Phút Cầu Nguyện, Thứ Hai 25/05/2026: Có Mẹ đồng hành

Trong bài thơ “Ngày xưa có mẹ”, nhà thơ Thanh Nguyên đã viết những tâm tình đầy xúc động và tha thiết về tình mẫu tử thiêng liêng như sau:

“Khi con biết đòi ăn

Mẹ là người mớm cho con muỗng cháo

Khi con biết đòi ngủ bằng tiết tấu

Mẹ là người thức hát ru con

Bầu trời trong mắt con ngày một xanh hơn

Là khi tóc mẹ ngày thêm sợi bạc

Mẹ đã thành hiển nhiên như Trời - Đất

Như cuộc đời không thể thiếu trong con

Nếu có đi một vòng quả đất tròn

Người mong con mỏi mòn chắc không ai ngoài mẹ

Cái vòng tay mở ra từ tấm bé

Cứ rộng dần theo con trẻ lớn lên

...

Mẹ!
 Có nghĩa là mãi mãi

Là cho - đi - không - đòi - lại - bao – giờ....

Kính thưa quý vị và các bạn rất thân mến,

Qua những câu thơ ở trên, tác giả đã vẽ lên một bức chân dung về tình mẫu tử thật đẹp, đó là một người mẹ với trái tim bao la và tình yêu vô vị lợi dành cho con của mình. Tấm lòng của những người làm mẹ là thế, quảng đại “cho đi không đòi lại bao giờ”! Từ hình ảnh này, chúng ta được mời gọi hướng nhìn lên Đức Maria, Mẹ của Hội Thánh và cũng là Mẹ của mỗi người chúng ta trong hành trình đức tin. Nơi Đức Maria, chúng ta không chỉ nhìn thấy tấm lòng hiền mẫu bao dung quảng đại, luôn gìn giữ và chở che cho bất kỳ ai tìm đến với Mẹ; mà còn cảm nhận được sự hiện diện âm thầm nhưng đầy sức mạnh an ủi và đỡ nâng của Mẹ trong cuộc đời của chính mỗi người chúng ta. Thật vậy, Mẹ luôn chuyển cầu và dẫn dắt chúng ta đến với Chúa. Sự đồng hành của Mẹ không chỉ là nguồn ủi an, nâng đỡ đức tin cho chúng ta trong những hoàn cảnh gian nan của cuộc sống; mà còn là mẫu gương sống động dạy chúng ta cách trao ban tình thương bằng chính trái tim từ mẫu của Mẹ, giúp chúng ta sống trọn vẹn ơn gọi Ki-tô hữu của mình và trở nên những khí cụ bình an của Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.

Ngày lễ mừng kính Đức Maria – Mẹ Hội Thánh hôm nay, nhắc cho chúng ta nhớ rằng Mẹ thực sự là mẹ của tất cả chúng ta; bởi vì khi chịu đóng đinh trên thập giá, Chúa Giêsu đã muốn thân mẫu Người làm mẹ chúng ta. Thật vậy, khi Chúa Giêsu nói với Đức Maria “Này là con Bà” và nói với người môn đệ mình thương mến “Này là mẹ con”, chính Ngài đã xác lập vai trò làm mẹ của Đức Maria đối với Hội Thánh và đối với mỗi người chúng ta. Từ giây phút ấy, trong suốt dọc dài lịch sử của Hội Thánh, Mẹ Maria luôn hiện diện và đồng hành trong mọi hoạt động của Hội Thánh như người mẹ hiền chăm sóc đoàn con của mình.

Không cần nói đâu xa, cứ nhìn vào các trung tâm hành hương Đức Mẹ ở khắp nơi trên thế giới, chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra tình thương bao la của Mẹ dành cho nhân loại sâu thẳm dường nào qua từng đoàn người hành hương tìm đến bên Mẹ. Ngay cả những người ngoài Công giáo khi đến với Mẹ cũng nhận được nhiều ơn lành tùy theo lòng tin của họ. Những lời kinh đơn sơ, những nén hương mộc mạc, những ánh nến lung linh và những cánh hoa tươi xinh mà người ta dâng lên Mẹ với lòng sốt sắng, cùng với vô vàn những tấm bảng tạ ơn được gắn xung quanh ngai tòa Mẹ... đều chứng thực rằng Đức Maria luôn dõi theo, dẫn dắt và nâng đỡ con cái Mẹ trong cuộc lữ hành đức tin và sống chứng nhân giữa đời thường.

Trong bối cảnh mục vụ của Giáo Hội Việt Nam hiện nay, với điểm nhấn về căn tính của người Ki-tô hữu qua hình ảnh: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai”, Đức Maria không chỉ hiện lên như là một người Mẹ đồng hành và dẫn lối cho từng người chúng ta trên mọi nẻo đường loan báo Tin Mừng; mà còn là mẫu gương tuyệt hảo cho chúng ta về sự gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu, trung thành lắng nghe và thực thi Lời Chúa trong cuộc sống, đồng thời hăng hái lên đường đem Chúa đến cho người khác qua thái độ yêu thương và dấn thân phục vụ mọi người. Ước gì mỗi bước chân của người Kitô hữu chúng ta trên hành trình đức tin, luôn có Mẹ Maria dõi theo. Xin Mẹ giúp chúng ta sống quảng đại, yêu thương và trở nên những chứng nhân sống động, đem niềm vui cứu độ Chúa ban lan tỏa trong cuộc sống đời thường, qua mọi môi trường chúng ta được sai đến.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa đã trao cho chúng con sứ mạng loan báo Tin Mừng để đem ánh sáng tình yêu của Chúa đến với tha nhân. Nhờ sự đồng hành và dẫn dắt của Mẹ Maria – Mẹ Hội Thánh, xin Chúa ban ơn đổi mới tâm hồn chúng con, để mỗi lời nói và việc làm của chúng con đều phản chiếu dung mạo yêu thương của Chúa và giúp mọi người nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống này. Amen.

Bích Liễu