Phút Cầu Nguyện, Thứ Tư 02/10/2024: Người hướng dẫn khôn ngoan

Một buổi chiều hè, người cha dắt cậu con trai nhỏ của mình đi câu cá. Ông tận tình dạy cho con về các kỹ năng để câu cá: từ việc gắn mồi vào lưỡi câu, cách quăng câu, giương cần và chờ đợi. Sau một hồi hai cha con thả câu và im lặng chờ đợi, chiếc cần câu của cậu bé bất ngờ rung lên và bị một sức nặng kéo ghì xuống. Người cha mừng rỡ hét to:

- Cá cắn câu của con rồi. Giữ chặt cần câu con trai ạ.

Cậu con trai nghe theo lời bố, cố hết sức ghì chặt chiếc cần câu và kêu lớn nhờ bố giúp đỡ. Mặc dù chỉ cần người cha bước đến trợ giúp thì chỉ trong vài phút họ đã có thể giật được con cá lên bờ, nhưng người cha chỉ đứng bên cạnh quan sát, cổ vũ và không ngừng bảo con:

- Lùi lại con! Lùi lại, lùi lại nào! Cuộn lên con, cuộn lên…

Cứ mỗi khi người con trai làm được thì ông lại tích cực động viên: “Giỏi lắm con trai!” Cậu con trai cũng không phụ lòng cha. Cậu nhanh nhẹn làm theo lời chỉ dẫn của bố.

Cuối cùng, với sự chỉ dẫn tận tình của người cha, cậu bé đã kéo được con cá lên bờ. Cậu hết sức mừng rỡ nói với người cha:

- Nhờ có bố mà con đã câu được con cá đầu tiên trong cuộc đời mình. Cảm ơn bố! Bố thật tuyệt vời. Người cha mỉm cười nhìn đứa con trai yêu quý, âu yếm nói:

- Con đã tự mình bắt được con cá ấy. Con mới thật sự tuyệt vời!

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Nếu không có người cha ở bên cạnh, tận tình chỉ dẫn những thao tác phải thực hiện khi cá đã cắn câu, chắc chắn cậu bé trong câu chuyện bên trên sẽ không thể nào đưa được con cá đã cắn câu lên bờ.

Những đứa trẻ mới chào đời, những người mới bắt đầu công việc, hay những người đang do dự trước những lối đi… đều cần có ai đó làm người hướng dẫn, chỉ cho mình biết phải ăn làm sao, nói làm sao; phải học như thế nào, thực hiện công việc ra sao, và chọn đặt chân lên lối đi nào để không mất phương hướng. Do vậy, sự thành nhân và thành danh hay thành công của con người có liên hệ vô cùng mật thiết với người hướng dẫn. Người hướng dẫn khôn ngoan, tốt lành, hiểu biết rộng thì người được hướng dẫn có thể an tâm tiến bước đến thành công. Còn nếu người hướng dẫn lầm đường, thiếu khôn ngoan sáng suốt thì người được hướng dẫn cũng sẽ bước đi trong mù tối và đi đến hư vong.

Trong các giáo huấn của mình, Chúa Giêsu cũng đã chú trọng đến vai trò của người hướng dẫn. Người đã khẳng định: “Mù dắt mù, cả hai sẽ lăn cù xuống hố” (Lc 6, 39). Không phải chỉ những người mù thể lý mới cần người dẫn đường, nhưng khi hai mắt vẫn nhìn thấy mọi sự mà lòng trí lại còn u mê, chưa được hiểu biết, chưa được khai thông chính là tình trạng mù về tâm linh, mù về tri thức cũng cần có được ai đó ở bên cạnh và hướng dẫn biết bao!

Nhìn lại cuộc đời mình, có biết bao người đã đi qua cuộc đời chúng ta trong vai trò là người hoa tiêu, dẫn dắt chúng ta trên mỗi bước đường đời. Chúng ta được cha mẹ dạy dỗ từ khi vừa cất tiếng khóc chào đời, được biết bao thầy cô dạy dỗ, chuyển trao kiến thức ở dưới mái nhà trường và nơi mọi nẻo đường cuộc sống. Cả những người bạn và bất kỳ ai đó hữu duyên hay vô tình gặp được trên đường đời cũng là những người chỉ đường, dẫn lối cho chúng ta một cách rất chân thành. Để rồi theo thời gian và nhờ tình người bồi đắp, mỗi ngày chúng ta được thêm hiểu biết, thành danh và thành nhân.

Hôm nay, cùng với Giáo hội, chúng ta kính nhớ thiên thần bản mệnh - một người bạn thiêng liêng và là vị dẫn đường khôn ngoan, đáng tin cậy mà Chúa đã gửi đến cho mỗi người chúng ta. Kinh thánh đã tường thuật lại rất cụ thể việc các thiên thần bản mệnh trung thành thi hành mệnh lệnh của Thiên Chúa để bảo vệ, nâng đỡ và dẫn dắt con người. Thiên thần bản mệnh đã được Thiên Chúa sai đi trước ông Môsê, để gìn giữ ông khi đi đường, và đưa ông vào nơi Thiên Chúa dọn sẵn (x. Xh 23, 20). Tác giả sách thánh vịnh cũng xác tín về sự che chở của thiên thần bản mệnh rằng: “Bạn sẽ không gặp điều ác hại, và tai ương không bén mảng tới nhà. Bởi chưng, Thiên Chúa truyền cho thiên sứ giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường, và thiên sứ sẽ tay đỡ, tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá” (Tv 91,10-12). Trong những phút cầu nguyện này, chúng ta cảm ơn thiên thần bản mệnh của mình và nguyện ước sẽ siêng năng nhớ đến ngài và yêu mến ngài nhiều hơn.

Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã gửi thiên thần bản mệnh đến để bầu bạn và đồng hành với chúng con trên nẻo đường tiến bước về quê trời. Xin cho chúng con siêng năng nhớ đến ngài và tinh tế lắng nghe sự hướng dẫn của ngài để luôn sống ngay lành và làm đẹp lòng Chúa. Amen.

                    Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán