Phút Cầu Nguyện, Thứ Năm 26/02/2026: Mùa Chay – bước vào hành trình hoán cải
Sách Châm ngôn đã dạy:
Kính sợ Đức Chúa là gớm ghét điều dữ.
Thói kiêu căng ngạo mạn, và lối sống bất lương
cũng như những lời gian manh, tráo trở,
đó là những điều Chúa chê ghét.
…
Kẻ yêu ta sẽ được ta yêu lại, người tìm ta ắt sẽ gặp ta.
Bên cạnh ta là giàu sang, danh giá,
là phú quý bền lâu và thịnh vượng.
Trái trăng ta cho hưởng quý hơn cả vàng ròng,
hoa lợi ta tặng ban tốt hơn bạc nguyên chất.
Ta bước đi trên lối công bằng,
đi giữa nẻo công minh chính trực,
để làm giàu cho những kẻ yêu ta,
khiến kho tàng của họ thêm phong phú.
Mùa Chay mở ra trước mắt chúng ta một hành trình đầy hy vọng. Giữa những lo âu và bộn bề của cuộc sống mỗi người hãy tìm lại sức bật cho đức tin thông qua việc lắng nghe Lời Chúa và thực hành hoán cải. Đoạn sách Châm ngôn (Cn 8,12-21) chúng ta vừa nghe, đã khắc họa chân dung Đức Khôn Ngoan như một người bạn đường, người nắm giữ mưu lược và sức mạnh, sẵn sàng dẫn dắt những ai khao khát tìm kiếm sự thật.
Hành trình Mùa Chay không bắt đầu bằng những nỗ lực cá nhân đơn lẻ, mà khởi đầu khi chúng ta để Lời Chúa chạm đến mình. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, lắng nghe chính là nét đặc trưng trong bản thể của Thiên Chúa: Người đã nghe tiếng dân Người kêu than và đã dấn thân giải phóng họ. Trong sách Châm Ngôn, Đức Khôn Ngoan tự mình cất tiếng:
Ta là Khôn Ngoan, ta làm bạn cùng mưu trí,
ta biết đường suy tính đắn đo.
Sự sẵn sàng lắng nghe Lời Chúa chính là dấu chỉ đầu tiên cho thấy chúng ta muốn bước vào tương quan với Chúa và với tha nhân. Khi dành không gian cho Lời Chúa trong phụng vụ, chúng ta học được cách lắng nghe thực tại một cách chân thực hơn.
Để việc lắng nghe đạt đến chiều sâu, chúng ta hãy mở lòng nghe lời sách Châm ngôn nhắc nhở:
Kính sợ Đức Chúa là gớm ghét điều dữ.
Thói kiêu căng ngạo mạn, và lối sống bất lương
cũng như những lời gian manh, tráo trở,
đó là những điều Chúa chê ghét.
Sự khôn ngoan không thể cư ngụ trong một tâm hồn đầy kiêu căng tự phụ hay miệng lưỡi dối trá, gian manh. Sứ điệp Mùa Chay 2026 mời gọi chúng ta một hình thức kiêng khem cụ thể: từ bỏ lời cay nghiệt và xét đoán vội vàng; chấm dứt việc nói xấu người vắng mặt và những lời vu khống; học cách cân nhắc lời nói để nuôi dưỡng sự hiền hòa trong gia đình, nơi làm việc và xã hội (cũng có thể nói thêm là cả trên mạng xã hội nữa). Chính sự khổ chế này làm cho đời sống Kitô hữu trở nên mạnh mẽ và chân thật. Khi đó, những lời thù hận sẽ nhường chỗ cho những lời hy vọng và bình an. Chính lúc đó Lời Thiên Chúa sẽ ngự trị và làm biến đổi tâm hồn chúng ta.
Thành quả của Đức Khôn Ngoan là phú quý bền lâu và sự công chính. Đức Khôn Ngoan hứa ban một phần thưởng quý giá cho những ai yêu mến Người:
Trái trăng ta cho hưởng quý hơn cả vàng ròng,
hoa lợi ta tặng ban tốt hơn bạc nguyên chất.
Thành quả này không chỉ dành cho cá nhân, mà mang chiều kích cộng đoàn sâu sắc. Đức Thánh Cha mời gọi các giáo xứ, gia đình và hội đoàn cùng nhau bước đi trong Mùa Chay. Khi chúng ta cùng nhau lắng nghe Lời Chúa và cùng nhau ăn chay, sự hoán cải sẽ thay đổi phong cách của các mối tương quan và chất lượng của cuộc đối thoại. Đức Khôn Ngoan dẫn chúng ta đi giữa nẻo công minh chính trực để làm giàu cho những kẻ yêu mến Người. Sự “giàu có” ở đây chính là sự tự do nội tâm, lòng ham muốn hướng về Thiên Chúa và việc thực hành điều thiện. Nhờ đó, chúng ta trở nên dấu chỉ hy vọng giữa một thế giới đang khao khát công lý và hòa giải.
Trong hành trình Mùa Chay nếu chúng ta chọn bước đi trên lối công bằng của Đức Khôn Ngoan, chúng ta không chỉ làm giàu cho kho tàng tâm hồn mình mà còn góp phần xây dựng nền văn minh tình thương. Ước mong sức mạnh của Lời Chúa sẽ làm nảy sinh những con đường giải phóng, giúp chúng ta trở nên ân cần hơn trong việc phục vụ Thiên Chúa và những người bé nhỏ.
Lạy Chúa, Ngài chê ghét thói kiêu căng và lời gian manh tráo trở. Xin giúp chúng con trong Mùa Chay này biết thực hành sự kiêng khem trong lời ăn tiếng nói. Xin giúp chúng con khỏi những lời cay nghiệt, những xét đoán vội vàng và sự vu khống gây tổn thương cho tha nhân.
Xin cho sức mạnh của việc ăn chay chạm đến lưỡi chúng con, để chúng con biết dùng lời nói mà nuôi dưỡng sự hiền hòa và bình an. Xin cho sự khổ chế này làm cho đời sống chúng con trở nên mạnh mẽ và chân thật hơn, để chúng con không chỉ ăn chay bằng thân xác mà còn nuôi dưỡng mình bằng Lời Chúa mỗi ngày. Amen.
Nt. Maria Têrêsa Bùi Thị Minh Thuỳ