Phút Cầu Nguyện, Thứ Năm 27/08/2026: Người mẹ đầy nước mắt

Kính thưa quý vị, các bạn thân mến,

Hôm nay phụng vụ Giáo hội hân hoan mừng lễ thánh Mônica, một người mẹ đầy đức yêu thương, đã sống trong đau khổ và nước mắt, đã hy sinh cả cuộc đời để cầu nguyện tận tụy lo cho gia đình.

Thánh Mônica sinh năm 331 tại ngôi làng Tagat, ở Phi châu. Gia đình Mônica vốn có truyền thống đạo đức nên thánh nhân sớm có lòng kính mến Thiên Chúa và thương yêu tha nhân. Năm 22 tuổi, vì vâng lời cha mẹ, thánh nhân đã thành hôn với anh Patrixiô và sinh được ba người con, trong đó người con trai tên là Augustinô. Chồng của thánh Mônica là một người đàn ông thuộc dòng dõi quý tộc nhưng tính khí hẹp hòi ngang ngược. Trong vai trò một người vợ, thánh nữ luôn đối xử tốt với chồng và đã cải hóa ông trở thành người chồng đạo đức. Nỗi đau khổ nặng nề nhất với thánh Mônica là Augustinô, người con trai thông minh tài giỏi nhưng hư hỏng chạy theo những thói xấu của thế gian. Với một tâm hồn thánh thiện, lòng tin sâu xa và nhờ kiên trì cầu nguyện, thánh Mônica đã cải hóa được Augustinô trở về sau những năm tháng đắm chìm trong đam mê tội lỗi.

Đức nhẫn nại và tình thương không mệt mỏi của thánh Mônica là nẻo đường dẫn đưa Augustinô từ một người con hoang đàng trở thành một vị thánh. Trong cuốn sách thứ IX của bộ “Tự Thuật”, thánh Augustinô đã ghi lại rất nhiều về đức hy sinh chịu đựng của mẹ mình là thánh Mônica. Biết người con trai của mình sống theo thuyết lạc giáo Manichê, thánh Mônica âm thầm rong ruổi đi theo con tới tận Roma. Suốt cuộc đời, thánh Mônica đã khóc cạn nước mắt vì sự hư hỏng của người con trai mình, nhưng bà đã vui mừng khi thấy người con trở lại và được Đức giám mục Ambrosiô rửa tội cho.  

Cảm động trước sự hối cải của người con, thánh Mônica đã nói với thánh Augustinô rằng: - “Con ơi, phần mẹ, mẹ không còn thấy điều gì vui sướng ở đời này nữa. Niềm hy vọng của mẹ trên thế gian này đã được hoàn thành. Chỉ có một điều mẹ ao ước là được thấy con trở thành người công giáo trước khi mẹ lìa đời. Thiên Chúa cho mẹ được toại nguyện và hơn nữa đã cho mẹ thấy con chán ghét hạnh phúc trần gian và hiến thân phụng sự Ngài”. Nhờ ơn Chúa và sự hy sinh cầu nguyện của người mẹ, Augustinô sau đó đã trở thành vị giám mục khôn ngoan và còn được Giáo hội tuyên phong là tiến sĩ Hội Thánh.

Không chỉ yêu thương và hy sinh cho gia đình, thánh Mônica còn có tâm hồn khiêm nhường và đức bác ái tuyệt vời. Mỗi bữa ăn hàng ngày, thánh nữ thường dành một phần ăn để chia sẻ cho người nghèo. Ngoài ra, ngài luôn tìm nơi thanh vắng để cầu nguyện và trò chuyện thân mật với Chúa. Thánh nhân đã cảm nghiệm sâu xa lời của thánh Phaolô tông đồ xác tín: “Tôi có thể làm được tất cả mọi sự trong Đấng ban sức mạnh cho tôi. Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Giêsu, Chúa của tôi” (Pl 3,8).

Thánh Mônica là mẫu gương thánh thiện cho các bậc làm cha mẹ, những người thay mặt Thiên Chúa giáo dục đức tin cho con cái nên người Kitô hữu. Đời sống gia đình hôm nay đang phải đối diện với nhiều thử thách và bị tổn thương nặng nề. Trong tông huấn Niềm Vui Yêu Thương (Amoris Laetitia) Đức Thánh Cha Phanxicô chỉ ra những nét đẹp của đời sống hôn nhân gia đình và kêu gọi mọi người hãy chung tay bảo vệ để gia đình được hạnh phúc bền vững. Gia đình là tế bào của Giáo hội, vì vậy bảo vệ giao ước hôn nhân gia đình là bảo vệ sự tồn vong của Giáo hội và nhân loại. Người vợ và người mẹ tựa như mặt trời trong gia đình nhờ có tâm hồn cao cả, có lòng tận tụy hy sinh lúc nào cũng mau mắn, tế nhị lo toan vun vén tất cả những gì đem lại niềm vui cho cuộc sống của chồng con. Bà tỏa ra xung quanh ánh sáng và hơi ấm tâm hồn. Tự bẩm tính, bà được phú ban cảm xúc của một người mẹ với tâm hồn khôn ngoan sáng suốt dù có phải chịu nhiều đau khổ (x. Kinh Sách, Bài đọc 2 về Thánh Nữ).

Lạy Chúa, Chúa đã cho mỗi người chúng con được sống trong gia đình có cha có mẹ, xin cho những người làm mẹ luôn có tấm lòng yêu thương quảng đại, kiên nhẫn giáo dục đức tin cho con cái trở thành những Kitô hữu đích thực. Xin cho những người làm con, biết sống lòng hiếu thảo với cha mẹ, hầu xây dựng gia đình hòa thuận và bình an. Amen.

Phương Anh

Trực tiếp

Livesteam thumbnail
Vietnamese Survey popup