Phút Cầu Nguyện, Thứ Bảy 19/09/2026: Người hàng xóm

Trong một khu phố nhỏ, có một căn nhà không may bị cháy. Mọi người xung quanh đều chạy đến dập lửa giúp cho khổ chủ. Thế nhưng có một người hàng xóm nhà ngay bên cạnh vẫn nằm trùm chăn bình chân như vại, ông nghĩ thầm: - Cháy nhà hàng xóm, chẳng liên quan gì đến mình cả. Nào ngờ, một lúc sau, gió to đưa ngọn lửa bắt sang nhà ông ta làm nhà ông cũng bốc cháy. Lúc bấy giờ ông ta mới chồm dậy chạy cuống cuồng thì đã quá muộn, nhà ông cũng bị ngọn lửa thiêu rụi.

Quý vị và các bạn thân mến,

Thái độ dửng dưng vô cảm của người hàng xóm trên thật đáng trách. Cuộc sống con người không phải lúc nào cũng bình an vô sự nhưng luôn có những mối nguy bất trắc xảy ra. Những lúc đó ta luôn cần có người khác giúp đỡ, và chính ta cũng phải ra tay hỗ trợ họ. Nếu mỗi người biết quan tâm giúp đỡ nhau thì cuộc sống sẽ giảm bớt những khó khăn đau khổ và có được bình an hạnh phúc. Giá trị cuộc sống không được đo bằng những gì chúng ta ích kỷ tích cóp mà ở những gì ta đã trao đi. Niềm vui được chia sẻ thì hạnh phúc sẽ tăng lên. Nhờ có sự hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau mà cuộc sống ngày càng bớt đi những nỗi đau.

Trong đời sống thiêng liêng cũng vậy, Chúa Giêsu đã từng khuyên dạy chúng ta “Anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13,34) và hãy làm cho người khác những gì chúng ta muốn người khác làm cho mình. Còn thánh Phaolô thì dạy hãy vui với người vui, khóc với người khóc, hãy chia cơm sẻ áo cho người đói rách (x. Rm 12,15). Vì tất cả những gì tốt đẹp chúng ta làm cho nhau chính là làm cho Thiên Chúa. Chúng ta chỉ thực sự trở thành con cái Thiên Chúa khi biết đối xử tốt với tha nhân vì tất cả chúng ta đều là anh em, là con cái Cha trên trời. Trong ý nghĩa đó, thánh Têrêsa Calcutta bảo rằng “Mỗi lần chúng ta thực thi tình bác ái đối với những người nghèo khó là chúng ta tôn vinh Thiên Chúa ở nơi họ. Cho đi là chia sẻ những cái mình quý trọng chứ không phải để làm nhẹ bớt những cái dư thừa. Mọi cử chỉ yêu thương được thực hiện với tất cả lòng chân thành đều đưa các tâm hồn lại gần Thiên Chúa”.

Câu chuyện về người ăn xin Ladarô và ông phú hộ giàu có (x. Lc 16,19-31) cho chúng ta cái nhìn cụ thể về việc chia sẻ giúp đỡ người khác. Hai con người hai khung cảnh sống đối lập nhau hoàn toàn. Người phú hộ luôn diện toàn lụa là gấm vóc, tiệc tùng cao lương mỹ vị. Trái lại, ông Ladarô nghèo mình đầy mụn ghẻ ngồi chầu chực những thức ăn thừa từ người nhà giàu. Ông phú hộ sống rất vô cảm không hề biết chia sẻ giúp đỡ người khác. Kết thúc cuộc đời hai nhân vật trên cũng hoàn toàn trái ngược nhau. Người Ladarô nghèo được ngồi nơi mát mẻ trong lòng Abraham, còn ông phú hộ kia phải ở nơi nóng nảy đến nỗi ông khát khao được ai đó nhỏ cho một giọt nước.

Dưới ánh sáng của lời Chúa, mỗi người chúng ta được mời gọi hãy đối xử tốt với tha nhân như Chúa đã đối xử với ta. Tha nhân là hình ảnh, là món quà của Thiên Chúa gửi đến cho mỗi người chúng ta. Họ làm cho cuộc sống của chúng ta thêm phong phú, thêm niềm vui. Thiên Chúa đã dựng nên con người theo hình ảnh của Thiên Chúa để chúng ta biết sống cho nhau và vì nhau. Chúng ta khám phá ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong tha nhân. Một khi chúng ta sống tình liên đới với anh em là chúng ta làm vinh danh Thiên Chúa. Đức Giêsu khẳng định “Tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào (Ga 10,10). Khi chúng ta đối xử tốt với tha nhân là lúc chúng ta làm cho mọi người nhận ra tình yêu của Thiên Chúa một cách hiện thực trong đời sống. Trong tông huấn ‘Niềm Vui Tin Mừng’, Đức Thánh Cha Phanxicô tha thiết mời gọi “Các Kitô hữu trong các cộng đồng trên khắp thế giới hãy cống hiến một chứng tá rực sáng và hấp dẫn về tình hiệp thông huynh đệ. Hãy làm cho mọi người thán phục vì anh em chăm lo cho nhau, khích lệ và nâng đỡ lẫn nhau” (EG 99). Cuộc sống con người được đan dệt bởi những mối tương giao nhiều chiều dài rộng cao sâu với Thiên Chúa tha nhân. Một trong mối tương giao này gãy đổ thì thế giới này thiếu vắng tình yêu, dẫn đến hậu quả là hận thù chia rẽ, bất công, bạo lực và nghèo đói...

Lạy Chúa, Chúa đã thân hành đến với chúng con trong thân phận một con người. Chúa đã chia sẻ với chúng con mọi niềm vui, nỗi buồn và cả những lo toan vất vả của kiếp người. Xin cho chúng con thiết tha thực thi điều tốt lành đối với tha nhân để mỗi ngày tình người càng chan hòa và tình Chúa càng tỏa sáng trên khắp thế gian này. Amen.

Phương Anh

Trực tiếp

Livesteam thumbnail
Vietnamese Survey popup