Phút Cầu Nguyện, Thứ Năm 24/10/2024: Trân quý những ân ban

Trong một khu rừng nhỏ có nhiều muông thú chung sống. Ngày nọ, một chú chim giẻ cùi bạo gan đi vào khoảng sân chơi của chim công. Nó nhìn thấy có khá nhiều chiếc lông công ngũ sắc rất đẹp rụng ra vì những chú công đang thay áo. Chim giẻ cùi nhặt lấy những chiếc lông công gắn vào đuôi của mình và vênh vang lượn vài vòng trong sân.

Lũ chim công tinh khôn phát hiện ra có kẻ giả mạo chiếm đoạt những chiếc lông của mình. Lập tức chúng tiến đến mổ lia lịa vào chim giẻ cùi và nhổ hết chùm lông mà nó chiếm được. Thế là chim giẻ cùi không còn cách nào khác, nó đành xấu hổ bỏ đi, trở về với thế giới của giẻ cùi xấu xí. Các chú chim công còn cảnh cáo rằng “Chẳng phải cứ có lông vũ là thành chim công xinh đẹp được đâu. Hãy biết trân quý những gì mình đang có, đừng cố chấp, đeo đuổi những thứ vốn không thuộc về mình”.

Quý vị và các bạn thân mến,

Câu chuyện nhỏ trên làm chúng ta liên tưởng đến câu nói “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn, xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người”. Con người là một thụ tạo luôn hướng về cái đẹp, cái cao cả, điều linh thánh. Nhưng tiếc thay người ta lại nhầm lẫn ngông cuồng chạy theo vẻ đẹp giả tạo, vay mượn hào nhoáng hình thức bên ngoài mà xem nhẹ phẩm chất nội dung bên trong. Người ta dễ bị cuốn hút bởi những sắc màu, những ảo ảnh lấp lánh để rồi đánh mất biết bao tinh hoa phẩm tính của tâm hồn. Người ta nô lệ cho cái đẹp, sẵn sàng đánh đổi cả những điều cao quý để chiếm hữu cái đẹp chóng qua.

Chú chim giẻ cùi trên đã ảo tưởng nghĩ mình đẹp hơn với những chiếc lông ngũ sắc lấy của chim công. Cũng vậy, con người được tạo dựng gồm có tâm hồn và thể xác. Người có vẻ đẹp bên ngoài mà nhân cách cục cằn, thô lỗ với những thói hư tật xấu, tham lam, ích kỷ thì chỉ như một bông hoa có sắc mà không có hương thơm.

Được tạo dựng giống hình ảnh của Thiên Chúa, con người được ban cho lý trí tinh nhạy, một trái tim biết yêu thương và linh hồn bất tử, được tham dự vào ánh sáng và sức mạnh của Thánh Thần Thiên Chúa (x. GLHTCG 1702-1704). Khi phạm tội, con người đã đánh mất bản chất thiện, vẻ đẹp nguyên sơ của mình, trở thành kẻ bất tuân, dứt bỏ mối dây yêu thương, phá vỡ trật tự sáng tạo đầy linh thánh.

Làm thế nào để giữ mãi phẩm chất tốt đẹp thuở ban đầu? Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy mặc lấy tâm tình khiêm nhường phó thác. “Hãy học với tôi vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường” (Mt 11,28). Khiêm nhường để nhìn nhận chính mình với những ân ban đến từ Thiên Chúa. Từ đó phát huy tất cả tính người cao đẹp và thải trừ bản năng thấp hèn. Con đường nên thánh không gì khác hơn là con đường viên mãn những đức tính vốn tiềm ẩn nơi con người: lòng nhân ái, quảng đại và hy sinh…Như thế con người mới thực hiện trọn vẹn định mệnh và ý nghĩa làm người.

Mỗi người chúng ta là một tuyệt phẩm độc đáo trong công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Bản chất của chúng ta là vô thường và hư nát. Thế nhưng chúng ta đã được ướp thắm bằng tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa, được cứu chuộc bằng giá máu của Đức Giêsu. Chúng ta đã được bất tử hóa, tỏa chiếu ánh sáng rạng ngời của Thần Linh Chúa. Ân sủng của Thiên Chúa là tố chất làm nên tính người, cho ta nên xinh đẹp, duyên dáng, đầy lòng bác ái, vị tha. Vẻ đẹp của tâm hồn thể hiện qua việc thực hành các nhân đức Kitô giáo. Bởi Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu căng nhưng yêu thích người khiêm nhường. Con người là con đường của Giáo hội, là nỗi đam mê của Thiên Chúa. Khắc khoải lớn nhất của Thiên Chúa là yêu thương và cứu độ con người. Đức Giêsu đã đến để thực hiện kế hoạch đó bằng cách tha thứ cho người tội lỗi, chữa lành mọi chứng bệnh cho dân chúng. Là con người bất toàn, chúng ta chẳng có gì để vênh vang. Hãy học nơi thánh Phaolô, người coi tất cả mọi sự đều là thua thiệt so với mối lợi tuyệt vời là được biết Chúa Giêsu Kitô (x. Pl 3,8). Người chính là đích điểm để chúng ta tiến đến và đạt được hạnh phúc đích thực.

Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con theo hình ảnh của Chúa, cho con được sống làm người và được tham dự vào hạnh phúc của Thiên Chúa. Xin cho chúng con biết sống lòng biết ơn với những gì Chúa đã ân ban, biết lấy đức khiêm nhường mà đối xử với nhau, hầu chúng con xây dựng cuộc sống an bình và đầy ắp niềm vui. Amen.

Phương Anh