Phút Cầu Nguyện, Thứ Bảy 27/04/2024: Ca tụng Thiên Chúa và xin Người thương giúp

Đã có lúc nào trong cuộc đời chúng ta vơi đi niềm tin, nghi ngờ tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa chưa? Nếu có, hãy đọc chậm rãi thánh vịnh 108 (107), một thánh vịnh có chủ đề về niềm tin tưởng lớn lao vào Chúa và quyền năng của Ngài để cùng với tác giả, chúng ta cầu nguyện xin Chúa gia tăng niềm tin cho chúng ta để chúng ta sống tín thác vào Chúa, phó dâng cho Chúa đường đời của chúng ta.

Mở đầu thánh vịnh tác giả xác tín thưa lên:

Con vững dạ an lòng, lạy Thiên Chúa,

này con xin đàn hát xướng ca với tất cả tâm hồn.

Thức dậy đi, hỡi đàn sắt đàn cầm,

tôi còn đánh thức cả bình minh.

Lạy Thiên Chúa,

trước mặt chư dân, con dâng lời cảm tạ,

giữa lòng muôn nước, con đàn hát xướng ca.

Vì tình thương của Ngài cao ngất trời xanh,

lòng thành tín vượt ngàn mây thẳm.

Niềm tin tưởng tín thác vào Chúa của tác giả đã lên tới mức tột đỉnh, nó được vang lên như một bài hát cùng với cung đàn réo réo rắt, ngay từ khi buổi mình minh chưa thức giấc. Mỗi ngày và từng ngày trong lộ trình theo Chúa, chúng ta cũng cần cảm nghiệm được đồng thời phải ca vang công khai lời tạ ơn về tình thương và lòng thành tín của Chúa như Đavít đã làm. Vì tình thương của Ngài cao ngất trời xanh, lòng thành tín vượt ngàn mây thẳm.

“Bình minh là khởi đầu của ngày mới, thì cảm nghiệm của chúng ta cũng phải sống động và luôn luôn mới; bởi vì hồng ân và tình thương của Thiên Chúa tuôn đổ cũng luôn luôn mới. Phần đầu của thánh vịnh tràn ngập lời ca ngợi và tạ ơn nên chúng ta không nhận ra rằng, tác giả thánh vịnh là Đavít đang gặp đau khổ và rắc rối. Tuy nhiên, ông luôn xác tín, Chúa luôn yêu thương, Chúa luôn mong muốn giải thoát chúng ta cũng như muốn đưa chúng ta vượt qua khó khăn đến cuộc sống an bình.

Lạy Thiên Chúa,

xin biểu thị uy phong khắp cõi trời

và chiếu toả vinh quang đầy mặt đất.

Xin ra tay cứu độ, và đáp lời chúng con,

để những kẻ Ngài yêu thương được ơn giải thoát.

Phần tiếp theo của thánh vịnh là một loạt lời của Chúa xuyên qua các tên địa danh liên quan đến Israel và các mục đích Chúa dùng. Sikhem, Sucốt, Galaát, Manasê, Epraim, Môáp, Êđôm Philitin, các nơi này đều nói cho chúng ta những ý nghĩa tâm linh như nhận thức, lẽ thật, nhu cầu cuộc sống, sự tốt lành, thử thách và cám dỗ trong cuộc đời... ở đó Chúa yêu thương và dạy dỗ chúng ta.

Lạy Thiên Chúa, ai sẽ đưa con vào thành kiên cố,

ai sẽ dắt con đến tận Êđôm?

Trước khi Đavít đối đầu với một thành kiên cố của Êđôm, ông đã ca ngợi Chúa và bày tỏ sự tin tưởng hoàn toàn vào quyền năng của Chúa đối. Đây là một nguyên tắc quan trọng và vĩnh cửu: Những gì dường như không thể được thì lại trở nên có thể nhờ quyền năng của Thiên Chúa.

Há chẳng phải chính Ngài,

Đấng đã từng ruồng bỏ chúng con,

chẳng còn dẫn ba quân xuất trận?

Xin Ngài thương cứu viện,

cho chúng con thoát khỏi quân thù,

chứ người phàm giúp đỡ chỉ bằng không.

Đavít đã nói lên lời cầu nguyện tin tưởng này trước những thất bại, ông thừa nhận rằng những thất bại xảy ra vì Chúa không ra tay phù giúp. Đối với Đavít và đối với Israel, sự giúp đỡ của con người thôi chưa đủ. Sự giúp đỡ của Chúa sẽ dẫn họ đến chiến thắng. Và như vậy, chúng ta phải cầu nguyện với niềm tin tưởng nhiều hơn vào Thiên Chúa, khi niềm tin của chúng ta vào con người hoàn toàn không còn nữa, khi sự giúp đỡ của con người là vô ích, chúng ta sẽ thấy việc tìm kiếm sự giúp đỡ của Chúa thật quý trọng dường bao. 

Có Thiên Chúa, ta sẽ trổ tài oanh liệt,

chính Người chà đạp kẻ thù ta.

Công thức cầu nguyện của Đavít rất đơn giản: Không có Chúa sẽ không thể làm được gì, với và thông qua Chúa sẽ giành được những chiến thắng và hoàn thành những điều vĩ đại. Chiến thắng do Thiên Chúa đó là điều kiện để dân Israel ca ngợi Chúa và đi vào trong mối tương quan thân tình với Chúa. Đây là mục tiêu của thánh vịnh này.

Đavít hiểu rằng dân Israel không tránh khỏi chiến tranh và họ không được thụ động nhìn xem Chúa sẽ làm gì cho họ. Thay vào đó, họ sẽ chiến đấu nhưng chiến đấu cùng với Chúa. Những người có tấm lòng kiên định trong Chúa sẽ tự mình thực hiện hành động dũng cảm, họ sẽ làm mọi điều cùng với sức mạnh và quyền năng của Chúa. 

Đức tin không dành cho kẻ hèn nhát hay lười biếng. Tin là biết rằng có Thiên Chúa ở cùng, và vì thế hãy dũng cảm làm sau khi đã cầu nguyện và phó thác.

Lạy Chúa, xin thương đáp lại lời chúng con cầu khẩn và giữ lòng chúng con luôn thức tỉnh để chúng con sẵn sàng ca ngợi Chúa là Thiên Chúa – Đấng thành tín và yêu thương. Vì chính nhờ Con Chúa là Đức Giêsu Kitô mà chúng con được Chúa nhận làm nghĩa tử và được phúc chia sẻ chiến thắng của Người. Amen.

Minh Thanh