Phút Cầu Nguyện, Thứ Sáu 31/10/2025: Tâm tình bước vào tháng các linh hồn - tin tưởng và hy vọng

Bước vào tháng 11, Giáo hội mời gọi chúng ta cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Đây không phải là tháng của tang tóc, mà là tháng của niềm hy vọng, tháng của tình hiệp thông, nơi sự sống và cái chết gặp nhau trong Đức Kitô Phục Sinh. Bài thánh thi được cất lên trong giờ kinh phụng vụ cầu cho các linh hồn thể hiện tâm tình suy niệm sâu xa về thân phận con người, niềm hy vọng phục sinh, và tình yêu cứu độ của Thiên Chúa. Mỗi khổ thơ là một lớp mạc khải giúp ta nhìn lại chính cuộc đời mình và hướng đến vĩnh cửu trong bình an. Hoà mình vào bài thánh thi, chúng ta tin tưởng và hy vọng cầu nguyện.

Lạy Chúa Cha - Đấng muôn đời hằng hữu,

Nguồn vô song cho muôn vật sinh tồn,

Lượng hải hà, xin đoái lại đoàn con

Vì tội lỗi mà có ngày phải chết.

Lời mở đầu của bài thánh thi gợi lại hình ảnh Thiên Chúa là Đấng Hằng Hữu, Đấng tác sinh và bảo dưỡng muôn loài (x. St 1,1-31). Mọi sự sống đều bắt nguồn từ Thiên Chúa, và cũng trong Thiên Chúa mà sự sống ấy đạt tới cùng đích viên mãn. Thánh Phaolô viết: “Chính ở nơi Thiên Chúa mà chúng ta sống, cử động, và hiện hữu” (Cv 17,28). Tháng 11, khi tưởng nhớ người đã khuất, ta cũng được mời gọi nhìn nhận lại mầu nhiệm này: con người không thuộc về hư vô, mà thuộc về Thiên Chúa, và đời sống nơi dương thế chỉ là một cuộc hành trình trở về.

Ðây án tử, ôi thật là khủng khiếp,

Cha bắt các tội nhân phải phục tùng,

Cả loài người chung một kiếp tử vong:

Thân cát bụi lại trở về cát bụi!

Tuy nhiên, thân phận con người mỏng manh và giới hạn, “là bụi đất, và sẽ trở về bụi đất” (St 3,19). Sẽ phải chết, phải“kết thúc cuộc lữ hành trần thế, kết thúc thời gian Thiên Chúa thi ân và thương xót...”[1] Vì thế, tháng 11 không chỉ để thương nhớ, mà còn là thời gian để mỗi người hoán cải và sống hiện tại một cách có ý nghĩa hơn.

Nhưng sinh khí, Cha an bài đã thổi

Vào con người ngay từ buổi thai nhi

Ðã trở nên một hạt giống diệu kỳ

Mang sức sống muôn muôn đời tồn tại.

Sự sống không chỉ là hơi thở thể lý, nhưng là hơi thở của chính Thánh Thần Thiên Chúa. Khi hơi thở ấy rời khỏi thân xác, con người sống sự sống mới trong Thiên Chúa. Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu từng nói: “Em không chết, em bước vào sự sống.” Cái chết, dưới ánh sáng Đức Kitô, trở nên cửa ngõ của hy vọng, nơi linh hồn được thanh luyện để nên giống Chúa hơn.

Niềm hy vọng phục sinh, lạy Chúa Cha từ ái,

Chính là ơn thoa dịu nỗi ưu phiền,

Và tin rằng: Ðấng sống lại đầu tiên,

Ðức Kitô, sẽ dẫn vào cõi phúc!

Chính Đức Kitô Phục Sinh là “hoa quả đầu mùa của những kẻ đã an giấc ngàn thu” (1Cr 15,20). Hơn nữa, “vì Đức Kitô đã sống lại, nên cái chết không còn là tận cùng, nhưng là cửa ngõ dẫn tới sự sống đời đời.”[2] Vì thế, trong ánh sáng phục sinh của Chúa Giêsu, mỗi lời kinh cầu cho người đã khuất đều chan chứa niềm hy vọng. Ta tin rằng những ai đã tin yêu và thuộc về Đức Kitô sẽ được Người cho phục sinh và dẫn vào Nước Trời.

Nguồn vui sống trong Nước Trời muôn thuở,

Nguyện Cha ban cho người đã qua đời,

Xưa một niềm tin Thánh Tử Ngôi Hai

Và đã được xức dầu Thần Khí Chúa.

Tháng 11 là tháng sống mầu nhiệm hiệp thông. Trong Giáo hội duy nhất, chúng ta không tách biệt khỏi những người đã khuất. Họ vẫn hiệp thông với ta qua cầu nguyện và tình yêu. Docat số 262 nhắc chúng ta rằng: “Ai sống vì tình yêu, người ấy không sợ chết, vì tình yêu tồn tại mãi mãi.”

Tháng 11 là tháng của lòng biết ơn và niềm trông cậy. Khi thắp nén hương tưởng nhớ người đã khuất, ta cũng được nhắc nhớ rằng: cuộc sống nơi dương thế chỉ là hành trình ngắn ngủi, còn quê thật là ở trên trời (x. Pl 3,20).

Xin chuẩn bị cho chúng con đây nữa

Khi lìa trần được hưởng phúc thiên cung

Và đồng thanh ca tụng Chúa cửu trùng

Là cùng đích, là căn nguyên vạn vật.

Lời thánh thi mở ra cho chúng ta một bầu trời hy vọng yêu thương. Khi ta cầu nguyện cho các linh hồn là ta thực thi bác ái, đồng thời ta cũng thể hiện niềm tin vào sự sống đời đời, vào lòng thương xót hải hà của Thiên Chúa.

Lạy Chúa là nguồn sự sống và là cùng đích của muôn loài. Chúng con dâng lên Chúa mọi linh hồn đã ra đi trước chúng con, những người đã sống niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh. Xin thương thanh luyện họ trong lửa mến yêu, và mở rộng cửa Nước Trời đón nhận họ vào vinh quang Nước Chúa. Xin cho chúng con biết sống mỗi ngày với lòng trung tín, để khi giờ ra đi đến, chúng con được hợp cùng các thánh trong hạnh phúc muôn đời. Amen.

Minh Thanh

 


[1] X. GLHTCG, số 1013

[2] Youcat số 152.