Phút Cầu Nguyện, Thứ Hai 08/07/2024: Đến để phục vụ và yêu thương

Có một con diều hâu rất gian xảo, nó rượt đuổi bắt đàn bồ câu nhưng mãi không bắt được con nào. Nó bèn nghĩ kế đánh lừa. Nó bay đến bắt chuyện và nói: - Các bạn bồ câu ơi, tôi yêu mến các bạn, hãy cho tôi đến ở cùng để được phục vụ các bạn. Tôi sẽ là đầy tớ bảo vệ các bạn khỏi thú dữ. Nghe vậy, đàn bồ câu đồng ý cho diều hâu vào ở cùng. Được một ít ngày, diều hâu bắt đầu trở mặt và lên giọng: - Ta là vua của các ngươi. Vì thế các ngươi phải nghe lời ta. Mỗi ngày phải cho ta ăn thịt một con bồ câu. Bấy giờ đàn bồ câu mới bàng hoàng nhận ra ý đồ đen tối của diều hâu nhưng đã muộn. Kẻ xấu đã xâm nhập vào nhà và tai họa sẽ ập đến. 

Quý vị và các bạn thân mến,

 Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mc 10,45). Đức Giêsu đến để thực hiện kế hoạch của Thiên Chúa. Kế hoạch đó không gì khác ngoài việc yêu thương phục vụ và giải thoát loài người khỏi ách nô lệ của tội lỗi và sự chết, đem đến cho họ niềm vui, sự an bình và nguồn hạnh phúc đích thực. Để có được hạnh phúc lớn lao ấy đòi hỏi mọi người phải sống yêu thương và khiêm tốn phục vụ. Trên bước đường thi hành sứ vụ rao giảng Tin Mừng, chúng ta sẽ không tránh khỏi những cám dỗ muốn thể hiện chính mình, vênh vang về những thành công của cá nhân. Hãy soi mình vào đời sống của Thầy Giêsu để biết cách yêu thương trọn vẹn, để biết điều chỉnh lại thái độ phục vụ của mình.

Bản chất của Thiên Chúa là tình yêu. Loài người càng tội lỗi bao nhiêu, Thiên Chúa càng thể hiện lòng thương xót sâu rộng bấy nhiêu. Tình yêu Thiên Chúa phủ lấp muôn vàn yếu đuối và tội lỗi của loài người. Chúa Giêsu đã vực dậy bao nhiêu số phận, bao nhiêu con người đang mang ách nặng nề của tội lỗi và sự chết. Chúng ta cũng được mời gọi nâng đỡ những ai đang mang gánh khổ đau về bệnh tật, những nạn nhân của chiến tranh, nghèo đói và dốt nát. Họ đang cần một lời cảm thông an ủi, một ánh mắt thân thiện giúp họ thoát khỏi mặc cảm tội lỗi dày vò mà đứng dậy bước đi.

Qua Giáo hội, Chúa Giêsu trao cho mỗi người chúng ta sứ vụ loan báo Tin Mừng bằng nhiều những phương cách khác nhau tùy theo bậc sống của mỗi người. Bằng phép Thanh tẩy, Chúa Giêsu cho chúng ta tham dự vào chức tiên tri của Chúa, là được sai đến giữa lòng đời trở nên men muối cho trần gian, trở nên ánh sáng giữa một thế giới đầy bóng. Sự hiện diện của chúng ta không chỉ là loại trừ cái xấu, nhưng là gieo mầm cái tốt, không phải để thỏa hiệp với thế gian nhưng là để lên tiếng bênh vực  chân lý và nhân phẩm của con người. Được sai vào thế gian, chúng ta được mời gọi trở thành chứng nhân cho sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa. Xác tín về điều này, thánh Têrêsa Avila đã nói: “Đức Kitô không có thân xác nào khác trên trái đất này ngoài thân xác của các bạn, cũng không có bàn tay nào khác ngoài bàn tay các bạn, không có bàn chân nào khác ngoài các bạn. Chính bởi đôi mắt các bạn mà lòng cảm thông của Đức Kitô được diễn tả cho thế giới; bởi đôi chân của bạn mà Ngài đi làm những điều tốt lành; bởi đôi bàn tay của bạn mà Ngài ban phước lành cho nhân loại”.

Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy đến hưởng hạnh phúc Nước Trời, hãy trở thành cánh tay của Chúa nối dài những yêu thương, tìm kiếm những mất mát, đong đầy những khát vọng. Hãy ra đi đánh thức những trái tim đang bị giam hãm bởi đam mê tội lỗi. Hãy thắp lên nụ cười trên môi trẻ thơ, xua tan nỗi ưu phiền trên ánh mắt người mẹ hầu làm cho thế giới thấm đẫm niềm vui Tin Mừng. Để nhiệt huyết phục vụ luôn bền bỉ, chúng ta phải có sự kết hợp thiết thân với Chúa qua đời sống cầu nguyện. “Cầu nguyện là tác nhân mở cửa ra cho Chúa Thánh Thần, Đấng truyền cảm hứng cho Hội Thánh tiến bước. Những thay đổi trong Hội Thánh mà không có cầu nguyện thì không phải là những thay đổi của Hội Thánh. Đó là những thay đổi của phe nhóm” (ĐTC Phanxicô, Tiếp kiến chung, 14/04/2021).

Lạy Chúa là Cha nhân ái, xin cho tình thương của Chúa luôn đong đầy trong tâm hồn chúng con, để đời sống của chúng con nên như dấu chứng sống động yêu thương của Chúa được lan tỏa đến mọi người, nhất là những ai bé nhỏ nghèo hèn đang cần đến lòng thương xót của Chúa. Amen. 

Phương Anh