Phút Cầu Nguyện, Thứ Sáu 27/02/2026: Mùa Chay – trở về nguồn cội nguyên thuỷ
Mùa Chay, Giáo hội mời gọi chúng ta tái lập trật tự ưu tiên đẻ đặt mầu nhiệm Thiên Chúa vào lại trung tâm của đời sống của mình. Chúng ta cùng đọc lại đoạn sách Châm Ngôn 8,22-31 về nguồn gốc của Đức Khôn Ngoan, để chúng ta nhận ra rằng hành trình hoán cải thực chất là cuộc trở về với nguyên thủy, nơi Lời Chúa hằng hữu đang chờ đợi để biến đổi tâm hồn ta.
Đức Chúa đã dựng nên ta
như tác phẩm đầu tay của Người,
trước mọi công trình của Người từ thời xa xưa nhất.
...
Khi chưa có các vực thẳm,
khi chưa có mạch nước tràn đầy, ta đã được sinh ra.
Trước khi núi non được đặt nền vững chắc,
trước khi có gò nổng, ta đã được sinh ra,
khi Đức Chúa chưa làm ra mặt đất với khoảng không,
và những hạt bụi đầu tiên tạo nên vũ trụ.
Đã có ta hiện diện khi Người thiết lập cõi trời,
khi Người vạch một vòng tròn trên mặt vực thẳm,
khi Người làm cho mây tụ lại ở trên cao
và cho các mạch nước vọt lên từ vực thẳm,
khi Người định ranh giới cho biển,
để nước khỏi tràn bờ,
khi Người đặt nền móng cho đất.
Ta hiện diện bên Người như tay thợ cả.
Ngày ngày ta là niềm vui của Người,
trước mặt Người, ta không ngớt vui chơi,
vui chơi trên mặt đất,
ta đùa vui với con cái loài người.
Đoạn Lời Chúa trình bày Đức Khôn Ngoan như một hữu thể được Thiên Chúa dựng nên trước vạn vật (cc.22-26), và đã cộng tác với Người trong việc sáng tạo vũ trụ (cc.27-30). Hơn nữa, Thiên Chúa còn muốn cho con người được tham dự vào sự khôn ngoan của mình (c.31). Đoạn sách này chuẩn bị cho một mặc khải lớn. Đó là mặc khải về Con Thiên Chúa làm người là Đức Giêsu Kitô. Người là Sự Khôn Ngoan đích thực của Thiên Chúa (1 Cr 1,24.30). Sự Khôn Ngoan này thật là một ngôi vị thần linh đến với con người trên mặt đất. Chính Người là Ngôi Lời đã ở bên Thiên Chúa từ nguyên thuỷ, và đã cộng tác với Thiên Chúa trong việc sáng tạo vũ trụ (Ga 1,1-10).
Trước khi thế gian hình thành, trước khi các vực thẳm hay mạch nước xuất hiện, Đức Khôn Ngoan đã hiện diện như “tác phẩm đầu tay” của Thiên Chúa. Sách Châm ngôn mô tả một sự hiện diện đầy huyền nhiệm: Đức Khôn Ngoan có mặt khi Chúa thiết lập cõi trời, khi Người định ranh giới cho biển và đặt nền móng cho mặt đất.
Trong sứ điệp Mùa Chay năm nay, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng mọi hành trình hoán cải đều bắt đầu khi ta để Lời Chúa chạm đến mình. Đức Khôn Ngoan ấy chính là Lời đã có từ thuở đời đời, là “tay thợ cả” bên cạnh Thiên Chúa. Việc lắng nghe trong Mùa Chay, vì thế, không phải là nghe một lý thuyết mới lạ, mà là mở lòng ra với Đấng đã thấu hiểu cấu trúc của vũ trụ và của chính tâm hồn ta từ trước khi có mặt đất. Khi ta lắng nghe Lời, ta đang kết nối với nguồn mạch của sự sống và sự khôn ngoan đích thực.
Đức Khôn Ngoan tự thuật rằng:
Ngày ngày ta là niềm vui của Người,
trước mặt Người, ta không ngớt vui chơi,
vui chơi trên mặt đất,
ta đùa vui với con cái loài người.
Hình ảnh này gợi lên một tương quan mật thiết và đầy hân hoan. Tuy nhiên, thực tế đời sống thường nhật khiến chúng ta bị phân tán bởi lo âu, làm mất đi niềm vui được hiện diện trước mặt Chúa. Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta dành không gian cho Lời Chúa thông qua việc lắng nghe. Lắng nghe là dấu chỉ đầu tiên của ước muốn bước vào tương quan. Việc lắng nghe này giúp ta tìm lại “niềm vui” mà Đức Khôn Ngoan hằng dành cho con người. Điều này chạm đến chiều kích cộng đoàn mà Sứ điệp Mùa Chay cũng nêu bật. Chúng ta không hoán cải một mình.
Mùa Chay là lời mời gọi trở về với Đức Khôn Ngoan – Đấng đã được tấn phong từ đời đời để mang lại sự biến đổi cho thế giới. Qua việc lắng nghe, ăn chay và cùng nhau dấn thân, chúng ta để cho Lời Chúa tái lập trật tự trong đời sống của mình. Ước mong sức mạnh của Mùa Chay năm nay sẽ làm nảy sinh những con đường giải phóng đích thực.
Lạy Thiên Chúa là Đấng Thiết Lập cõi trời và mặt đất, Ngài đã cho Đức Khôn Ngoan hiện diện bên Ngài như tay thợ cả để tạo tác muôn loài. Trong Mùa Chay này, xin cho chúng con biết dành không gian tĩnh lặng để lắng nghe Lời Ngài, Đấng đã có từ trước khi có vực thẳm và mạch nước tràn đầy. Xin giải thoát tâm hồn chúng con khỏi những lo toan của cuộc sống thường nhật, để chúng con tìm thấy niềm vui trong việc hiện diện trước tôn nhan Chúa. Xin cho chúng mỗi khi nghe Lời Chúa, tâm hồn chúng con được biến đổi, biết đón nhận thực tại với ánh mắt của Đức Khôn Ngoan, và biết rung cảm trước tiếng kêu của những anh chị em đang lầm than, khốn khổ. Amen.
Nt. Maria Têrêsa Bùi Thị Minh Thuỳ