Phút Cầu Nguyện, Thứ Năm 19/09/2024: Chiếc lá thành công

Ở thành phố nọ, có một triệu phú giàu có. Sau khi ông chết, hai người con của ông tìm thấy hai chiếc hộp nhỏ giấu dưới sàn nhà. Một hộp đựng 52 chiếc lá bằng vàng lấp lánh, còn hộp kia là 52 chiếc lá khô cũ kĩ. Người con trai chỉ vào hộp lá khô và nói với cô em gái: “Em à, nhìn gân lá, anh đoán niên đại của nó có khoảng 100 năm. Có lẽ đây là cổ vật lưu truyền nhiều đời, em nên giữ chiếc hộp này. Còn anh sẽ giữ chiếc hộp có 52 chiếc lá bằng vàng”. Sau đó, hai anh em đều có cuộc sống riêng.

Mỗi tuần, người anh bán một chiếc lá vàng bằng lấy tiền tiêu xài, mua sắm tận hưởng cuộc sống. Cho đến một hôm, người ta thấy anh đi lang thang với cái bụng đói và cái túi rỗng tuếch. Anh định về quê cầu cứu cô em gái, nhưng lại thôi vì quá xấu hổ. Còn người em gái, cô cẩn thận dùng kính lúp soi từng chiếc lá thì thấy một điều quá kỳ diệu. Trên mỗi chiếc lá đều có ghi một câu nói đầy cảm hứng và ý nghĩa: “Ước mơ vẫn mãi chỉ là mơ ước, nếu chúng ta không hành động mỗi ngày”. Với lối tư duy tích cực mà mỗi chiếc lá đem lại, cô xem đây như là những lời cha cô nhắn nhủ giúp cô có thêm hứng khởi và động lực để tiến bước, vượt qua mọi khó khăn và đạt đến thành công.  

Quý vị và các bạn thân mến,

Cuộc sống con người là một chuỗi những chọn lựa giữa tốt và xấu, giữa thiện và ác, giữa tiền bạc vật chất và những giá trị tinh thần. Có chọn lựa mang đến cho người ta hạnh phúc, vinh quang, cũng có những chọn lựa đong đầy những thương đau, mất mát. Bất cứ ai đều phải có những chọn lựa cho cuộc đời của mình.

Trên bình diện thiêng liêng, Đức Giêsu đã chỉ dẫn cho chúng ta cách chọn lựa khôn ngoan và thái độ chọn lựa dứt khoát, không có thái độ lưng chừng bắt cá hai tay, một thuyền mà hai bến. Người bắt cá hai tay bao giờ cũng là kẻ thua thiệt nhất.“Các con không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được” (Mt 4,24). Nô lệ và tôn thờ tiền bạc là một căn bệnh ung thư của xã hội chúng ta hôm nay. Nó là nguồn gốc của mọi tội ác, làm băng hoại bao nhiêu giá trị tinh thần, phá đổ những giá trị luân lý đạo đức. Người ta sẵn sàng giết hại nhau vì tiền để chiếm đoạt của cải. Người ta sẵn sàng bán rẻ nhân phẩm, đạo đức để đạt đến đỉnh cao thành công. Vì thế, thánh Phaolô trong thư gửi cho Timôthi đã khẳng định: “Lòng ham tiền của là cội rễ của mọi điều ác” (1Tm 6,10).

Chúng ta có quyền tự do chọn lựa và phải gánh chịu mọi hậu quả về sự chọn lựa đó. Có hai con đường để chọn lựa, đó là phụng sự Thiên Chúa hay nô lệ tiền của và những bản năng thấp hèn. Phụng sự Thiên Chúa là sống yêu thương như Chúa đã sống, là sống tám mối phúc và những giá trị Tin Mừng Nước Trời (x. Mt 5,3-12). Thánh Gioan đã định nghĩa “Thiên Chúa là tình yêu” (1Ga 4,16), hay nói cách khác tình yêu là bản chất của Thiên Chúa. Trong Đức Kitô, mọi sự, mọi vật, mọi loài, kể cả con người đều hòa quyện nơi tình yêu của Chúa.

Qua cuộc hiến tế của Đức Giêsu, chúng ta nhận biết tình yêu sâu thẳm nhiệm mầu của Thiên Chúa. Tình yêu ấy lớn hơn mọi thứ giàu sang theo kiểu thế gian. Tất cả mọi thứ đến từ tình yêu thì luôn vững bền. Giàu sang mà không có tình yêu là thứ giàu sang phù hoa, mau qua. Thành công mà vắng bóng tình yêu thì chỉ như ánh hào quang lóe lên rồi vụt tắt. Ở nơi nào đó không có tình yêu ngự trị, nơi đó có tranh chấp, thù hận và dối gian, nơi đó in dấu muộn phiền. Tình yêu làm cho trời bừng sáng, cho đất tràn trề sức sống, cho hạt nảy mầm, cho cây trổ hoa và kết trái. Trong mọi khía cạnh của đời sống, chúng ta có thể tiếp tục tăng trưởng và dâng cho Thiên Chúa một điều gì to lớn hơn, cả mọi nỗi khó khăn vất vả. Thiên Chúa đòi hỏi mọi sự nơi chúng ta, nhưng Người cũng ban cho chúng ta mọi sự. Người không muốn đi vào cuộc đời chúng ta để làm cho nó bị què quặt hay suy yếu, nhưng để đưa nó tới mức thành toàn (x. Gaudete Et Exsultate 175).

Lạy Chúa, giữa một thế giới thích chạy theo những điều hư ảo, xin cho chúng con không chọn bất cứ ai, bất cứ điều gì ngoài Chúa. Xin cho chúng con có đủ sức mạnh, can đảm vượt thắng các cơn cám dỗ của ma quỷ, để chỉ chọn Chúa là niềm vui và hạnh phúc đích thực của cuộc đời con. Amen.

Phương Anh