Phút Cầu Nguyện, Thứ Hai 21/09/2026: Lá thư từ trạm thu thuế

Đức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mátthêu đang ngồi tại trạm. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!” Ông đứng dậy đi theo Người. Đức Giêsu dùng bữa với những người tội lỗi Khi Đức Giêsu đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và tội lỗi kéo đến, cùng ăn với Người và các môn đệ. Thấy vậy, những người Phari-êu nói với các môn đệ Người rằng: “Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi như vậy?” Nghe thấy thế, Đức Giêsu nói: “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.”

Kính gửi Thầy Giêsu – Đấng đã đi ngang qua đời con,

Con đặt bút viết những dòng này khi bóng chiều đang dần buông xuống trên con phố Capharnaum. Bàn thu thuế – nơi con từng gắn chặt cả cuộc đời mình – giờ đây đã lùi lại phía sau. Cảm giác bàng hoàng, kinh ngạc và niềm vui ngập tràn của khoảnh khắc Thầy dừng chân, nhìn sâu vào mắt con  và thốt lên lời mời gọi “Anh hãy theo tôi!” (Mt 9,9) vẫn còn vẹn nguyên.

Thầy kính yêu, có lẽ Thầy là người duy nhất thấu hiểu nỗi đau mà con đã mang suốt những năm tháng làm nghề thu thuế. Trong xã hội Do Thái lúc bấy giờ, trạm thu thuế của con không đơn thuần là một nơi làm việc, mà là một “vùng đất chết” của nhân phẩm.

Mỗi ngày ngồi đó, con phải đối diện với vô số ánh nhìn của đồng bào mình. Trong mắt những người Pharisêu, các kinh sư và chính những người dân đồng hương, con chỉ là một kẻ phản quốc - kẻ đã tiếp tay cho đế quốc Rôma để “hút máu” của chính anh em ruột thịt mình. Con bị xếp vào hàng ngũ “bọn tội lỗi”, không được phép bước chân vào hội đường, bị gạt ra bên lề mọi sinh hoạt cộng đồng.

Và rồi, con đã cố dùng tiền bạc để lấp đầy khoảng trống nơi con. Con tự bọc mình trong một lớp vỏ bọc chai sạn, lạnh lùng và bất cần. Nhưng đằng sau lớp vỏ kiên cố ấy là một tâm hồn tàn phế, nghèo nàn và ngập tràn sự cô độc. Con thèm được một lần sống đúng nghĩa là một con người.

Thế rồi, Thầy đã xuất hiện.

Ngày hôm ấy, trạm thu thuế vẫn đông đúc. Thầy bước đi giữa đám đông, và rồi Thầy dừng lại trước bàn làm việc của con. Khi con ngẩng đầu lên, con đã chuẩn bị đón nhận một ánh mắt lên án, một lời khiển trách hay ít ra là sự xua đuổi như bao người tự xưng là công chính vẫn làm.

Nhưng, con đã hoàn toàn sụp đổ – một sự sụp đổ ngọt ngào nhất trong đời – khi chạm phải ánh mắt của Thầy.

Ánh mắt ấy là một ánh nhìn bao dung thẳm sâu, rực sáng lòng nhân từ và sự thấu cảm kỳ diệu. Ánh nhìn của Thầy đi thẳng vào tận đáy tâm hồn rách rưới của con. Thầy không nhìn con như một “tên thu thuế tội lỗi”, nhưng nhìn con như một “đứa con đang đau ốm cần thầy thuốc.”

Và rồi, tiếng gọi ngắn gọn nhưng đầy quyền năng vang lên: “Anh hãy theo tôi!” Chỉ bốn từ ấy thôi! Thầy đã trả lại cho con nhân phẩm đã mất, trao cho con một phẩm giá mới và mở ra một tương lai hoàn toàn rạng rỡ.

Chưa dừng lại ở đó, Thầy còn nhận lời bước vào căn nhà của con, ngồi chung bàn ăn với con và những người bạn cùng thân phận thu thuế tội lỗi như con. Khi nghe những người Pharisêu chỉ trích: “Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi như vậy?”, Thầy đã đứng ra bảo vệ chúng con bằng lời tuyên bố vang dội: “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.”

Khoảnh khắc Thầy cất lời ấy, con đã khóc. Con khóc vì thấy mình được hiểu, được thương, được tôn trọng và được chữa lành trọn vẹn. Bàn ăn hôm ấy không còn là nơi hội họp của những kẻ bị nguyền rủa, mà đã biến thành bữa tiệc của ân sủng, của niềm hy vọng và sự tái sinh.

Và từ kinh nghiệm tái sinh kỳ diệu này, cho phép con được gửi vài dòng tâm sự đến những ai đang cảm thấy mình là kẻ tội lỗi, đang bị dằn vặt bởi quá khứ và muốn tìm đường hối cải như con:

Các bạn thân mến,

Nếu bạn đang mang trong mình những vết sẹo tội lỗi nặng nề, xin hãy nhìn vào tôi – Mátthêu, tên thu thuế từng bị coi là cặn bã của xã hội.

Xin bạn đừng để nỗi thất vọng đẩy bạn xa rời Thiên Chúa. Đừng tin vào những bản án mà thế gian dán lên người bạn. Thiên Chúa không nhìn chúng ta qua những sai lầm quá khứ, Ngài nhìn chúng ta qua ánh mắt của Tình Yêu thương xót. Ngài là Thầy Thuốc Nhân Từ không đến để lên án, nhưng để chữa lành.

Chỉ cần một phút giây bạn can đảm ngẩng đầu lên chạm vào ánh mắt của Đức Giêsu, chỉ cần một bước đứng dậy rời bỏ “trạm thu thuế” của những đam mê bất chính, bạn sẽ cảm nhận được tình yêu của Ngài.

Lạy Chúa Giêsu kính yêu, Đấng là Thầy Thuốc Nhân Từ của tâm hồn con, con xin dâng lời tạ ơn và thờ lạy Chúa vì ánh nhìn thương xót Chúa đã dành cho con khi con còn chìm ngập trong tội lỗi. Xin thương chữa lành những vết thương trong tâm hồn con, giúp con luôn ghi nhớ mình là một kẻ tội lỗi đã được yêu thương và tha thứ. Xin ban ơn biến đổi, để con can đảm từ bỏ những đam mê bất chính, sống khiêm tốn và trở thành khí cụ phản chiếu lòng nhân từ của Chúa cho những anh chị em đang đau khổ. Amen.

Minh Thanh

Trực tiếp

Livesteam thumbnail
Vietnamese Survey popup