Phút Cầu Nguyện, Thứ Sáu 12/07/2024: Thơm thảo một tấm lòng

Xưa kia, Thượng đế sáng tạo các cây cối chỉ có lá mà không có hoa. Thấy cảnh vật còn đơn điệu, Thượng đế liền sai thần Sắc đẹp xuống trần gian trang điểm cho mỗi cây một loại hoa và hương thơm khác nhau. Thần Sắc đẹp cho hoa hồng nở ra rất quyến rũ và còn có hương thơm. Với vẻ kiêu sa, hoa hồng nhủ thầm: - Từ nay, mọi người đều phải trầm trồ khen ngợi trước vẻ đẹp và hương thơm của mình. Hoa sữa tự đắc nói: - Mỗi đêm, tôi sẽ tỏa ngát hương thơm, dù đêm tối đến mấy, ai cũng nhận ra tôi. Hoa dâm bụt cũng tự mãn với màu đỏ chót vì nó cảm thấy hơn hẳn đám cỏ dại bên bờ dậu.

Thần Sắc đẹp đến cây ngọc lan để tặng hoa và hương cho nó. Cây ngọc lan lễ phép thưa: - Cháu cảm ơn thần Sắc đẹp, nhưng cháu xin phép không nhận mà nhường lại cho các bạn cỏ dại. Các bạn ấy sống ở ven đường, chịu nhiều thiệt thòi vì bị mọi người dẵm đạp lên. Thần Sắc đẹp cảm kích trước thái độ khiêm tốn của cây ngọc lan nên đã tặng cho nó phần hương nhiều hơn các loài hoa khác. Chính vì có tấm lòng thơm thảo mà từ đó hoa ngọc lan lúc nào cũng dịu dàng thơm ngát.  

Quý vị và các bạn thân mến,

Người ta thường nói: “Hoa thơm nhờ hương nhờ nhụy. Người có giá trị nhờ đạo đức tác phong”. Con người ta được yêu quý nhờ có phước hạnh và lòng chân thành khiêm tốn. Trong cách cư xử, người khiêm tốn luôn quan tâm và làm cho người khác những điều tốt đẹp. Trái lại, người ích kỷ thường chỉ lo tích cóp cho bản thân và xem thường người khác.

Mỗi loài hoa có hương sắc khác nhau, Thiên Chúa ban cho mỗi người khả năng khác nhau để họ chu toàn phận vụ của đời sống. Người thì có tài lãnh đạo, nói năng lôi cuốn có thể truyền cảm hứng tích cực đến người khác. Lại có người thiên hướng về nghệ thuật, sáng tác những bản nhạc làm xúc động bao con tim. Mỗi người một biệt tài để chia sẻ đắp đổi cho nhau giúp cho cuộc sống thêm ý vị.

Trong đời sống thiêng liêng, Thiên Chúa cũng ban cho mỗi người đặc sủng khác nhau để họ hoàn trọn ơn gọi nên thánh và làm vinh danh Thiên Chúa. Người khiêm tốn trân trọng những gì Chúa ban và biết trao tặng cho người khác như một món quà. Ai mở lòng đón nhận ân sủng của Chúa thì sẽ được chúc phúc. Chính Chúa Giêsu đã khẳng định “Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy mất” (Mt 13,12). Thiên Chúa là Đấng quảng đại trao ban một cách rộng rãi, không dè sẻn, so đo tính toán. Chúa cho mưa rơi xuống trên người lành kẻ dữ. Người chăm sóc con người từng bữa ăn, tấm bánh. Đi đến đâu, Thầy Giêsu cũng an ủi chữa lành mọi chứng đau bệnh cho dân chúng. Và đỉnh cao của tình yêu Thiên Chúa dành cho con người là cuộc trao hiến mạng sống của Đức Giêsu.  

Con người trong thế giới hôm nay thích quyền lực và thống trị người khác với thái độ kiêu căng tự mãn. Điều này đi ngược với lời dạy của Đức Giêsu là thái độ sống hiền hậu và khiêm nhường (x. Mt 11,29). Lòng hiền hậu cũng còn là một cách diễn tả khác của sự nghèo khó trong tâm hồn của những người chỉ đặt trọn lòng trông cậy vào một mình Thiên Chúa. Người hiền hậu sẽ được “đất làm cơ nghiệp” vì họ sẽ thấy các lời hứa của Thiên Chúa được thực hiện trong đời họ. Về phần Đức Chúa, Người tin tưởng họ: “Kẻ được ta đoái nhìn, đó là người nghèo khổ, người có tâm hồn tan nát, người nghe lời Ta mà run sợ” (Is 66,2). Cư xử với người khác bằng sự hiền hậu và khiêm nhường: đó là biểu hiện tâm hồn thánh thiện (x. Gaudete Et Exsultate, 74). Thánh Phaolô ví lòng hiền hậu như là hoa quả của Chúa Thánh Thần (x. Gl 5,23). Chúa Thánh Thần đến xây dựng mối hiệp nhất và niềm vui an bình. Thánh Thần đến tháo gỡ những mối nguy hại, hàn gắn những đổ vỡ, đem đến cho con người sức sống mới căng tràn niềm vui thánh thiện.

 Lạy Chúa, xin cho chúng con học biết sống đơn sơ khiêm tốn, luôn tín thác vào tình thương của Chúa. Ước gì tâm hồn mỗi người chúng con là một đóa hoa, kết dệt và tỏa hương thơm thánh thiện trong lòng Giáo hội. Thảo thơm một đóa hoa lòng. Khiêm nhu hiền hậu dâng lên Chúa Trời. Mặc cho nhân thế đổi thay. Trung trinh vẹn nghĩa sắt son với Ngài. Amen.

Phương Anh