Phút Cầu Nguyện, Thứ Hai 15/06/2026: Người môn đệ thừa sai bước đi trong chính đạo

Lời mời gọi “mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai” đòi hỏi người tín hữu sống chứng tá Tin Mừng ngay trong các mối tương quan hằng ngày. Để được như vậy, người môn đệ cần biết để cho Lời Chúa rèn đúc mình. Dựa trên những huấn dụ của Sách Châm ngôn chương 28 (câu1-14), người môn đệ thừa sai tìm thấy những nguyên tắc đúng để có thể làm chiếu tỏa vinh quang Thiên Chúa giữa bóng tối thời đại.

Sách Châm ngôn mở ra một hình ảnh tương phản:

“Ác nhân trốn chạy dù không ai đuổi bắt,

còn chính nhân đứng vững tựa sư tử con.”

(Cn 28,1)

Sự sợ hãi, bồn chồn của kẻ ác bắt nguồn từ một lương tâm bất an và rạn nứt, trong khi sức mạnh và sự hiên ngang của người công chính lại đến từ một nội tâm ngay thẳng dưới ánh nhìn của Thiên Chúa. Đi vào lòng đời để làm chứng cho Tin Mừng, người môn đệ chắc chắn sẽ phải đối diện với những trào lưu tục hóa, những bất công hay những lệch lạc về giá trị sống. Người môn đệ thừa sai không được phép nhút nhát, trốn chạy hay thỏa hiệp. Trái lại, họ phải dám sống khác biệt bằng chính lối sống liêm chính của mình (Cn 28,4).

Một trong những cạm bẫy tinh vi và cam go nhất đối với người làm công tác tông đồ hằng ngày là sức hút của tiền của và danh lợi. Sách Châm ngôn thẳng thắn đặt ra một bậc thang giá trị đảo lộn hoàn toàn tư duy thực dụng:

“Thà nghèo mà ăn ở vẹn toàn

còn hơn giàu mà sống quanh co.”

(Cn 28,6)

Trong một xã hội nơi người ta sẵn sàng ca ngợi ác nhân (Cn 28,4) hoặc bóc lột người thiếu thốn giống như “cơn mưa lũ gây nên cảnh đói ăn” (Cn 28,3), người môn đệ thừa sai phải là chứng nhân cho một lối sống thanh thoát, đơn sơ (Cn 28,11). Sứ vụ thừa sai sẽ hoàn toàn thất bại nếu người Kitô hữu để mình bị cuốn vào vòng xoáy tham lam, thiên vị, bất công, thậm chí phạm tội “chỉ vì một mẩu bánh” (Cn 28,21). Người môn đệ hiểu rằng của cải vật chất chỉ là phương tiện tạm bợ, và kẻ quyến rũ người ngay thẳng theo đường xấu sẽ sa vào chính hố mình đào (Cn 28,10). Qua việc chọn lựa sống vẹn toàn, minh bạch trong các hành vi kinh tế, tài chánh và công việc hằng ngày, người môn đệ làm chứng rằng Thiên Chúa mới là gia nghiệp đích thực, là Đấng đem lại hạnh phúc đích thực cho con người.

Người môn đệ thừa sai không thể rao giảng về một Thiên Chúa mà mình không quen biết, cũng không thể thực thi sứ vụ bằng kiến thức nhân loại hay những trải nghiệm cá nhân đơn thuần. Sách Châm ngôn khẳng định một chân lý thực hành quan trọng:

“Phường gian ác đâu hiểu lẽ công bằng,

nhưng ai kiếm tìm Đức Chúa thì am tường mọi sự.”

(Cn 28,5)

Sự am tường ở đây không phải là kiến thức bác học, mà là khả năng nhận ra thánh ý Thiên Chúa giữa những ngổn ngang của cuộc sống. Sự phân định này hướng dẫn người môn đệ trong mọi mối tương quan hằng ngày. Họ biết rằng:

“Người giữ lề luật là đứa con khôn,

kẻ bè bạn với phường bê tha làm cho cha tủi nhục.”

 (Cn 28,7)

Sứ vụ đòi hỏi họ phải chọn lựa bạn đồng hành, môi trường sống và cách hành xử sao cho tôn vinh danh Chúa. Khi miệt mài kiếm tìm Chúa qua đời sống cầu nguyện và suy niệm Lời Ngài, tâm trí người thừa sai được thanh luyện để không bị đánh lừa bởi những giá trị ảo ảnh.

Một cám dỗ lớn của những người dấn thân làm việc tông đồ là việc xây dựng cho mình một vỏ bọc hoàn hảo, đạo đức giả tạo, hòng tìm kiếm tiếng khen của người đời. Sách Châm ngôn đưa ra một lời cảnh tỉnh và phương thuốc chữa trị vô cùng thực tế:

“Kẻ giấu tội mình sẽ không thành đạt,

nhưng ai xưng thú và chừa tội sẽ được xót thương.

Phúc cho người luôn luôn biết sợ,

còn kẻ cứng lòng sẽ gặp phải tai ương.”

(Cn 28,13-14)

Bản lĩnh của người thừa sai không nằm ở chỗ không bao giờ vấp ngã, mà ở chỗ có đủ lòng khiêm hạ để nhìn nhận những giới hạn, thiếu sót và tội lỗi của mình. Thái độ cứng lòng, cố chấp che giấu sai phạm chỉ làm cho sứ vụ bị hoen ố và mất đi tính khả tín trước mặt tha nhân. Chính sự thành thật, khiêm tốn nhận lỗi và nỗ lực làm lại từ đầu của người môn đệ lại là một lời chứng mạnh mẽ nhất về sức mạnh biến đổi của ơn thánh, làm cho vinh quang của Thiên Chúa được chiếu tỏa nơi nơi (Cn 28,12).

Lạy Chúa, giữa một thế giới đầy rẫy những biến động và cám dỗ của lối sống quanh co, xin ban cho con can đảm đứng vững trước mọi áp lực thời cuộc. Xin giải thoát con khỏi thói tự mãn, thói tham lam ích kỷ, để con luôn biết chọn con đường sống vẹn toàn, liêm chính. Ước gì con luôn miệt mài kiếm tìm Chúa mỗi ngày, hầu am tường thánh ý Chúa và can đảm làm chứng cho Chúa giữa lòng đời. Amen.

Minh Thanh

Trực tiếp

Livesteam thumbnail