà nhà vua cần nhất đó chính là sự chân thành và lòng can đảm nói lên sự thật.

Chúng ta đang sống trong một xã hội mà vẻ bên ngoài thường được đánh giá cao hơn bản chất, và sự thành công được tôn vinh, tỏa sáng hơn thất bại. Do vậy, nhiều người đã tìm nhiều cách thức thậm chí là những chiêu bài gian dối một cách hết sức tinh vi để đạt được điều mình mong muốn và xây dựng hình ảnh đẹp và hào nhoáng cho bản thân. Điều nghịch lý nhưng xem ra lại hết sức hữu lý trong cuộc sống đó là những người sử dụng chiêu bài gian dối để đạt thành tích nổi nang thường có được sự công nhận và tán thưởng của nhiều người, còn những người sống trung thực với kết quả kém cỏi hơn lại dễ bị người khác xem thường.

Giữa dòng chảy của cuộc sống vàng thau lẫn lộn này, người Kitô hữu chúng ta được mời gọi can đảm lội ngược dòng để sống cho sự thật theo gương Chúa Giêsu – Đấng đã can đảm sống cho sự thật, dám cất lên tiếng nói của tình yêu và công lý của Thiên Chúa giữa một thế giới đang quay lưng với sự thật và phủ nhận sự hiện diện của Thiên Chúa. Chính vì sống cho sự thật và nói lên sự thật mà hơn hai ngàn năm trước Chúa Giêsu đã bị giết chết. Ngày hôm nay, khi dám nói sự thật và sống cho sự thật, chúng ta cũng dễ trở nên thua thiệt, yếm thế trước mặt người đời và thậm chí còn bị tẩy chay, loại trừ. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn giúp chúng ta dám can đảm sống thật trong mọi hoàn cảnh, nơi những điều nhỏ bé nhất hằng ngày, thể hiện qua một lời xin lỗi thật lòng, một sự khiêm tốn chấp nhận giới hạn, yếu kém, và những hành động trung thực, tử tế âm thầm không được ai biết đến.

Lạy Chúa Giêsu, rất nhiều lần trong đời chúng con cũng do dự đứng trước những lựa chọn: một lời nói dối để giữ thể diện cho mình và xây dựng tương quan tốt với người khác hay một lời nói thật có thể làm mất mặt mình và gây mất lòng người khác; một hành động gian dối, qua mặt người khác để có kết quả mỹ mãn hay hành động trung thực dẫn mình đến thua thiệt và thất bại? Xin Chúa giúp chúng con can đảm chọn cách suy nghĩ, lời nói và hành động cho sự thật bởi vì sự thật đem đến cho chúng con sự bình an và khi sống cho sự thật, mỗi ngày chúng con được gần Chúa và trở nên giống Chúa hơn. Amen.

 Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán