Phút Cầu Nguyện, Thứ Hai 03/03/2025: Chia sẻ với tha nhân
Chuyện kể rằng:
Một bác nông dân người Anh nọ có dịp nghe John Wesley giảng. John Wesley là một nhà giảng thuyết nổi tiếng. Hôm ấy, ông giảng về việc sử dụng tiền của.
Wesley bắt đầu bài giảng bằng tư tưởng: Phải ra công tích lũy tối đa, phải dùng hết khả năng tìm cách làm giàu. Bác nông dân vừa nghe vừa gật gù tán thành và nói với người bạn ngồi bên cạnh: “Đúng lắm! Rất hay!”
Rồi Wesley triển khai điểm thứ hai: Phải tiết kiệm tối đa. Ông lên án thói phung phí tiêu xài quá đáng. Bác nông dân lại trầm trồ xuýt xoa:
- Bài giảng thật tuyệt vời! Cám ơn Chúa, mình vẫn đang sống tiết kiệm như vậy.
Cuối cùng, nhà giảng thuyết đi tới điểm thứ ba: Phải chia sẻ tối đa. Hãy coi hoàn cảnh thiếu thốn của người chung quanh là thuộc trách nhiệm của mình.
Nghe đến đây, bác nông dân lắc đầu rồi đứng dậy, bỏ nhà thờ đi ra…
Kính thưa quý vị và các bạn rất thân mến,
Chúng ta thường nghe nói “Đồng tiền đi liền khúc ruột”! Câu thành ngữ này quả nhiên là rất đúng khi áp dụng vào trường hợp của bác nông dân trong câu chuyện ở trên. Điều này cho thấy khoảng cách của những bài học từ lý thuyết đến thực hành là rất lớn, nhất là khi điểm thực hành liên quan đến tiền bạc, vật chất. Thật vậy, từ bao đời nay, của cải vật chất luôn là một cái gì đó gắn liền với đời sống của con người. Thật ra đây không phải là điều xấu. Thế nhưng, nếu người ta quá coi trọng tiền bạc và gắn bó với của cải vật chất, đến nỗi trở thành nô lệ cho nó thì đó lại là điều đi ngược với đạo lý làm người. Bởi thế, câu chuyện của người nông dân ở trên cũng là câu chuyện của rất nhiều người trong chúng ta. Nếu chúng ta không để ý đến cách sử dụng tiền của, chúng ta cũng rất dễ rơi vào nguy cơ chạy theo tiền của vật chất như cứu cánh của cuộc đời mình mà quên đi những giá trị khác, nhất phẩm giá của con người, những giá trị thiêng liêng và những lý tưởng cao đẹp trong cuộc sống.
Trong cái nhìn của đức tin, chúng ta luôn xác tín rằng tất cả của cải vật chất mà chúng ta có được đều là ân ban đến từ Thiên Chúa. Qua những giá trị vật chất, Chúa mời gọi chúng ta sống tinh thần siêu thoát và sử dụng chúng như phương tiện để hướng tới sự trọn lành và tiến đến hạnh phúc vĩnh cửu. Chúa cũng đòi chúng ta chia sẻ với anh chị em đồng loại những gì chúng ta đã được nhận lãnh. Thế nên, muốn có được hạnh phúc Nước Trời, ngoài việc tuân giữ luật Chúa, chúng ta còn phải sẵn sàng chia sẻ cho tha nhân những gì thiết thực nhất trong đời sống hàng ngày. Trong kinh nguyện “Thương người có 14 mối”, ở phần thương xác 7 mối, chúng ta vẫn đọc rằng thứ nhất: cho kẻ đói ăn; thứ hai: cho kẻ khát uống; thứ ba: cho kẻ rách rưới ăn mặc... Đây chính là những chỉ dẫn cụ thể về việc thực thi lòng bác ái theo lề luật của Chúa; đồng thời, cũng có thể coi đó là thước đo tình yêu thương mà chúng ta dành cho tha nhân trong việc tuân giữ giới răn mến Chúa yêu người của chúng ta.
Trở lại với đời sống đức tin của mỗi người chúng ta qua sứ điệp Lời Chúa hôm nay, trước lời đề nghị của Chúa Giêsu: “hãy về bán những gì anh có mà bố thí cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo Ta”, thái độ “buồn rầu bỏ đi” của người thanh niên giàu có trong Tin Mừng cũng có thể là thái độ của mỗi người chúng ta. Quả vậy, trong thực tế cuộc sống, chúng ta đã nhìn thấy nhiều trường hợp vì tiền bạc mà người ta có thể làm ra những điều bất chính, chối bỏ tình thân, chà đạp nhân phẩm của chính mình và của người khác, thậm chí có người còn đánh mất niềm tin và lý tưởng sống của mình trước sức mạnh của tiền của... Những nguy cơ này vẫn đang chực chờ để len lỏi vào đời sống đức tin của chúng ta, kéo chúng ta xa rời tình yêu Thiên Chúa và cản trở chúng ta trên con đường thánh thiện.
Tuy nhiên, chúng ta đừng vào thực tế tiêu cực mà thất vọng, vì vẫn còn nhiều gương sáng về sự thanh thoát với tiền bạc vật chất cho chúng ta noi theo. Vẫn là lời mời gọi “hãy về bán những gì anh có mà bố thí cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo Ta”, thánh Phanxicô Assisi sau khi nghe được, đã lập tức bán tất cả những gì mình có, chia sẻ cho người nghèo và bắt đầu cuộc đời dấn thân theo Chúa. Thánh nhân đã tìm thấy hạnh phúc đích thực là sự sống đời đời!
Là người Kitô hữu, mỗi người chúng ta đều được Chúa ban cho những phương tiện để sống và Chúa cũng đòi chúng ta, tùy theo hoàn cảnh của mình, phải chia sẻ với tha nhân về vật chất cũng như tinh thần như một phương thế thực hành Lời Chúa, để đem lại ý nghĩa thiết thực cho cuộc sống của mình trong giây phút hiện tại cũng như cho cuộc sống vĩnh cữu mai sau. Ước gì chúng ta luôn nhận ra giá trị của Tin Mừng trên mọi của cải vật chất đời này; để nhờ đó, chúng ta cũng biết mở rộng trái tim sống yêu thương và quảng đại với hết mọi người.
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con ơn khôn ngoan, để chúng con biết dùng những khả năng và ân huệ Chúa ban theo Thánh ý Chúa là phục vụ tha nhân và tìm kiếm hạnh phúc Nước Trời. Xin dạy chúng con biết cách chia sẻ với người khác tất cả những gì mình có, để cuộc đời của chúng con trở thành lời chứng sống động cho tình yêu của Chúa trong thế giới hôm nay. Amen.
Bích Liễu
Trực tiếp
