Phút Cầu Nguyện, Thứ Hai 08/12/2025: Siêng năng cầu nguyện con đường hoán cải nội tâm

Chuyện kể rằng:

Một em bé nọ có thói quen đọc kinh trước khi đi ngủ. Ngày kia, em bé bị bệnh nặng phải vào nhà thương, các bác sĩ cho biết em phải qua một cuộc phẫu thuật. Trước khi cho thuốc tê mê, các bác sĩ cho em biết em sẽ ngủ một giấc dài. Nghe nói đến ngủ, em bé đã xin quỳ gối cầu nguyện và kết thúc bằng lời: “XIN CHÚA CHO CON CHÓNG LÀNH BỆNH”.

Sau đó em nằm xuống và xin bác sĩ tiến hành giải phẫu. Hôm sau thức dậy câu hỏi đầu tiên của em là: “THƯA BÁC SĨ, CHÁU CÓ ĐƯỢC LÀNH BỆNH KHÔNG?”

Bác sĩ nhìn em bé và cảm động nói: “Cháu hãy để chúa liệu... Điều bác tin chắc là lời cầu nguyện của cháu có hiệu nghiệm, cháu đã cứu được một người là chính bác: Từ lâu bác không còn đến nhà thờ, không nhớ đến Chúa, nhưng hôm qua khi cháu cầu nguyện sốt sắng, Chúa đã đánh động bác; sáng nay, bác đã đến nhà thờ xưng tội, rước lễ, bác tin chắc Chúa đã nhận lời cháu, cháu đừng lo, hãy phó thác cho Chúa.”.

Kính thưa quý vị và các bạn rất thân mến,

Trong cuộc sống con người, ngoài các sinh hoạt và các mối tương giao xã hội ra, chúng ta còn có đời sống tâm linh với những nhu cầu nằm sâu thẳm bên trong tâm hồn. Đây chính là đời sống nội tâm hay nói theo kiểu của người tín hữu Công giáo chúng ta, thì đó là đời sống thiêng liêng, hướng chúng ta tới chân lý và những giá trị đích thực trong cuộc đời. Để có thể thỏa mãn được những nhu cầu cho đời sống thiêng liêng này, chúng ta cần phải đến với Thiên Chúa qua việc cầu nguyện. Bởi đó, câu chuyện ở trên nhắc cho chúng ta nhớ rằng một người Kitô hữu đích thực là người luôn yêu mến Thiên Chúa và không thể thiếu đời sống cầu nguyện được, vì trong cầu nguyện, chúng ta được gặp gỡ Thiên Chúa và đi vào mối tương quan gắn bó thân thiết với Ngài. Qua hình ảnh của vị bác sĩ được đánh động tâm hồn bởi lời cầu nguyện của một bệnh nhân bé nhỏ đã trở về với Chúa sau thời gian xa nhà thờ và không còn nhớ đến Chúa, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi nhìn lại đời sống cầu nguyện của mình và đi vào cuộc hoán cải nội tâm, gặp gỡ Thiên Chúa qua việc lắng nghe Lời Chúa và tham dự các nghi lễ phụng vụ với lòng yêu mến; đừng để cho sự lười biếng làm cho tâm hồn chúng ta ra khô cằn và ngọn lửa đức tin trong đời sống của chúng ta theo đó cũng bị lu mờ vì xa rời tình thương Chúa.

Nhiều người đã nhận định rằng “cầu nguyện ví như hơi thở của linh hồn”. Thật vậy, cầu nguyện là một nhu cầu không thể thiếu trong đời sống đạo của mỗi người Kitô hữu chúng ta. Nói khác đi, chúng ta phải siêng năng cầu nguyện thì linh hồn của chúng ta mới có thể sống được. Điều này đòi nơi mỗi người chúng ta phải có một sự kiên trì và ưu tiên thời gian dành cho Chúa, không chỉ trong các lễ nghi phụng vụ chung; mà còn trong mọi nơi mọi lúc, bằng cách hướng tâm hồn lên Chúa với lòng yêu mến và sẵn sàng nghe theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

Thánh Gioan Kim Khẩu đã xác tín rằng: “Cầu nguyện là bến đỗ cho những giông bão của cuộc đời, là cái neo cho những người gặp bão tố, là kho báu của người nghèo, sự an toàn của người giàu, chữa lành người bệnh, giữ gìn sức khỏe. Cầu nguyện xua đuổi điều ác, và bảo tồn những điều tốt đẹp…Cầu nguyện làm dịu đi những đam mê của tâm hồn, xoa dịu sự nổi loạn của cơn giận, xua tan đố kỵ, làm tiêu tan những ham muốn xấu xa và mang lại sự bình an, thanh thản tuyệt vời cho tâm hồn”. Thật vậy, tự bản chất, cầu nguyện vốn là cuộc gặp gỡ cá vị và thân tình giữa mỗi người chúng ta với Thiên Chúa. Ngang qua cuộc gặp gỡ này, chúng ta sẽ nhận ra tình yêu của Chúa và những yếu đuối giới hạn của bản thân mình. Vì thế, nếu chúng ta siêng năng đến với Chúa trong cầu nguyện, chúng ta sẽ tìm được sự bình an nội tâm và có thêm sức mạnh để vượt thắng những gian nan, thử thách của cuộc sống.

Tuy nhiên, đời sống cầu nguyện của chúng ta cũng có những lúc thăng trầm thay đổi, nhất là trong thời đại hôm nay, trào lưu thực dụng của xã hội đang đẩy chúng ta vào tâm thức cho rằng cầu nguyện chỉ làm lãng phí thời gian kiếm tiền và vui chơi giải trí, chứ không mang lại lợi lộc vật chất gì. Cho nên, chúng ta dễ nản lòng khi những lời cầu xin của mình không được như ý, hoặc khi Thánh ý của Chúa không giống như điều chúng ta mong đợi, tự nhiên chúng ta ái ngại khi nói đến cầu nguyện và dần dần, tâm hồn chúng ta trở nên khô khan, không muốn đến với Chúa nữa.

Kính thưa quý vị và các bạn rất thân mến,

Chúng ta đang sống trong Mùa Vọng, chuẩn bị đón mừng Chúa đến trong tâm hồn mỗi người. Đây là cơ hội để chúng ta nhìn lại đời sống đức tin của mình qua lời mời gọi thức tỉnh và sẵn sàng. Tỉnh thức và sẵn sàng là hai thái độ được thúc đẩy bởi tâm hồn khao khát Chúa và khởi đi từ con đường siêng năng cầu nguyện. Thế nên, sống tâm tình Mùa vọng đòi chúng ta phải trở về với lòng mình, hoán cải đời sống để tâm hồn chúng ta thực sự gặp được Chúa. Khi đã gặp được Chúa trong cầu nguyện, chính Chúa sẽ chỉ cho chúng ta biết phải làm gì, đó là thực hiện thánh ý Ngài, để cuộc sống chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn.

Lạy Chúa Giêsu, xin soi trí mở lòng cho chúng con, để chúng con luôn khao khát và mong mỏi được gặp Chúa. Xin Thánh Thần Chúa hướng dẫn chúng con trong đời sống cầu nguyện, để chúng con nhận ra Thánh ý Chúa trong cuộc đời mình và được Chúa biến đổi, hầu có thể sống đúng với những giá trị của Tin Mừng và xứng hợp với phẩm giá làm con Chúa. Amen.

Bích Liễu

Trực tiếp

Livesteam thumbnail