Phút Cầu Nguyện, Thứ Năm 25/07/2024: Bạn đã hết lòng với Lời Chúa chưa?

Nếu có lúc nào đó trong cuộc đời, bạn cảm thấy mình ơ hờ với Lời Chúa; nếu có ngày nào đó, bạn đọc Lời Chúa mà lòng bạn không cảm nghiệm cũng chẳng được đánh động đổi thay; nếu có khoảnh khắc nào đó, bạn thấy luật Chúa trở nên gánh nặng cho bạn; nếu bạn rơi vào đêm đen ấy, thì bạn hãy cùng tôi đọc chậm rãi lời thánh vịnh sau đây:

Lạy Chúa, xin cho con được hưởng tình thương của Chúa,

và ơn cứu độ, theo lời hứa của Ngài.

(...)

Xin đừng cất khỏi miệng con lời chân lý,

quyết định của Ngài, con vẫn cậy trông.

Luật pháp Ngài, con nguyện hằng tuân giữ

tới muôn thuở muôn đời.

Con thảnh thơi tiến bước,

vì huấn lệnh của Ngài, con mải miết dõi theo.

(…)

Con vui thú với mệnh lệnh của Ngài

và hết lòng yêu mến.

Mệnh lệnh Ngài, con giơ tay đón nhận,

thánh chỉ Ngài, con sẽ gẫm suy.

Bạn hãy đọc đoạn thánh vịnh này nhiều lần và bạn dừng lại ở các lời sau đây: tình thương của Chúa, ơn cứu độ của Chúa, lời hứa của Chúa... Bạn hãy mở lòng để chiêm ngắm Chúa. Bạn xin Chúa cho bạn cảm nghiệm tất cả các lời ấy. Bởi vì, tất cả đức tin của chúng ta được nuôi dưỡng bằng việc tin nhận Chúa là Đấng luôn yêu thương, Đấng cứu độ và luôn trung thành với lời đã ước giao.

Rồi bạn khiêm tốn đọc và lặp lại các lời của tác giả thánh vịnh đã viết: xin cho con được hưởng tình thương của Chúa, con tin ở Lời Chúa, con cậy trông ở Lời Chúa, con nguyện hằng tuân giữ Lời Chúa tới muôn thuở muôn đời, huấn lệnh của Chúa con mải miết dõi theo, con vui thú với Lời của Chúa và hết lòng yêu mến, mệnh lệnh của Chúa, con giơ tay đón nhận, thánh chỉ của Chúa, con sẽ gẫm suy. Bạn hãy trở về với lòng mình trong thinh lặng sâu lắng. Bạn đọc những lời ấy như là lời của chính bạn. Bạn xin Chúa cho bạn nói những lời ấy bằng cả tâm hồn thành thật và đơn sơ yêu mến của bạn.

Quả thật Lời của Chúa là chính Chúa. Tin mến, cậy trông ở Lời Chúa là tin vào chính Chúa. Tuân giữ Lời Chúa đến muôn thuở muôn đời là trọn niềm gắn kết với Chúa, là sống cho Chúa và vì Chúa. Gẫm suy Lời Chúa là để Lời Chúa thành hiện thực nơi cuộc sống của bạn.

Và rồi, hoa trái của Lời Chúa sẽ nở trong lòng bạn. Bạn sẽ truyền rao Lời Chúa sau khi bạn cầu nguyện rằng:

Xin đừng cất khỏi miệng con lời chân lý,

vì quyết định của Ngài, con vẫn cậy trông.

Luật pháp Ngài, con nguyện hằng tuân giữ

tới muôn thuở muôn đời.

Một tâm hồn cưu mang Lời Chúa và tuân giữ Lời Chúa mãi không rời, thì hoa trái của Lời Chúa sẽ giúp tâm hồn ấy tự do hoàn toàn.

Con thảnh thơi tiến bước,

vì huấn lệnh của Ngài, con mải miết dõi theo.

Điều này đã được chứng minh trong nhiều cuộc đời. Nếu tâm hồn nào vâng phục, theo đuổi Lời Chúa và sự khôn ngoan thì cuộc đời ấy sẽ dẫn đến tự do; ngược lại, nếu tâm hồn nào bất tuân, chối bỏ Lời Chúa và tin cậy vào sự khôn ngoan của chính mình, thì tâm hồn ấy sẽ trở thành nô lệ dẫn đến sự chết. Con đường thánh thiện không phải là con đường dành cho nô lệ, mà là con đường dành cho những người tự do trong Chúa.

Bạn hãy tỏ lộ niềm vui trong lòng, rồi bạn cất lên lời rằng:

Con vui thú với mệnh lệnh của Ngài

và hết lòng yêu mến.

Việc hết lòng yêu mến vui thích Lời Chúa là một sự lựa chọn, một vấn đề của ý chí. Bạn đừng chờ đợi cảm giác vui sướng đến tràn ngập tâm hồn của mình; bạn hãy đọc lên, hát lên với ước muốn sướng vui.

Có thể nói rằng việc hết lòng yêu mến Lời Chúa và vui thích luật pháp Chúa được biểu thị qua ba điểm sau đây:  tình cảm, sự tôn trọng và mong muốn dành thời gian và sức lực để tìm hiểu Lời Chúa. Đây là thước đo tốt cho tình yêu của chúng ta đối với Lời Chúa.

Bạn đã hiểu được lời thánh vịnh, bạn đã mở lòng và giờ đây bạn hãy hứa với Chúa:

 Mệnh lệnh Ngài, con giơ tay đón nhận,

thánh chỉ Ngài, con sẽ gẫm suy.

Ôi, thật xấu hổ cho bạn và cho chúng ta, nếu chúng ta có quá ít thiện cảm với Lời Chúa. Tại sao Lời Chúa chỉ được đọc mà không được gẫm suy? Thưa, vì nó không được yêu thích. Chúng ta không đi tìm Lời Chúa như người đói tìm đồ ăn, như kẻ bần cùng tìm kho báu; nhưng, chúng ta tìm gặp Lời Chúa như một người yêu mến nghe được lời của người mến yêu với tất cả tấm lòng.

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã chọn gọi và ban Lời Chúa cho thánh Giacôbê tông đồ, Chúa cũng ban cho thánh nhân vinh dự là tông đồ đầu tiên đã chết để làm chứng cho Tin Mừng. Xin cho Hội thánh tìm được sức mạnh nhờ gương tử đạo của thánh nhân, và nhờ cầu thay nguyện giúp của ngài mà được thêm lòng mến yêu Lời Chúa. Amen.

Minh Thanh