Phút Cầu Nguyện, Thứ Hai 13/10/2025: Kinh Mân Côi – Giai điệu của khát vọng hòa bình

Có một võ sĩ quyền Anh người Balan tên là Michael rất tài năng và sáng giá trên sàn đấu. Sinh ra trong một gia đình Công giáo có truyền thống đọc Kinh Mân côi vào mỗi tối, Michael đặc biệt có lòng yêu mến Kinh Mân côi và luôn mang theo chuỗi tràng hạt Mân côi bằng gỗ trong hành lý của mình. Không may, trong một lần luyện tập quyết liệt, Michael đã bị một võ sĩ khác vô tình gây thương tích trầm trọng khiến cánh tay trái của anh bại liệt hoàn toàn, và anh vĩnh viễn không bao giờ có thể trở lại đấu trường. 

Mang trong lòng niềm đau đớn và oán giận người đã gây ra bi kịch cho mình, Michael giấu mình ở một vùng ngoại ô hẻo lánh và từ chối gặp tất cả mọi người, kể cả những người thân trong gia đình. Điều đặc biệt là mặc dù đã từ bỏ tất cả các mối tương quan và những thói quen sống trước đây, Michael vẫn không từ bỏ tràng chuỗi Mân côi bằng gỗ vẫn mang theo bên mình và thói quen lần chuỗi Mân côi vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ.

Ban đầu, anh cứ đọc đi đọc lại những hạt kinh Kính Mừng với nhịp điệu đều đặn như một thói quen. Nhưng rồi, dần dần, giữa màn đêm cô tịch và nỗi cô đơn đang bao trùm tâm hồn, Michael nghe được giai điệu thống thiết của cõi lòng mình: “Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen”

Những giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi trên khóe mắt của anh. Anh nhớ đến gương mặt của những người thân quen và cả gương mặt người đã làm anh đau đớn nhất. Rồi một buổi sáng nọ, Michael quyết định trở về nhà và tìm đến câu lạc bộ quyền Anh để bắt tay làm hòa với người đã gây thương tích cho mình. Lời kinh Mân côi đã trở thành giai điệu khơi dậy nơi anh khát vọng trở về với những tương quan đã gãy đổ để kiến tạo lại hòa bình với tha nhân và chính mình.

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Đến hẹn, Tháng Mười lại về với những giai điệu trầm bổng của lời kinh Mân côi thiết tha vang lên trong những ngôi thánh đường, dưới những mái gia đình và thầm lặng ở một góc khuất nào đó rất lặng lẽ! Không cần sách vở vì đã thuộc nằm lòng, Kinh Lạy Cha rồi những Kinh Kính Mừng và Kinh Sáng Danh cứ lần lượt vang lên nơi môi miệng của bất cứ ai. Từ những ông bà cụ cho đến những người trung niên, thanh thiếu niên và trẻ em..., người trí thức cũng như người lao động; người khỏe mạnh và cả người đau yếu đều có thể ngân nga lời Kinh Mân côi ở bất cứ nơi nào. Chỉ đơn sơ vậy thôi, nhưng lời Kinh Mân côi không chỉ là một giai điệu quen thuộc của một thói quen đạo đức, mà còn âm vang một giai điệu thắm thiết có thể khơi dậy nơi cõi lòng con người khát vọng kiến tạo hòa bình!

Khát vọng hòa bình âm vang trong lòng mỗi người khi thành tâm đọc Kinh Mân côi đã được Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II khẳng định trong Tông thư Rosarium Virginis Mariae về Kinh Mân côi: “Ta không thể đọc Kinh Mân côi mà không cảm thấy thôi thúc dấn thân cách cụ thể để kiến tạo hoà bình” (RVM, số 6). Ngài cũng tuyên bố rằng: “Kinh Mân côi là lời kinh cầu cho hoà bình, vì nó hệ tại ở việc chiêm ngưỡng Đức Kitô, Hoàng tử Hoà bình, là sự bình an của chúng ta; và bất cứ ai đồng hoá với mầu nhiệm Đức Kitô, sẽ học được bí quyết của hoà bình và biến nó thành dự phóng của đời sống mình” (RVM, số 40). Chúng ta thấy được điều này nơi chàng võ sĩ Michael trong câu chuyện mà chúng ta vừa nghe. Ngay cả khi đang sống trong tình trạng uất ức và oán giận người đã gây đau khổ cho mình, người thanh niên ấy vẫn kiên trì giữ thói quen đọc Kinh Mân côi. Ban đầu có thể chỉ là những lời kinh vang lên như một thói quen với ước mong khỏa lấp bớt khoảng trống của sự cô đơn và đem lại cho anh một niềm an ủi. Nhưng rồi, những lời kinh đó đã trở thành một giai điệu êm đềm thôi thúc anh bước ra khỏi bóng tối của sự cô lập, loại trừ và oán giận để tìm kiếm sự bình an trong tâm hồn và xây dựng hòa bình với những người mà anh đã muốn loại trừ vì sự oán giận.

Hôm nay là ngày 13 tháng Mười, chúng ta đặc biệt nhớ đến lần hiện ra cuối cùng của Mẹ Maria tại Fatima với lời mời gọi của Mẹ: “Hãy lần chuỗi Mân côi hằng ngày để chiến tranh chấm dứt và hòa bình đến với nhân loại”. Ước mong trong tháng Mân côi này, khi siêng năng đọc kinh Mân côi với niềm thiết tha kính mến Chúa và yêu mến Mẹ Maria, chúng ta sẽ cảm nhận được rằng Kinh Mân côi không làm những xung đột và vấn đề trong tương quan của chúng ta với tha nhân biến mất, nhưng sẽ ngân nga trong trái tim chúng ta một giai điệu êm đềm của sự bình an nội tâm và niềm khát khao kiến tạo hòa bình cho chính mình và tha nhân.

Lạy Mẹ Maria, chúng con không thể có hòa bình trong cuộc sống hằng ngày nếu vẫn còn để cho nhiều cuộc chiến tranh cứ âm thầm diễn ra trong tâm hồn mình khi hờn ghét và muốn loại trừ những người đã từng làm chúng con tổn thương và phiền lòng. Xin Mẹ giúp cho những lời Kinh Mân côi mà chúng con tha thiết dâng lên Mẹ trở thành những đóa hoa ngát hương thơm của tình thân ái và hòa bình ở những nơi chúng con hiện diện. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán

Trực tiếp

Livesteam thumbnail