Phút Cầu Nguyện, Thứ Hai 30/09/2024: Hơi ấm giữa mùa bão lũ

Chuyện kể rằng: Vào một buổi sáng mùa đông, có môt đôi vợ chồng trẻ và đứa con trai nhỏ đã lên xe lửa, rời bỏ vùng đất nghèo của mình, tìm đến vùng đất khác để mưu sinh. Cậu bé trạc 13 tuổi, lo sợ nép mình vào lòng mẹ, đưa mắt nhìn toa tàu và bắt gặp nụ cười thân thiện của người đàn ông đứng tuổi, đang ngồi đối diện với cậu. Ông mặc áo khoác dày và đội mũ lông trông rất sang trọng. Người đàn ông nọ lên tiếng hỏi:

- Các bạn đi đâu vậy?

Cha của cậu bé đáp:

- Chúng tôi chưa biết nữa, đang tìm nơi ở mới.

Người đàn ông gật đầu và nhẹ nhàng nói:

- Cách đây năm mươi năm, tôi cũng trạc tuổi cậu bé này. Cha mẹ tôi mất hết trong tai nạn sập hầm mỏ, nên tôi đã lên xe lửa rời bỏ vùng quê đau thương để đến nơi khác kiếm sống. Trong túi chỉ có vài xu lẻ để trả tiền tàu nên khi lên tàu tôi không còn một xu dính túi. Trên chuyến tàu ấy, tôi đã gặp một người đàn ông lớn tuổi. Ông ấy nói rằng, ông cũng là người di cư khi còn bé. Rồi ông lấy ra một đồng xu, đặt nó vào tay tôi và nói:

- Đồng xu này đã mang lại may mắn cho cuộc đời ta. Giờ ta trao nó cho con và mong rằng nó cũng sẽ mang lại may mắn cho con như nó đã từng đem đến cho ta vậy.

Nói đến đây, người đàn ông lấy từ trong túi áo ra một đồng xu và trao nó cho cậu bé đang chăm chú nghe câu chuyện của ông và nói:

- Là đồng xu này đây con trai à. Nó thật sự đã mang lại cho ta nhiều may mắn và thành công. Ta muốn con nhận lấy nó và chúc cho con sẽ gặp nhiều may mắn khi đến vùng đất mới.

Bốn mươi năm trôi qua, kể từ ngày gặp người đàn ông lạ trên chuyến tàu ấy, cậu bé dân nhập cư bé nhỏ và nhút nhát ngày nào, đã trở thành một người đàn ông thành đạt và hạnh phúc. Ông lập gia đình và có cuộc sống riêng khá tốt nhưng vẫn luôn giữ cẩn thận đồng xu may mắn ngày xưa. Và mỗi khi cầm lấy nó, ông đều cảm nhận được từ nó hơi ấm của lòng tốt và năng lực tích cực của người đàn ông xa lạ ngày nào đã truyền cho ông trong hoàn cảnh khó khăn nhất.

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Một đồng xu có lẽ không mua được thứ gì có giá trị và cũng chẳng đáng giá bao nhiêu, nhưng một đồng xu được trao gửi đi với lòng tốt thật sự và lời động viên khích lệ lại lan tỏa hơi ấm tình người và trở nên vô giá. Người đàn ông trong câu chuyện bên trên đã trao gửi chỉ một đồng xu cho một cậu bé nhưng là đang trao tặng sự cảm thông và lời cầu chúc tốt đẹp nhất cho cả một gia đình đang trên chuyến đi mờ mịt chưa biết tương lai của mình. Chính hơi ấm tình người nơi ông đã thắp lên niềm tin và hy vọng cho cậu bé để vươn lên khỏi nghịch cảnh và tạo dựng được cuộc sống mới cho mình.

Nhiều nơi trên thế giới hôm nay, đặc biệt là Miền Bắc thân yêu của quê hương chúng ta đã và đang trải qua những mất mát, đau thương nặng nề bởi các trận bão lũ dữ dội vừa xảy ra trong tháng Chín năm 2024 này. Biết bao người mất đi người thân; nhà cửa, ruộng vườn tan hoang, phải dứt ruột rời bước khỏi mảnh đất đầy thân thương mà cũng đầy đau khổ để tìm lối đi cho cuộc sống mới. Những cơn bão lũ đã đi qua nhưng cái lạnh của đau thương, mất mát vẫn còn làm buốt giá tâm hồn và những thớ thịt, làn da của các nạn nhân còn sống sót không biết đến bao giờ! Đẹp thay, giữa những hoang tàn của tận cùng nỗi đau và mất mát, những nhà hảo tâm ở mọi miền trong và ngoài nước, kẻ ít người nhiều đã góp công, góp của chung tay chia sẻ những nỗi đau của anh chị em mình. Những sẻ chia từ vật chất đến tinh thần nơi những gói mì, chiếc bánh, tấm áo ấm và những cuộc viếng thăm, an ủi, vỗ về… đã thật sự đem đến những hơi ấm làm dịu bớt cái giá lạnh của mùa bão lũ.

Trong những phút cầu nguyện này, chúng ta cầu xin Chúa thương ủi an và xoa dịu bao nỗi đau của các nạn nhân trong mùa bão lũ ở Miền Bắc và xin Chúa cũng hãy khơi dậy lòng trắc ẩn nơi mọi người dân Việt Nam để những lời an ủi và hành động san sẻ yêu thương của người người xa gần đem đến những làn gió ấm của tình người để đẩy lui cái lạnh khắc nghiệt của mùa mưa lũ.

Lạy Thiên Chúa Cha giàu lòng thương xót, quê hương Việt Nam của chúng con đang nghiêng mình trước những nỗi đau tột cùng của bao anh chị em trong những cơn bão lũ dữ dội và tàn khốc ở Miền Bắc vừa qua. Xin cho chúng con thấu hiểu được những nỗi khổ mà họ đang trải qua và không ngần ngại san sẻ cho họ hơi ấm của tình người qua những hành động bác ái cụ thể. Amen.    

           Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán