Phút Cầu Nguyện, Thứ Năm 06/11/2025: Sống cho Chúa và chết cũng chết cho Chúa!

Edison là một trong những nhà khoa học, nhà phát minh người Mỹ có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế kỷ 20. Ông được người đời ca ngợi là vĩ nhân nhờ một loạt phát minh nổi tiếng như bóng đèn, máy hát, máy ghi âm...

Trước khi qua đời ông có khoảng 1500 bằng sáng chế. Trong đó có 1.093 bằng sáng chế tại Hoa Kỳ dưới tên ông và các bằng sáng chế khác ở Anh Quốc, Pháp, và Đức.

Thế nhưng ít ai ngờ rằng, Thomas Edison từng có một tuổi thơ không thông minh cho lắm… Edison còn từng bị cho là có vấn đề về thần kinh và chậm phát triển. Thầy Reverend G. B. Engle đã miệt thị học sinh 7 tuổi Thomas Alva Edison là kẻ đần độn, tâm thần vì "Edison không chịu học hành mà luôn làm phiền người khác bằng những câu hỏi chẳng đâu vào đâu. Có khi Edison còn hỏi ông: “Tại sao 2 cộng 2 lại bằng 4?”

Năm 7 tuổi, Edison nhận được một mẩu giấy từ thầy giáo trường tiểu học Port Huron, bang Michigan với yêu cầu mang về nhà cho mẹ đọc.

Bà Nancy, mẹ Edison nhanh chóng mở ra xem nhưng vừa đọc xong thì bật khóc nức nở. Sau đó, bà cố gắng giữ bình tĩnh đọc cho con nghe: "Con trai của bà là một thiên tài. Ngôi trường này và giáo viên của chúng tôi không đủ khả năng để đào tạo cậu bé. Bà hãy tự dạy dỗ con trai mình".

Chỉ sau 3 tháng đến trường, Edison đã nghỉ học và được mẹ dạy dỗ cả về học hành và các kỹ năng, bài học cuộc sống quan trọng.

Chính lời nói dối năm xưa của mẹ Edison đã giúp con trai không ngừng tiến bộ. Khi cả thế giới quay lưng với Edison, bà quyết định dùng niềm tin, tình yêu của mình để dạy dỗ con nên người. Trong mắt người mẹ, Edison là một thiên tài chứ không phải đứa trẻ ngu dốt như mọi người nghỉ.

Kính thưa quý vị và các bạn thân mến,

Câu chuyện thực tế về cuộc đời của nhà bác học Edison gợi lên cho chúng ta nhiều suy nghĩ và bài học cuộc sống. Tiêu chuẩn đánh giá của con người và số đông sẽ không còn chính xác khi phạm trù ấy vượt ra ngoài giới hạn của những suy nghĩ thường ngày của con người. Sự thiên tài của Edison bộc lộ qua những câu hỏi khám phá thế giới thì bị thầy cô và bạn bè cho là những câu hỏi ngớ ngẩn và ngu dốt nhưng họ đâu biết rằng những câu hỏi ấy khiến ông trở thành nhà bác học vĩ đại cho cả thế giới. Để rồi sau này khi nhìn lại, thế giới lại có câu trả lời chính xác cho họ ai mới thực sự là người kém cỏi.

Từ sự sai lầm trong đánh giá của thầy giáo, và mọi người về Edison, cho ta suy gẫm về sự khôn ngoan thực sự của con người. Khôn ngoan của con người là quà tặng của Thiên Chúa để con người có khả năng suy xét, hiểu biết và quyết định. Qua kinh nghiệm, học hỏi và phản tỉnh, con người tích lũy sự khôn ngoan thực tiễn. Nhưng mọi khôn ngoan nhân loại đều mang dấu vết tội lỗi, định kiến, và giới hạn hiểu biết. Khi không được liên kết với nguồn mạch thiêng liêng, khôn ngoan nhân loại dễ biến thành tự mãn, dẫn đến chọn lựa sai lầm và xa rời tình thương Thiên Chúa. Vì thế, khôn ngoan của con người cần được thanh tẩy bằng sự khiêm nhường và cầu nguyện.

Thật vậy, trong bài đọc Lời Chúa hôm nay nói cho chúng ta về chân lý sự thật “dù sống, dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa; cho nên không ai trong chúng ta sống cho chính mình, cũng như không ai chết cho chính mình. Chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa.” Đây là lời mời gọi dâng hiến cuộc sống của chúng ta mỗi ngày để sự khôn ngoan của Chúa hướng dẫn mọi suy nghĩ, lời nói, hành động, và cả công việc làm ăn của chúng ta để mỗi việc chúng ta làm dù nhỏ bé, đều được mang một ý nghĩa thiêng liêng: Như việc chăm sóc gia đình sẽ là sứ vụ cao cả Chúa trao để  biến mái ấm nhỏ bé này thành nơi gặp gỡ với Thiên Chúa. Mỗi cử chỉ yêu thương dù nhỏ bé của chúng ta là một sứ điệp Tin Mừng; mỗi hi sinh nhỏ là lời tạ ơn; trong môi trường công ty, cơ quan, trường học, phố chợ… chúng ta có thể biến thành cơ hội phục vụ tha nhân với thái độ trung thực, ngay thẳng tất cả sẻ là lời chứng cho Tin Mừng.

Bên cạnh đó, nhờ đời sống cầu nguyện chúng ta được sự khôn ngoan của Chúa hướng dẫn để tránh đi những cái nhìn xét đoán, phê bình, chỉ trích, khinh dể anh chị em bởi chúng ta biết chúng ta sẽ phải trả lời về chính mình trước mặt Thiên Chúa; Cuộc sống đời Kito hữu là sống cho Chúa và có chết cũng chết cho Chúa mà thôi. Ước gì mỗi người chúng ta luôn tìm kiếm sự khôn ngoan của Chúa để không bao giờ tự phụ với gì mình có mà xem thường người khác.

Lạy Chúa, Chúng con tạ ơn Chúa đã gọi chúng con trong đời sống Kitô hữu. Xin cho lòng chúng con luôn hướng về Chúa sống khiêm nhường, nhận biết giới hạn bản thân, can đảm từ bỏ những thành kiến, ích kỷ hẹp hòi, và kiên nhẫn tìm kiếm thánh ý Chúa trước mọi quyết định, mọi công việc và biết chọn điều thiện, biết tha thứ và làm hòa để gia đình và cộng đoàn được thánh hóa. Amen.

Bích Liễu

Trực tiếp

Livesteam thumbnail