Phút Cầu Nguyện, Thứ Sáu 24/10/2025: Hạnh phúc nội tâm

Xưa kia, đại đế Alexander được xem là người quyền lực vì ông có khả năng thống lĩnh toàn thế giới. Thế nhưng ông ta lại cảm thấy mình là người bất hạnh nhất. Một lần nọ, Alexander nhìn thấy một kẻ ăn xin tên là Diogenes. Kẻ này không sở hữu một vật gì mà vẫn sống vui vẻ, an nhiên tự tại. Đại đế hỏi kẻ ăn xin đâu là nguyên nhân ông có được cuộc sống như vậy. Diogenes liền chia sẻ: - Thật ra trước kia tôi cũng có một cái bình bát để đi khất thực. Nhưng lúc nào tôi cũng lo nó bị đánh cắp. Thậm chí, đêm đêm cũng phải thức dậy vài lần để xem cái bình còn không. Vào một buổi trưa trời nóng bức, tôi cảm thấy khát nước nên đến bên dòng sông và thấy một con chó nó vừa chạy tới là nhảy ùm xuống sông tắm thỏa thích. Một ý nghĩ nảy lên trong đầu tôi: ‘Con chó này tự do hơn ta, nó không có cả cái bình bát để ăn xin. Nó sống được như vậy, sao ta không làm được?’ Nghĩ vậy, tôi liền ném chiếc bình bát xuống sông, thầm cảm ơn trời vì tôi vừa nhận được một thông điệp lớn, đó là buông bỏ và giải thoát. Tôi cảm thấy tự do hạnh phúc hơn bao giờ hết vì từ nay không còn lệ thuộc vào bất cứ điều gì nữa. (x. Osho, Hạnh Phúc Tại Tâm)

Quý vị và các bạn thân mến,

Hạnh phúc là một khát vọng lớn nhất của con người. Người ta đánh đổi rất nhiều thứ để có được hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc là gì? Có phải hạnh phúc là khi ta có nhiều tiền bạc, danh vọng chức quyền không? Có phải hạnh phúc là khi ta học hành tấn tới, đỗ đạt cao không? Dẫu sao những thành công ở đời cũng đem đến cho ta chút vinh dự và niềm vui, nhưng đó chỉ là thứ hạnh phúc ngắn ngủi mau qua.

Khi biết buông bỏ, ta không phải dính mắc, không bị điều khiển bởi danh lợi, tiền bạc, tình cảm, ta mới thực sự tự do và hạnh phúc. Những của cải vật chất chỉ là thứ bên ngoài, thân tâm ta mới chính là của ta. Hạnh phúc một khi phụ thuộc vào những điều ở bên ngoài sẽ dễ mất đi, chỉ có niềm vui hạnh phúc trong nội tâm ta mới bền vững, sâu lắng và ý vị. Đôi khi, ta mất đi một điều gì đó không phải là sự xui rủi trừng phạt nhưng là cơ hội để ta thay đổi góc nhìn và tiến xa hơn.

Thiên Chúa dựng nên con người và mời gọi đến để hưởng hạnh phúc viên mãn. Nhưng hạnh phúc của Thiên Chúa thì khác với hạnh phúc của trần gian. Hạnh phúc đó thuộc về những ai có tâm hồn trong sạch, sống tinh thần nghèo khó, hiền lành và khiêm nhường. Hạnh phúc chỉ đến với những ai chịu bách hại vì danh Đức Kitô, những ai bị bắt bớ vu oan nhưng vẫn trung tín làm chứng cho Tin Mừng. Hạnh phúc chỉ đến với những ai đói khát sự công chính và vững lòng chờ đợi ơn cứu độ. Bài ca “Bát Phúc” của Chúa Giêsu là định nghĩa sâu sắc về hạnh phúc: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp...” (Mt 5,3-4).

Để có được hạnh phúc, đừng làm nô lệ cho bất cứ ai, bất cứ điều gì ngoài Thiên Chúa. Hãy lấy Chúa làm mối bận tâm lớn nhất của chúng ta, ưu tiên tìm kiếm những sự thuộc về Thiên Chúa và niềm vui hạnh phúc Nước Trời. “Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, và kẻ trộm khoét vách lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, và kẻ trộm không khoét vách lấy đi. Vì kho tàng của anh ở đâu thì lòng anh ở đó” (Mt 6,19-21).

Thiên Chúa hằng tuôn đổ ân phúc của Người ngay cả lúc chúng ta gặp đau khổ thất bại và mang đầy những lầm lỗi. Vì thế hạnh phúc cũng có thể là nhận ra những giới hạn của thân phận con người trước tình thương vô biên của Thiên Chúa. Như bản tình ca được kết dệt bởi những nốt trầm bổng, hạnh phúc không chỉ là lúc ta nhận được nhiều điều may lành nhưng cũng là lúc chúng ta dám cho đi, dám trao tặng, dám hao mòn vì tình yêu; không chỉ là lúc chúng ta bình an sum họp mà cả những lúc chia xa đổ vỡ. Tất cả là hồng ân, không có gì của con người nằm ngoài bàn tay yêu thương quan phòng của Thiên Chúa. Bao lâu chúng ta sống xa Chúa đó là chúng ta đang gánh chịu nỗi bất hạnh. Chỉ phút giây nào chúng ta còn sống trong ân sủng của Thiên Chúa đó là chúng ta đang có hạnh phúc thật, ngoài Thiên Chúa ra chúng ta không tìm đâu được hạnh phúc. Nói như thánh Augustinô “Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên trái tim con cho Chúa, linh hồn con còn mãi khắc khoải cho đến khi nào được an nghỉ trong Chúa”. 

Lạy Chúa là nguồn hạnh phúc mà chúng con tìm kiếm, xin cho chúng con tha thiết sống gắn bó với Chúa, can đảm sống cho những giá trị Tin Mừng để có được hạnh phúc đích thực. Amen.

Phương Anh

Trực tiếp

Livesteam thumbnail