Phút Cầu Nguyện, Thứ Hai 19/10/2026: Gương sống
Trong một khu rừng có nhiều các con vật chung sống với nhau, con Thỏ mở lớp học để dạy cho các con thú nhỏ. Các con thú nhỏ đến học khá đông. Thấy con học mãi mà không tiến bộ, cha mẹ chúng kéo đến gặp Thỏ để trách móc. Con Hổ nói: - Thằng Hổ con nhà tôi học mãi mà vẫn không thay đổi được cái thói hung dữ. Tiếp theo, chó Sói nói: - Còn Sói con nhà tôi thì vẫn giữ thói tham lam, học mãi mà chẳng thấy ngoan hơn chút nào. Con Cáo cũng than phiền: - Mấy thằng con của tôi không biết học được những gì nhưng cái bệnh dối trá thì vẫn chưa sửa được.
Đợi các con vật phàn nàn trách móc xong, thầy giáo Thỏ chậm rãi nói: - Thưa quý phụ huynh, bọn trẻ của quý vị chỉ trở nên ngoan ngoãn khi nào chính các ông bố bà mẹ của chúng bỏ được các thói xấu ở bản thân mình. Cha mẹ phải trở thành gương sáng cho con cái. Nghe vậy, cả bọn không dám phản đối và lặng lẽ kéo nhau ra về.
Quý vị và các bạn thân mến,
Câu chuyện nhỏ trên diễn tả sự quan trọng của việc làm gương sáng. Trong đời sống xã hội cũng như trong gia đình, cha mẹ người lớn chính là hình mẫu để các con cái noi theo. Muốn bỏ được thói hư tật xấu, chúng ta phải học hỏi và thực hành mỗi ngày từng chút một. Không ai có thể xây tòa nhà lớn mà không bắt đầu từ nền móng với những viên gạch nhỏ. Cũng vậy, trong đời sống thiêng liêng, nên thánh không phải là cú nhảy vọt hay cuộc lột xác cấp thời mà phải học biết sửa đổi từ những điều căn bản.
Bên cạnh sự cố gắng thay đổi của bản thân, gương sáng cũng là động lực giúp người ta học hỏi bắt chước. Trong ý nghĩa đó, Đức Giêsu chính là nguyên bản hình mẫu của sự thánh thiện để chúng ta noi theo.
Đức Giêsu đã đến giảng dạy, cải hóa con người từ một hạt bụi hư hèn thành một vì sao lấp lánh. Đức Giêsu chính là vị mục tử thấu hiểu chăm sóc từng con chiên, dám đánh đổi cả mạng sống vì đoàn chiên. Dù là Con Thiên Chúa, Người đã sống phục vụ như một người tôi tớ. Sau cùng, Người đã chịu khổ hình, chịu chết trên thập giá để đem lại ơn cứu độ cho loài người. Đức Giêsu đã hạ mình xuống như một phàm nhân, đã chia sẻ mọi nỗi yếu hèn, đã gánh lấy tội lỗi của nhân loại mà đưa lên thập giá. Người đã nêu gương cho chúng ta về sự tự hủy đến tận cùng, về một tình yêu trao hiến đến cạn kiệt. Người đã đưa ta từ vùng u tối đến miền ánh sáng. Nhờ thập giá Đức Giêsu, chúng ta được biến đổi trở nên con người mới. Từ bụi đất vô duyên, chúng ta được tắm gội bằng ân sủng để trở nên lung linh huyền diệu. Từ số phận hư nát phải chết, chúng ta được thánh hóa để trở thành bất tử.
Mỗi người chúng ta cũng được mời gọi noi gương Đức Giêsu trong thái độ phục vụ khiêm tốn, trong sự tự hủy thẳm sâu. Khi rửa chân cho các môn đệ, Đức Giêsu đã nhắc nhở các ông hãy biết rửa chân cho nhau, biết phục vụ nâng đỡ nhau trong mọi cảnh huống. Yêu thương và phục vụ mở ra cho chúng ta con đường sống tràn đầy niềm vui. Nếu chỉ ích kỷ khép kín lòng mình, chúng ta sẽ sống mãi với những thói hư tật xấu. Thánh Têrêsa Calcutta đã chia sẻ “Hãy yêu thương nhau như Chúa yêu thương mỗi người chúng ta bằng một tình yêu mãnh liệt và sâu sắc. Hãy sống tử tế với nhau. Thà phạm lỗi với sự hiền hòa còn hơn làm nên điều kỳ diệu bằng lòng nhẫn tâm”.
Tất cả chúng ta đều được tạo dựng trong tình yêu thương của Thiên Chúa và biểu hiện vinh quang của Người. Vì thế, mỗi người hãy làm tròn phận vụ của mình với tất cả niềm tin và lòng mến, đó là cách thế để nên thánh như lời Chúa mời gọi “Các ngươi hãy nên thánh vì ta là Đấng thánh” (Lv 19,2). Chúng ta thật hạnh phúc khi biết rằng Thiên Chúa yêu thương đã xóa bỏ mọi biên giới của phận người tội lỗi mà ban cho chúng ta dồi dào ân sủng. Đấng Tạo Hóa chẳng vô tình với bất cứ thụ tạo bé nhỏ nào thì làm sao Người có thể quên lãng con người. Tất cả đều được ở trọn vẹn trong cung lòng yêu thương của Thiên Chúa. Điều này Thiên Chúa đã thực hiện từ thuở đời đời.
Lạy Chúa Giêsu là nguồn Chân Lý và là Nguồn Sống, Chúa đã đến để yêu thương và phục vụ nhân loại, xin cho chúng con biết yêu mến thi hành điều Chúa dạy. Xin giúp chúng con tìm thấy niềm vui khi phục vụ, biết cộng tác với ơn Chúa để nên hoàn thiện như ý Chúa muốn. Amen.
Phương Anh
