Phút Cầu Nguyện, Thứ Hai 24/02/2025: Đồng tâm hiệp nhất là phúc lành cho Dân Chúa

Thánh vịnh 133 (132) là một trong số mười lăm Thánh vịnh Lên Đền được cho là của vua Đavít, liên quan đến những người hành hương cùng nhau đi lên Giêrusalem. Trong suốt cuộc hành hương, người lữ khách tận hưởng một trải nghiệm về sự liên kết hiệp nhất với nhau trên đường đi và ở tại đền thánh Giêrusalem. Những người hành hương này gồm nhiều tầng lớp, đến từ nhiều vùng miền và nhiều bộ tộc khác nhau. Họ đã cùng nhau tụ họp vì một mục đích duy nhất là thờ phượng Chúa.

Năm Thánh, năm của (là) những người hành hương cùng nhau trong hy vọng, chúng ta cũng tận hưởng niềm vui hiệp nhất trên đường hành hương và ở những điểm đến của cuộc hành hương. Chúng ta cũng như dân Israel xưa cùng nhau thờ phượng Chúa trong tâm tình liên đới của một Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền.

Cùng nhau đọc lại Thánh vịnh 133 (132) và cùng nhau cầu nguyện trong bối cảnh Năm Thánh, chúng ta xin phúc lành của Chúa tuôn đổ trên Hội Thánh để Hội Thánh được ơn hiệp nhất trong Chúa.

Mở đầu thánh vịnh, tác giả miêu tả sự ngọt ngào tốt đẹp khi mọi người sống trong sự hiệp nhất – thuận hoà. Điều này thực sự đúng ở mọi cấp độ của cuộc sống chúng ta. Nó cũng đúng khi chúng ta coi nó là trạng thái bên trong tâm hồn của chính mình, cần có sự hòa hợp và thống nhất. Đây là phúc lành của Thiên Chúa, một phúc lành của tình yêu thương.[1]  

Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay,

anh em được sống vui vầy bên nhau.

Quả thật, không phải mọi điều tốt đẹp đều ngọt ngào, và không phải mọi điều ngọt ngào đều tốt đẹp. Sự hiệp nhất giữa dân của Chúa là một phúc lành cao trọng vì nó vừa tốt đẹp vừa ngọt ngào, và cả hai đều ở mức độ cao “lắm thay.”

Phúc lành tốt đẹpngọt ngào này giống

như dầu quý đổ trên đầu,

xuống râu xuống cổ áo chầu Aharon.

Ở Trung Đông cổ đại, người ta thường xức dầu lên đầu khách, như một lời chào khi khách bước vào nhà.[2] Việc này thể hiện sự quý trọng người nhận dầu và để tạo ra sự ngọt ngào dễ chịu. Trong Hội Thánh – Dân của Chúa, sự hiệp nhất làm cho mọi sự tốt đẹp và tạo ra bầu không khí ngọt ngào cho tất cả mọi người. Khi đổ dầu lên đầu, một số dầu sẽ chảy lên áo choàng: “và người ấy cùng y phục của người ấy sẽ là thánh.”[3]

Hình ảnh dầu chảy tràn xuống cho thấy sự hiệp nhất là một phúc lành phong phú và dồi dào. Nó cũng cho thấy sự hiệp nhất là một phúc lành quý giá như là một ơn thánh, được so sánh với loại dầu thơm hoàn hảo.  Đây là sự hiệp nhất thánh khiết. Bởi vì, khi có sự hiệp nhất, thì bản thân sự hiệp nhất không chỉ tốt đẹp và ngọt ngào, mà còn dẫn đến rất nhiều điều tốt đẹp khác.

Phúc lành tốt đẹpngọt ngào này cũng giống

như sương từ đỉnh Khécmôn,

toả trên đồi núi Sion lan tràn.

Có một sự tương phản rõ rệt: một bên là vùng hoang địa khô cằn được tìm thấy ở những nơi khác của Israel, một bên là sự hiệp nhất giữa dân của Chúa làm cho cuộc sống phát triển và tràn đầy sức sống. Sương luôn làm tươi mát vùng đất khô cằn và làm cho thực vật tươi tốt hơn. Vì vậy, sự hiệp nhất hoà hợp giữa mọi thành phần đã tác động đến tinh thần con người và kết nối mọi người xa lạ với nhau bằng một chuỗi điều tốt đẹp giúp hồi sinh những khô cằn.

Phúc lành này giáng xuống Giêrusalem, nơi Đavít lập làm trung tâm thờ phượng của dân Israel. Tại Giêrusalem – nơi điểm đến của cuộc hành hương, sự hiệp nhất sẽ được thể hiện và tận hưởng.

Nơi đây ân huệ Chúa ban,

chính là sự sống chứa chan muôn đời.

Câu kết thúc của bài thánh vịnh thật đẹp, nó giúp chúng ta hiểu toàn bộ ân huệ mà Chúa thương ban luôn mang lại sự hiệp nhất trọn vẹn trong đời sống của Hội Thánh. Thật tốt đẹpngọt ngào biết bao khi dân Chúa sống với nhau trong sự hiệp nhất.

Lạy Thiên Chúa là Cha của chúng con! Chúng con chúc tụng và cảm tạ Cha, vì Cha đã cử Thánh Thần xuống trên Giáo hội. Người là Đấng vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng. Xin Cha làm cho Giáo hội được hiệp nhất, cho tất cả chúng con luôn đồng tâm thuận hoà với nhau trong mối dây bác ái vĩnh cửu, để trước mặt người đời, Giáo hội là các chi tộc của Israel thiêng liêng, trở nên tinh tuyền thánh thiện tựa Sion Mới, nơi Cha chúc lành và ban phúc trường sinh, nơi chúng con được cùng với các thiên thần và các thánh hát vang lên bài thánh vịnh đáng yêu này.

Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay,

anh em được sống vui vầy bên nhau. Amen.[4]

Nt Maria Têrêsa Bùi Thị Minh Thuỳ OP


[1] x. Ga 17,20-23 , Eph 1,9-10.

[2] x. Lc 7,46

[3] x. Xh 29,21.

[4] x. Thánh vịnh và Thánh Ca tr. 244.