Phút Cầu Nguyện, Thứ Hai 31/03/2025: Cuộc gặp gỡ đem đến sự biến đổi

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Johnny Cash là một nhạc sĩ và là ca sĩ huyền thoại nhạc đồng quê người Mỹ rất nổi tiếng ở cuối thế kỷ XX. Là một tín hữu Kitô, ngay từ nhỏ, ông đã tham gia các sinh hoạt ở nhà thờ, hát thánh ca và được giáo dục theo những giá trị Kitô giáo. Tuy nhiên, trong những năm tháng tuổi trẻ và sự nghiệp âm nhạc đang vang dội thì ông lại vướng vào tình trạng nghiện ngập ma túy suốt gần mười năm. Hậu quả là ông đã bị cô lập khỏi gia đình, các mối tương quan với bạn bè và đồng nghiệp cũng bị đổ vỡ. Ông cảm thấy mình bị bỏ rơi, cô đơn và hoàn toàn tuyệt vọng. Vì vậy, vào đầu tháng Mười năm 1967, ông quyết định kết thúc cuộc đời mình nên đã tìm đường đến một cái hang lớn - nơi mà nhiều người đã mất mạng do đi vào rồi không tìm được lối ra. Ông chui vào sâu trong hang gần ba giờ đồng hồ cho đến khi chiếc đèn pin hết pin. Khi nằm trong bóng tối chờ đợi cái chết, niềm tin của một người tín hữu Kitô chợt lóe lên trong đầu ông. Ông cảm thấy có một sự hiện diện vô hình của Thiên Chúa, và Người đang kéo ông ra khỏi tình trạng tự hủy hoại đó. Một suy nghĩ chợt vang lên trong đầu ông:

“Tôi nghĩ rằng tôi đã rời xa Chúa, nhưng Ngài đã không rời xa tôi. Tôi sẽ chết nhưng không phải lúc này mà phải chết vào thời điểm Chúa muốn.”

Ngay lúc đó, ông bắt đầu cảm nhận một sự bình yên bao phủ tâm trí và cơ thể mình. Thế rồi, ông vùng dậy, bò ngược trở lại cho đến khi bắt đầu nhìn thấy ánh sáng và đến được cửa hang.

 Khi trở về nhà, ông đã tuyên bố với mẹ và vợ mình rằng Chúa đã cứu ông khỏi việc tự tử và ông quyết tâm làm bất cứ điều gì cần thiết để cai nghiện. Thật vậy, ông đã cai nghiện thành công, sức khỏe dần hồi phục. Ông cũng lấy lại được sức mạnh và sự tự tin để bước lên sân khấu, biểu diễn trước khán giả sau gần một thập kỷ vắng bóng. Johnny Cash lại tiếp tục tỏa sáng trên sân khấu và đạt được nhiều thành công, nhưng ông đã khẳng định rằng: Niềm vui lớn nhất trong cuộc đời tôi là không còn cảm thấy xa cách Chúa nữa. Ngài là Cố Vấn của tôi, là Đá Tảng để tôi nương tựa.”

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Cuộc đời của mỗi người đều có biết bao cuộc gặp gỡ, và mỗi cuộc gặp gỡ ấy đều để lại trong lòng người ít nhiều những dấu ấn khó phai. Người nghệ sĩ của huyền thoại âm nhạc đồng quê Johnny Cash vừa được đề cập bên trên cũng trải qua bao cuộc gặp gỡ với khán giả, thính giả và đồng nghiệp trong khoảng thời gian hoạt động nghệ thuật. Nhưng đáng buồn nhất là cuộc gặp gỡ của ông với “nàng tiên nâu” - cái tên gọi mỹ miều của ma túy. Cuộc gặp gỡ này đã đẩy ông rơi vào vực thẳm đen tối nhất của sự mất mát và tuyệt vọng, đến mức độ ông đã muốn kết liễu cuộc đời mình trong vô vọng. Thế nhưng, ngay trong khoảnh khắc đen tối đó, ông đã có được một kinh nghiệm thiêng liêng về cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa. Chính cuộc gặp gỡ này nhắc cho ông nhớ rằng dù cuộc sống của mình có thảm hại đến đâu thì Thiên Chúa vẫn không ngừng yêu thương ông, và ông vẫn ở trong kế hoạch yêu thương của Chúa. Nhờ đó, niềm hy vọng lại được thắp lên và ông đã quyết tâm làm lại cuộc đời.

Quả thật, mọi cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa đều đem đến một sự thay đổi lớn lao cho một phận người. Cuộc gặp gỡ giữa Môsê với Thiên Chúa ở bụi gai bốc cháy đã khiến Môsê từ một con người tự ti trở thành một người đầy tự tin và can đảm; từ thân phận một người sống trong bóng tối, lẩn trốn vì xuống tay giết một người Ai Cập trở thành một nhà lãnh đạo vĩ đại, dẫn dắt dân Israel vượt qua biển Đỏ ra khỏi đất Ai Cập vào miền đất tự do mà Thiên Chúa đã hứa. Và cũng chính từ cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu mà người phụ nữ phạm tội ngoại tình được lãnh nhận ơn tha thứ, ông Giakêu nhận được ơn cứu độ, những người đánh cá ít học và người thu thuế tội lỗi được trở thành những tông đồ lỗi lạc của Chúa.

Ngày lại ngày, chúng ta vẫn có biết bao cuộc gặp gỡ. Ước mong trong khi dành thời gian cho những cuộc gặp gỡ ấy, chúng ta không quên thực hiện cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa khi tham dự thánh lễ, lãnh nhận các Bí tích, và nhất là gặp gỡ Người nơi những người xung quanh và mọi biến cố vui, buồn, thành, bại. Chính khi thường xuyên gặp gỡ Chúa, chúng ta sẽ gắn bó với Người một cách mật thiết hơn và sẽ dễ dàng cảm nhận được tình yêu và ơn tha thứ của Chúa trong đời mình.

Lạy Chúa Giêsu, bất cứ ai gặp gỡ Chúa, cuộc đời của họ đều được biến đổi nên thánh thiện và sinh nhiều hoa trái tốt lành cho con người và cuộc sống. Xin cho chúng con luôn biết khao khát tìm gặp Chúa để được Chúa yêu thương và biến đổi cuộc đời của chúng con nên thánh thiện và đẹp lòng Chúa. Amen.

                         Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán