Phút Cầu Nguyện, Thứ Bảy 15/11/2025: Trung tín với việc bổn phận
Quý ông bà và anh chị em thân mến,
Trang báo điện tử tuoitre.vn, ngày 15 tháng Mười Hai năm 2012 đưa tin về ba nữ giáo viên tại Trường Tiểu học Sandy Hook của Mỹ đã bất chấp nguy hiểm để cố gắng che chở, bảo vệ cho học sinh của mình trước làn mưa đạn từ kẻ cuồng sát Adam Lanza.
Theo lời kể của một nhà trị liệu làm việc tại trường này thì thảm họa xảy ra vào lúc 9g30 sáng ngày 14 tháng Mười Hai năm 2012, khi cô hiệu trưởng Hochsprung và các giáo viên vừa bắt đầu buổi họp được khoảng năm phút. Khi nghe tiếng súng nổ, trong khi một số giáo viên sợ hãi chui xuống gầm bàn thì cô Hiệu trưởng Hochsprung và cô Mary Sherlach đã vội vã chạy ra khỏi phòng và lao về nơi có tiếng súng nổ. Tại một lớp học không có ổ khóa, nhằm chặn tên sát nhân xông vào giết hại các học sinh, cô Hiệu trưởng Hochsprung đã dùng thân mình để chèn cho cửa khép chặt. Cô Hochsprung và cô Mary Sherlach đã thiệt mạng dưới làn đạn của tên cuồng sát Adam.
Được biết, để đảm bảo an toàn cho học sinh, gần đây cô Hochsprung đã cho lắp đặt một hệ thống an ninh mới tại trường. Mỗi vị khách đến thăm trường sau 9g30 sáng đều phải rung chuông trước cửa. Ở một số trường hợp nếu nhân viên bảo vệ không nhận ra khách hoặc các bậc phụ huynh, họ phải trình thẻ căn cước. Đối với Adam, anh ta được phép vào trường bởi mọi người nhận ra anh ta là con của một giáo viên tại đây. Tuy nhiên, ít ai ngờ rằng, Adam đã bắn chết mẹ mình trước khi thực hiện cuộc xả súng điên cuồng ở trường học này khiến hai mươi em học sinh và ba giáo viên thiệt mạng. Cô Hochsprung vừa nhận chức Hiệu trưởng Trường Sandy Hook được hai năm. Cô được các giáo viên, phụ huynh và học sinh quý mến vì là một phụ nữ tốt bụng và vui tính nhưng cũng luôn quyết đoán trong những hoàn cảnh cần thiết. Là Hiệu trưởng – người đứng đầu ngôi trường này, cô đã dũng cảm và trung thành thực thi bổn phận và trách nhiệm của mình cho đến giây phút cuối cùng.
Quý ông bà và anh chị em thân mến,
Bất cứ ai hiện hữu trong cuộc đời này cũng đều có những vai trò mà mình phải đảm nhận. Trong gia đình, có những người đảm nhận là vai trò của một người cha, người mẹ, người con, ông bà hay anh chị em, chú bác, cô dì. Nơi trường học, có người là giáo viên, người là học sinh hay người khác nữa là nhân viên. Trong giáo xứ cũng có những người đảm nhận vai trò là ca viên, lễ sinh, hay Ban hành giáo... Khi biến loạn xảy đến cho ngôi trường và các học trò nhỏ của mình, cô Hochsprung, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sandy Hook đã không tìm cách thoát thân để giữ tính mạng, nhưng trung tín với vai trò và việc bổn phận của mình và đã không ngần ngại hy sinh cả mạng sống. Đó đây trên thế giới và ngay cả xung quanh chúng ta, đã và vẫn có rất nhiều người âm thầm lặng lẽ nhưng rất dũng cảm chu toàn việc bổn phận của họ để đem lại sự an vui và hạnh phúc cho người khác.
Trong vai trò của mình, mỗi người chúng ta cũng có những công việc phải làm, có bao dự tính phải thực hiện và cũng có rất nhiều việc bổn phận cần phải chu toàn. Việc bổn phận của người vợ là lo cơm nước, dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc con cái. Việc bổn phận của người chồng là bước ra khỏi cánh cửa gia đình để làm việc kiếm tiền lo cho cuộc sống của gia đình mình... Có nhiều khi, chúng ta cũng cảm thấy mệt mỏi và chán ngán những công việc đó rồi vọng tưởng đến những công việc khác lớn lao hơn và thú vị hơn. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn giúp chúng ta nhận ra được vẻ đẹp và ý nghĩa của những công việc bổn phận hằng ngày đó của mình để luôn trung tín với mọi việc trong từng ngày ngắn ngủi hầu mai sau khi đến trước tòa Chúa, chúng ta sẽ được vui mừng nghe tiếng Chúa âu yếm nói: “Khá lắm! Hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!” (Mt 25, 23).
Lạy Chúa, đời sống của chúng con không tự nhiên trở nên thánh thiện trong một sớm một chiều, nhưng được dệt nên bằng những giây phút sống trung tín và chu toàn những công việc bổn phận trong vai trò của mình. Xin cho mỗi ngày sống của chúng con là một cơ hội để yêu thương tha nhân nhiều hơn và nỗ lực trung thành với những việc bổn phận của mình tốt hơn. Và xin Chúa cũng ban ơn trợ giúp để chúng con biết sống mỗi phút cho thật tốt hầu cuộc đời chúng con được thánh thiện và đẹp lòng Chúa hơn. Amen.
Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán