Phút Cầu Nguyện, Thứ Năm 23/04/2026: Môn đệ thừa sai: “có lòng kính sợ Chúa”

Trong định hướng mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam, lời khẳng định “mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai” không chỉ là một lời mời gọi dấn thân bên ngoài, mà trước hết là lời mời gọi biến đổi từ bên trong. Để trở thành một sứ giả Tin Mừng đích thực, nền tảng cốt yếu nhất chính là lòng kính sợ Chúa. Sách Châm ngôn dạy rằng: “Lòng kính sợ Đức Chúa đem lại sự sống” (Cn 19,23). Cùng với tác giả sách Châm ngôn chúng ta dâng tâm tình suy niệm và cầu nguyện.

Người môn đệ thừa sai được tác giả sách Châm ngôn mời gọi lội ngược dòng với một tiêu chuẩn: “Thà nghèo túng mà sống vẹn toàn…” (Cn 19,1). Người có lòng kính sợ Chúa là người cưu mang sự vẹn toàn trong tâm hồn. Sự vẹn toàn này là bằng chứng hùng hồn nhất cho Tin Mừng. Khi một Kitô hữu sẵn sàng chấp nhận thiệt thòi, họ đang rao giảng về một Thiên Chúa công chính mạnh mẽ hơn bất cứ lời nói suông nào. Kính sợ Chúa giúp người môn đệ không bị lóa mắt trước những món lợi bất chính, vì họ biết rằng chỉ có kế hoạch của Đức Chúa mới trường tồn (Cn 19,21), còn những gì xây dựng trên sự giả dối ắt sẽ mạng vong.

Sứ mạng thừa sai đòi hỏi một ngọn lửa nhiệt huyết, nhưng sách Châm ngôn cảnh báo: “Nhiệt tình mà thiếu suy xét nào có ích chi, bước vội vàng ắt có khi lầm lỡ” (Cn 19,2). Người môn đệ có lòng kính sợ Chúa không phải là người hoạt động mù quáng hay vội vã chạy theo những phong trào bề nổi. Họ hiểu rằng sự hiểu biết và sáng suốt là những món quà từ Thiên Chúa để bảo vệ bản thân và sứ mạng.

Ai có óc hiểu biết thì yêu bản thân mình,

ai giữ được sáng suốt thì tìm ra hạnh phúc.

 (Cn 19,8).

Sự sáng suốt giúp người môn đệ nhận ra đâu là ý Chúa và đâu là ý riêng. Kính sợ Chúa dẫn đến sự khiêm tốn để “chậm giận” và sẵn sàng “bỏ qua lời xúc phạm” (Cn 19,11). Thay vì phản ứng bằng sự tự ái hay nóng nảy khi gặp khó khăn trong sứ vụ, người môn đệ có lòng kính sợ Chúa sẽ chọn cách ứng xử đầy bao dung và trí tuệ, từ đó họ sẽ lôi cuốn người khác đến với Chúa.

Một trong những biểu hiện rõ nét nhất của lòng kính sợ Chúa là sự trung thực tuyệt đối. Sách Châm ngôn lặp lại hai lần lời cảnh báo nghiêm khắc:

Kẻ làm chứng gian không thoát khỏi hình phạt,

người nói năng dối trá sẽ phải mạng vong ...

 (Cn 19,5.9).

Người môn đệ thừa sai là nhân chứng cho Sự Thật hằng sống, vì vậy, bất cứ một lời nói dối hay chứng gian nào cũng đều phản bội lại căn tính của họ. Trong thế giới hôm nay, khi tin giả và sự vu khống dễ dàng lan truyền, người môn đệ được mời gọi trở thành những cột trụ của sự thật. Việc “tuân giữ lệnh truyền” (Cn 19,16) bắt đầu từ việc giữ cho môi miệng tinh sạch. Một khi người môn đệ khinh thường đường lối Chúa bằng cách sống dối trá, họ không chỉ tự hủy hoại mạng sống mình mà còn ngăn cản người khác đón nhận Tin Mừng.

Lòng kính sợ Chúa không dừng lại ở những tình cảm trừu tượng, mà phải được cụ thể hóa bằng hành động. Sách Châm ngôn chỉ ra (Cn 19,15): người môn đệ thừa sai không thể là kẻ “ngủ mê” trước những nhu cầu của Giáo hội và xã hội. Sự lười biếng trong sứ mạng chính là sự khinh thường ơn gọi.

Đặc biệt, lòng kính sợ Chúa còn được thể hiện qua thái độ đối với người nghèo khó:

Thương xót kẻ khó nghèo là cho Đức Chúa vay mượn,

Người sẽ đáp trả xứng việc đã làm.

 (Cn 19,17).

Người môn đệ không nhìn người nghèo bằng sự ban ơn, nhưng nhìn thấy Chúa đang hiện thân nơi họ. Khi chúng ta yêu thương và giúp đỡ những người cùng khổ, chúng ta đang thực hành hành vi thờ phượng đẹp lòng Chúa nhất.

Hành trình trở thành môn đệ thừa sai khởi đi từ một trái tim biết kính sợ Chúa. Chính lòng kính sợ này giúp người Kitô hữu sống vẹn toàn trong cảnh nghèo, sáng suốt trong hành động, trung thực trong lời nói và quảng đại trong bác ái. Khi chúng ta đặt Chúa lên trên mọi dự tính và kính cẩn tuân giữ luật Ngài, cuộc đời chúng ta trở thành một bài giảng sống động, mang lại “sự sống” không chỉ cho bản thân mà còn cho tất cả những ai chúng ta gặp gỡ trên vạn nẻo đường truyền giáo.

Lạy Chúa, Chúa đã gọi chúng con bước đi trong sứ mạng của một môn đệ thừa sai. Xin ban cho chúng con lòng kính sợ Chúa chân thành, để chúng con luôn biết đặt thánh ý Chúa lên trên mọi danh vọng và lợi lộc trần gian. Xin cho lòng kính sợ Chúa giữ chúng con khỏi sự lười biếng và ngủ mê trong trách nhiệm, nhưng luôn thôi thúc chúng con nhiệt thành phục vụ anh chị em mình. Ước gì cuộc đời chúng con là một minh chứng cho lòng nhân nghĩa của Chúa, để qua đó, muôn người nhận biết và yêu mến Ngài. Amen.

Minh Thanh