Phút Cầu Nguyện, Thứ Hai 09/03/2026: Lòng khoan dung

Xưa có vị hòa thượng già thường hay đi dạo quanh sân chùa mỗi tối. Một hôm ông thấy một cái ghế đôn đặt sát bên trong chân tường, ông biết ngay có một người đã phạm quy lén vượt tường trốn ra ngoài. Vị hòa thượng lặng lẽ kéo ghế ra ngồi khom mình vào vị trí ấy. Quả nhiên, chỉ ít phút sau, một chú tiểu trèo tường vào. Trong bóng tối, chú không hề hay biết mà dẵm chân lên lưng vị hòa thượng già rồi nhảy vào sân chùa. Khi chạm đất, chú mới nhận ra thứ mình đạp chân lên không phải là chiếc ghế mà là lưng của sư phụ. Mặt chú biến sắc, lo sợ bị trách phạt, nhưng vị hòa thượng nhẹ nhàng nói: “Đêm nay trời lạnh lắm, con mau đi mặc áo ấm vào”. Từ đó về sau chú tiểu không bao giờ vi phạm nội quy nữa.

Quý vị và các bạn thân mến,

Lòng khoan dung của vị hòa thượng chính là sức mạnh giúp chú tiểu nhận thức sâu sắc về lỗi phạm của mình mà thành tâm hối cải. Ông không trách phạt nhưng tạo cơ hội cho họ con đường sống. Khoan dung không có nghĩa là dung túng mà là dùng tình thương để biến cải một con người, tránh gây cho họ tổn thương xấu hổ. Tình thương và sự khoan dung của vị thầy giúp chúng ta liên tưởng đến tình thương của Thiên Chúa thể hiện qua con người Đức Giêsu. Dù là Con Thiên Chúa, Đức Giêsu đã hạ mình xuống làm người để chia sẻ mọi nỗi buồn vui của kiếp người. Vì yêu thương, Đức Giêsu đã chọn sống khiêm nhường phục vụ và hiến dâng thân mình làm giá chuộc muôn loài.

Trong thư gửi tín hữu Roma, thánh Phaolô tông đồ diễn tả hết sức sống động về tình yêu và đau khổ nơi Đức Kitô. Thánh nhân đã khẳng định một cách chắc chắn rằng tình yêu thương luôn là sức mạnh thắng vượt mọi đau khổ: “Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? Như có lời chép: Chính vì Ngài mà mỗi ngày chúng con bị giết, bị coi như bầy cừu để sát sinh. Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta” (Rm 8,35-36).

Trước khi ban cho nhân loại sự sống đời đời, Đức Giêsu đã trải qua những đau khổ tột cùng của thân phận con người. Người đã từng có những giây phút giằng xé, đấu tranh trong nội tâm giữa việc vâng phục ý Cha hay theo ý riêng của con người. Người đã bị những môn đệ thân tín phản bội bán nộp, đã trải qua giờ hấp hối quyết liệt và bị giết chết. Loài người không thể sát hại Thiên Chúa, vì chính Thiên Chúa đã tự nguyện yêu thương để cứu chuộc con người. Đức Giêsu đã hạ mình xuống gánh lấy tội lỗi của con người mà giương cao lên thập giá. Chỉ có sức mạnh tình yêu mới thực hiện được điều đó.

 

Đáp lại tình yêu Thiên Chúa, loài người vẫn cứ đi hoang sống trong đam mê tội lỗi và lãng quên tình Chúa. Mỗi lần con người đi hoang là mỗi lần Thiên Chúa lại kiếm tìm để tha thứ và yêu thương. Tội lỗi đã tràn vào thế gian làm đảo lộn trật tự và làm hoen ố tâm hồn con người. Tội lỗi biểu hiện sự yếu đuối của loài người, còn lòng khoan dung tha thứ biểu hiện sức mạnh của Thiên Chúa. Nếu tội lỗi yếu đuối là bản chất của con người, thì tha thứ là phẩm tính của Thiên Chúa. Con người càng tội lỗi, Thiên Chúa càng gia tăng tình yêu thương để tha thứ. Nếu tội lỗi làm loài người sống xa cách Thiên Chúa, thì ơn tha thứ là nhịp cầu nối lại những chia xa, hàn gắn những đổ vỡ. Mùa Chay thời gian ân phúc, cơ hội thuận tiện để lắng nghe tiếng Chúa và làm mới lại quyết định bước theo Đức Kitô, cùng Người tiến lên Giêrusalem, nơi mầu nhiệm cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Người được hoàn tất (x. ĐTC Lêô 14, Sứ Điệp Mùa Chay 2026).

Lạy Chúa Giêsu, mang thân phận con người, ai trong chúng con cũng nhiều lần xúc phạm đến Thiên Chúa và tha nhân, xin cho chúng con biết khiêm tốn nhìn lại chính mình và tin tưởng vào ơn tha thứ của Thiên Chúa. Xin dâng về Chúa trái tim của chúng con đã nhiều lần phản bội đi hoang. Xin giúp chúng con can đảm trở về, nối lại sợi dây yêu thương, để trọn niềm dấu ái trong vòng tay của Chúa. Cuộc sống còn nhiều đau khổ thử thách khiến chúng con xao xuyến nản lòng, xin cho chúng con một niềm tin vững mạnh, vì trong bất cứ hoàn cảnh nào Thiên Chúa vẫn ban ơn nâng đỡ và không bao giờ rời bỏ chúng con. Amen. 

Phương Anh

Trực tiếp

Livesteam thumbnail