Phút Cầu Nguyện, Thứ Hai 17/08/2026: “Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp” (St 1,1-2,7)

Kính gửi gia đình nhân loại thân thương,

Ta vẫn thường bước đi trên mặt đất này với dáng vẻ của những vị chủ nhân oai vệ, thụ hưởng mọi sự như một lẽ tất nhiên. Nhưng bạn ơi, hãy thử dừng lại một nhịp và tự hỏi: Nếu Thiên Chúa không cho thời gian đắp đổi, nếu bầu không khí “không đồng” này bỗng chốc biến mất, nếu không có nguồn nước và thế giới muông thú không còn sức sống,… Nếu Đấng Sáng Tạo thu hồi lại tất cả những món quà vô giá này, chúng ta sẽ ra sao? Không có ánh sáng, chúng ta sẽ mò mẫm trong bóng tối dày đặc của sự sợ hãi. Không có không khí, buồng phổi này sẽ tắt nghẹn chỉ trong vài tích tắc. Không có giọt nước sinh hoạt, môi miệng sẽ nứt nẻ và mặt đất nhanh chóng biến thành một hoang mạc chết chóc. Chính trong sự giả định nghiệt ngã ấy, câu chuyện sáng tạo trong sách Sáng thế (St 1,1-2,7) lại hiện ra lung linh như một bản tình ca ngập tràn ân sủng, mời gọi chúng ta hồi hương về nơi hơi thở bắt đầu để dâng lời cảm tạ Thiên Chúa.

Kinh Thánh mở đầu bằng những nét vẽ mang chiều kích bao la: “Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất. Đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm…” (St 1,1-2). Bứt phá khỏi cõi hỗn mang vô định ấy, Lời quyền năng của Thiên Chúa vang lên để thông ban một Tình Yêu.

Bạn có cảm nhận được sự tinh tế của Thiên Chúa không? Ngài ban cho vũ trụ có ngày để lao động, có đêm để nghỉ ngơi; có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông tuần hoàn thay lá để vạn vật được tái sinh và nuôi dưỡng. Mỗi một ngày, khi công trình hoàn thành, Kinh Thánh lại ngân vang điệp khúc trìu mến: “Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp.” Điệp khúc ấy chính là tiếng lòng của một người Cha Nhân Lành, đang tỉ mỉ, nâng niu chuẩn bị một ngôi nhà chung hoàn hảo, lộng lẫy nhất cho chúng ta.

Bạn thân mến! Hãy nhìn vào bầu khí quyển bao bọc trái đất. Hãy cảm nghiệm từng hơi ta thở với làn không khí “miễn phí” và tự do. Hãy chạm tay vào dòng nước mát trong. Từng giọt nước ta dùng hằng ngày là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng về một Thiên Chúa luôn cúi xuống, chăm sóc từng nhu cầu nhỏ bé, thiết thực nhất của con người bằng một tình yêu vô điều kiện. Hãy lắng nghe bản hòa ca vĩ đại của muông thú sinh động. “Đất phải sinh ra các sinh vật tùy theo loại: gia súc, loài bò sát và thú rừng…” (St 1,24). Tiếng chim hót líu lo chào ngày mới, lòng trung thành của những vật nuôi quanh nhà, hay vẻ đẹp oai hùng của muông thú nơi rừng sâu… Tất cả đã làm cho bức tranh trái đất trở nên hài hòa phong phú và tươi đẹp.

Sau khi đã dệt nên một ngôi nhà vũ trụ hoàn mỹ, Thiên Chúa mới thực hiện bước sáng tạo cuối cùng - đỉnh cao của toàn bộ công trình: Ngài nặn đúc con người từ bụi đất và “thổi sinh khí vào lỗ mũi” (St 2,7). Cái chạm linh thánh của Đấng Tối Cao đã biến nắm bụi đất vô tri trở nên một sinh vật mang phẩm giá cao quý vì được làm theo hình ảnh Ngài. Ngài đặt để ta giữa khu vườn Địa Đàng, ban cho ta quyền quản trị vạn vật.

Thế nhưng, nhìn vào thực tại hôm nay, lòng chúng ta không khỏi quặn thắt khi thấy nhân loại vì lòng tham vô hạn đã làm tổn thương “ngôi nhà chung.” Chúng ta làm ô nhiễm bầu không khí bằng khói bụi, làm vẩn đục nguồn nước sinh hoạt bằng chất thải độc hại và đẩy muông thú vào nguy cơ tuyệt chủng. Chúng ta quên mất rằng mình chỉ là thụ tạo, là những người quản gia được ủy thác để chăm sóc khu vườn của Chúa, chứ không phải chủ tể có quyền bóc lột thiên nhiên đến cạn kiệt.

Lá thư này gửi đến bạn như một lời mời gọi tha thiết: hãy trở về với lòng biết ơn sâu xa. Khi biết tiết kiệm từng giọt nước sinh hoạt, biết giữ gìn bầu không khí trong lành, biết yêu thương muông thú và tôn trọng nhịp điệu của thời gian tự nhiên, chúng ta đang thực thi sứ mạng người quản gia trung tín. Đó không chỉ là trách nhiệm bảo vệ môi trường, mà là một hành vi thờ phượng sống động, là lời thưa “Amen” đẹp nhất dâng lên Đấng đã ban cho ta sự sống.

Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng sáng tạo muôn loài, con xin dâng lời chúc tụng và cảm tạ Cha. Tạ ơn Cha đã thương ban cho con sự sống, nặn đúc thân xác con từ lòng mẹ và thổi hơi ấm linh thánh vào cuộc đời con. Con xin tri ân Cha vì thời gian đắp đổi, vì bầu không khí miễn phí con hít thở từng giây, vì nguồn nước sinh hoạt mát trong và thế giới muông thú vạn vật quanh đời. Xin ban ơn biến đổi tâm hồn con, giúp con luôn biết sống công chính, biết cộng tác, gìn giữ và canh tác công trình sáng tạo tuyệt mỹ của Cha với tất cả tình yêu và trách nhiệm. Amen.

Minh Thanh

Vietnamese Survey popup