Phút Cầu Nguyện, Thứ Sáu 10/10/2025: Lựa chọn nào cho cuộc sống?
Trên hành trình tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời, một chàng lữ khách đi đến một ngã ba kỳ lạ. Trước mặt anh là ba con đường:
· Con đường thứ nhất dẫn vào Rừng Thủy Ngọc – nơi ẩn giấu kho báu nhưng hiểm trở và đầy thử thách.
· Con đường thứ hai đưa đến Làng Bình Ngạn – nơi có cuộc sống yên bình, êm ấm nhưng không có gì mới mẻ.
· Con đường thứ ba hướng lên Núi Vọng Linh – con đường gian khổ, nhưng ai chạm đỉnh sẽ thấy cả bầu trời và hiểu chính mình.
Chàng lữ khách phân vân. Anh bước vào rừng, rồi lại quay ra vì gai góc. Anh đến làng, được mời ăn uống, nhưng lòng lại xao động vì anh sợ đánh mất những điều thú vị trên núi kia. Anh thử leo núi, nhưng chưa đi được nửa đường đã mỏi mệt, chùn chân. Cứ thế, anh quay đi quay lại, dựng lều ngay ngã ba để “nghĩ thêm”
Ngày qua ngày, anh chờ một dấu hiệu rõ ràng, một bảo đảm chắc chắn. Nhưng rồi, một cơn bão lớn kéo đến: rừng bị sạt lở, làng bị cô lập, núi phủ tuyết trắng. Ba con đường – từng rộng mở – giờ đã đóng lại. Anh đứng đó, tay trắng, tiếc nuối.
Kính thưa quý vị và các bạn thân mến,
Câu chuyện trên phần nào phản chiếu chính tâm hồn của chúng ta. Trong thế giới đầy cám dỗ và chọn lựa, có những lúc ta đứng giữa những ngã rẽ cuộc đời – nơi buộc ta phải chọn: Chúa hay thế gian, sự thật hay thỏa hiệp, yêu thương hay ích kỷ. Nhưng rồi, ta lại ngại dấn bước vì sợ phải đánh đổi, sợ phải từ bỏ và sợ thiệt thòi. Chúng ta chần chừ, trì hoãn và chờ đợi “một dấu hiệu”. Tuy nhiên, trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã nói rõ: “Ai không đi với tôi là chống lại tôi, ai không cùng tôi thu góp là phân tán”. Câu nói nghe có vẻ cứng rắn, nhưng thật ra lại là một lời đầy yêu thương. Vì Chúa không muốn ta sống trong sự lưng chừng- một sự lưng chừng khiến ta bất an và dễ bị lôi kéo theo dòng chảy của thế gian – nơi danh vọng, tiền tài, quyền lực luôn hứa hẹn hạnh phúc nhưng lại thường đem đến sự mỏi mệt và thất vọng.
Trong thực tế, nhiều người trong chúng ta có lòng tin, có thiện chí nhưng lại thiếu dứt khoát. Chính vì thế, đời sống đức tin trở nên nhạt nhòa, mất dần cảm thức thiêng liêng và dễ bị thế gian chi phối. Ta muốn giữ lòng với Chúa nhưng lại không muốn rời xa những điều trái ý Ngài. Một người luôn cầu nguyện cho cuộc sống được bình an, thuận hòa, nhưng lại không dám tha thứ, không dám yêu thương vì sợ mất thể diện thì sự an vui chẳng bao giờ đến. Một người trẻ yêu Chúa, nhưng vì sợ lạc lõng giữa bạn bè, đã chấp nhận buông xuôi theo lối sống buông thả thì yêu Chúa chỉ nằm trên môi miệng. Chúa Giêsu đã cảnh báo: đức tin như thế chẳng khác nào “nhà được quét tước nhưng bỏ trống”, nơi mà thần dữ có thể trở lại bất cứ lúc nào. Khi một tâm hồn không gắn bó trọn vẹn với Chúa, thì những thói xấu cũ sẽ quay trở lại – thậm chí còn mạnh mẽ hơn xưa.
Chính vì thế, Chúa mời gọi chúng ta phải có sự chọn lựa dứt khoát. Dứt khoát không nhất thiết phải làm những điều lớn lao, nhưng chọn sống theo Tin Mừng từng ngày, dù phải chịu thiệt thòi như: chọn Chúa có thể dẫn đến mất mát – mất lợi ích, mất chỗ đứng, thậm chí mất đi những mối tương quan. Nhưng đổi lại, đó là sự bình an thật sự trong tâm hồn. Chọn Chúa là chọn ánh sáng, và ánh sáng ấy chắc chắn sẽ lan tỏa – không chỉ trong lòng ta mà còn đến với cả những người xung quanh. Giống như một gia đình dù đơn sơ nhưng biết yêu thương nhau, biết cùng cầu nguyện và sống thật – họ có thể không giàu sang, nhưng luôn hạnh phúc. Hay như một người cha âm thầm dạy con cái sống lương thiện giữa một xã hội đầy bất công – anh có thể không được ca ngợi, nhưng đã gieo vào con mình một nền tảng vững chắc. Đó là những người đã chọn Chúa, cách âm thầm nhưng dứt khoát.
Lạy Chúa, Ngài đã nói: “Ai không đi với tôi là chống lại tôi.” Lời ấy như hồi chuông thức tỉnh chúng con khỏi cơn mê lưng chừng, trì hoãn. Bao lần đứng trước những ngã rẽ cuộc đời, chúng con đã do dự vì sợ mất mát, vì không dám từ bỏ điều mình ưa thích. Chúng con giữ đạo nhưng lại không dám sống đạo, chúng con cầu nguyện nhưng lại ngại dấn thân, yêu Chúa nhưng vẫn bám víu thế gian. Chính sự lưng chừng ấy khiến lòng chúng con bất an và đức tin trở nên nhạt nhòa.
Giữa thế giới đầy cám dỗ và giả tạo, xin cho chúng con can đảm chọn Ngài mỗi ngày – không chỉ bằng lời nói, mà bằng những quyết định cụ thể trong đời sống. Xin giúp chúng con biết dấn bước, dù đường đi có gian nan, dù chọn Chúa phải từ bỏ những tiện nghi, những thói quen dễ dãi. Vì chỉ nơi Ngài, chúng con mới có được bình an đích thật và hạnh phúc bền vững.
Xin đừng để chúng con dựng lều mãi ở những ngã ba cuộc đời nhưng là biết tiến bước trong ánh sáng của Chúa, để hành trình chúng con sống không vô nghĩa, và trái tim chúng con luôn thuộc trọn về Ngài. Amen.
Trực tiếp
