Phút Cầu Nguyện, Thứ Hai 07/09/2024: Sống khiêm nhường theo gương Mẹ Maria

Trong tập truyện ngụ ngôn của La Fontanie, có câu chuyện về hai con lừa chở hàng như sau:

Có hai con lừa đều mang trên lưng mình những món hàng do người chủ đặt lên. Chú lừa thứ nhất mang thóc, gạo, bột; chú thong dong bước đi giữa phố chợ với ý thức là chu toàn phận vụ của kẻ chuyên chở hàng cho chủ.

Chú lừa thứ hai mang trên lưng bạc vàng và đồ trang sức. Chú cũng đi ngang giữa phố chợ đông người qua lại. Đi được một quãng, chú thầm nghĩ, mình phải dẫm chân thật to, đi những bước thật oai để tạo ra tiếng vang, gây sự chú ý cho người đi đường. Mình cần phải cho người ta biết rằng vì mình có khả năng và kinh nghiệm, nên ông chủ mới giao cho mình chở vàng bạc, trang sức quí giá. Chú còn hãnh diện khi nghĩ rằng, mình đẹp hơn con lừa kia vì trên lưng của mình toàn là vàng bạc châu báu. Với ý nghĩ đó, chú sải những bước chân thật lớn, tạo những tiếng kêu thật to. Và quả đúng như chú mong đợi, nhiều người đi đường bắt đầu để ý đến chú. Nhưng thật không may cho chú, trong số những người để ý đến chú, bọn cướp là những kẻ nhạy bén đã nhận ra vàng bạc trên lưng chú. Chúng dẫn chú lừa đi hướng khác, giết chú lừa làm thịt, và lấy hết vàng bạc của chủ.

Quan sát cảnh bạn mình bị hại, chú lừa chở thóc, gạo tự nhủ – “Ôi, chỉ vì hư danh mà hại thân; ôi, chỉ vì khoe khoang mà oan mạng! Giá như bạn ấy khiêm tốn hơn một chút thôi thì có lẽ là sẽ không có chuyện đáng tiếc như vậy”.

Kính thưa quý vị và các bạn rất thân mến,

Nếu chú lừa thứ hai trong câu chuyện trên cứ an nhiên tự tại, đừng bận tâm bám víu vào hư danh ảo ảnh là những thứ trên lưng mình, thì chắc hẳn chú vẫn được thong dong bước đi giữa phố đời. Bổn phận được chu toàn, tài sản của gia chủ không bị mất, và mạng sống của chú cũng không bị chết oan. Có lẽ đây cũng chính là hình ảnh phản chiếu thân phận của nhiều người trong chúng ta. Ngẫm nghĩ lại, chúng ta cũng vẫn thường bị rơi vào hoàn cảnh như thế, thiếu khiêm tốn để nhìn nhận những giá trị tốt đẹp nơi người khác.

Thật vậy, xã hội hôm nay dường như đang khuyến khích người ta sống tự cao tự đại khi cho rằng những người tạo ra thay đổi để nổi tiếng hay thành công trong cuộc sống là những người biết thể hiện bản thân mình để nhiều người biết đến. Tuy nhiên, lối sống này thường đưa đến sự ích kỷ và quy hướng về bản thân hơn là mưu cầu lợi ích chung và nghĩ đến người khác. Cho nên, nó ít nhận được sự quý mến chân thành từ những người xung quanh. Bởi đó, sự khiêm tốn vẫn luôn là một đức tính được đề cao và xem trọng trong cách đối nhân xử thế của loài người.

Đối với người Kitô hữu, kiêu căng tự mãn chính là đầu mối dẫn đến sự sa đọa và tội lỗi. Chẳng vậy mà qua lời Kinh “Cải tội bảy mối có bảy đức”, Giáo Hội đã dạy chúng ta trước nhất là “Khiêm nhường chớ kiêu ngạo”. Khiêm nhường ở đây không có nghĩa là coi thường những tài năng mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta; nhưng ngang qua những ân ban đó, chúng ta phải biết cách làm vinh danh Chúa chứ đừng so sánh mình với người khác và tự thỏa mãn với những gì mình đã được nhận lãnh. Thánh Augustinô đã khẳng định rằng: “Nếu bạn hỏi tôi điều thiết yếu trong tôn giáo và kỷ luật của Chúa Giêsu Kitô là gì, thì tôi sẽ trả lời: thứ nhất là khiêm nhường, thứ hai là khiêm nhường và thứ ba là khiêm nhường”. Như thế, trong đời sống đức tin, nếu thiếu đi sự khiêm tốn, chúng ta không thể gặp được Chúa và làm theo Thánh ý Ngài được.

Chúng ta vừa bước vào tháng 10 với lời mời gọi nhìn lên Mẹ Maria qua tràng chuỗi và lời kinh Mân Côi, để nhờ Mẹ dẫn chúng ta đến với Chúa! Thật ý nghĩa khi hôm nay, Giáo Hội lại cho chúng ta chiêm ngắm Mẹ Maria trong thái độ khiêm nhường, lắng nghe và đón nhận Thánh ý Chúa trong cuộc đời. Với thái độ khiêm tốn, vâng lời và tin tưởng, Mẹ đã đáp lại lời mời gọi trở nên nữ tỳ khiêm hạ của Đấng Tối Cao. Chắc chắn rằng khi thưa “xin vâng” theo Thánh ý Chúa, Mẹ không biết trước được những gian nan, khốn khó mà Mẹ sẽ phải chịu trong tương lai, nhưng Mẹ vẫn khiêm tốn đón nhận chương trình của Thiên Chúa. Sự khiêm nhường nơi Mẹ không những chỉ cho chúng ta thấy mình phải có tâm tình nào khi đón tiếp Đấng Cứu Độ đến trong tâm hồn; mà còn giúp chúng ta thêm xác tín rằng khiêm nhường chính là nhân đức nền tảng để chúng ta có thể bước vào tương quan với Chúa và để Chúa có thể đi vào cuộc đời của chúng ta.

Mừng lễ Mẹ Mân Côi hôm nay, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm con người và cách sống của Mẹ, để sống Lời Chúa trong đời sống đức tin của mình. Ước gì trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta luôn biết sống khiêm tốn để có thể trở về với lòng mình và nghe được tiếng Chúa đang thì thầm trong nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn chúng ta; ngõ hầu qua đó, chúng ta có thể đón nhận Thánh ý Chúa và mở lòng phục vụ Chúa cách quảng đại và khiêm tốn như Mẹ.

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban cho chúng con một người Mẹ luôn sống đẹp lòng Chúa trong mọi sự là Đức Trinh Nữ Maria.  Xin cho chúng con luôn biết nhìn lên Mẹ, noi gương bắt chước các nhân đức của Mẹ mà làm cho đức tin của chúng con mỗi ngày được lớn lên trong đường lối của Chúa. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ, xin Chúa tiếp tục đồng hành với chúng con và giúp chúng con sống trọn vẹn tâm tình con thảo đối với Chúa và với Mẹ. Amen.

Bích Liễu